Túng quẫn phải bán con để chữa bệnh cho chồng, gia đình nghèo nhận được thứ ngoài mong đợi

Tuyết Nhung |

Cắn răng bán con cho gia đình khác để đổi lấy tiền chữa bệnh cho chồng, người phụ nữ không ngờ cuối cùng phép màu cũng đến với gia đình nghèo khó của mình.

Đó là câu chuyện của gia đình anh Harswaroop Singh – 25 tuổi và chị Sanju Singh 21 tuổi tại làng Bareilly ở miền Bắc Ấn Độ. Harswaroop vốn là lao động chính trong gia đình 9 miệng ăn với 2 đứa con trai nhỏ và cha mẹ già hay đau ốm.

Tháng 10 năm ngoái, Harswaroop gặp tai nạn lao động trong lúc làm việc tại một công trường xây dựng ở địa phương. Vụ tai nạn khiến Harswaroop bị thương nặng và phải nằm liệt ở trên giường.

Trong thời gian điều trị bệnh, anh đã phải vay mượn tiền từ dân làng. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Chỉ sau 3 tháng nằm liệt giường, anh đã phải cầm cố ngôi nhà nhỏ của mình với số tiền 750 bảng Anh (hơn 23 triệu đồng) để trả nợ.

Túng quẫn phải bán con để chữa bệnh cho chồng, gia đình nghèo nhận được thứ ngoài mong đợi - Ảnh 1.

Anh Harswaroop đã bị liệt nửa người sau vụ tai nạn lao động hồi tháng 10 năm ngoái.

Ngày 14/12 vừa qua, đứa con trai thứ 3 của Harswaroop tên là Ankit chào đời nhưng vì không đủ tiền để nuôi thêm một miệng ăn khác, Harswaroop và vợ đã quyết định bán con cho một cặp vợ chồng không con cái với giá 480 bảng Anh (gần 15 triệu đồng).

Harswasoop nói: "Tôi là lao động chính trong gia đình. Cha bị hen suyễn còn mẹ thì đau ốm liên miên. Tôi có một đứa em trai nhưng đã mất khả năng lao động do bị thương nặng sau một vụ tai nạn.

Cách đây không lâu, tôi cũng gặp tai nạn khi ngã từ trên tầng cao của một công trường xây dựng xuống đất và bị gãy tủy sống. Kể từ thời điểm đó tôi nằm liệt trên giường. Để có tiền chi trả cho các khoản điều trị đắt đỏ của mình, tôi đã phải mang cả căn nhà đi cầm cố.

Túng quẫn phải bán con để chữa bệnh cho chồng, gia đình nghèo nhận được thứ ngoài mong đợi - Ảnh 2.

Cậu bé Ankit vừa mới chào đời đã bị mang đi bán vì gia đình quá nghèo.

"Khi đứa con trai thứ ba của tôi được sinh ra. Vợ chồng tôi đã vô cùng lo lắng không biết làm thế nào để chăm lo cho thằng bé. Sau khoảng thời gian đắn đo, chúng tôi quyết định mang con cho một cặp vợ chồng không con cái khác.

Mang con đi bán không phải chỉ để đổi lấy tiền chữa bệnh và trả nợ mà chúng tôi còn mong muốn thằng bé có được một cuộc sống tốt đẹp hơn", anh Harswaroop chia sẻ thêm.

Ngay khi thông tin về cuộc mua bán lan truyền khắp làng thì ngay lập tức cảnh sát và chính quyền địa phượng đã vào cuộc, tìm lại đứa bé và mang trả về cho gia đình Harswasoop.

Túng quẫn phải bán con để chữa bệnh cho chồng, gia đình nghèo nhận được thứ ngoài mong đợi - Ảnh 3.

Chính quyền địa phương đã tìm lại đứa bé và trao trả cho gia đình Harswasoop.

Không những thế, Harswaroop còn được đưa vào bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc và điều trị, toàn bộ viện phí đều do chính quyền địa phương chi trả.

Kunwar Pankaj – một viên chức tư pháp địa phương nói: "Gia đình của Harswaroop thật sự rất nghèo. Sau khi nghe tin chúng tôi đã lập tức đi tìm và mang trả đứa bé lại cho gia đình đồng thời đưa Harswaroop đến bệnh viện để được chữa trị tốt hơn.

Phía chính quyền địa phương cũng đã mở một tài khoản ngân hàng cho gia đình và chuyển vào đó 15.000 rupee (khoảng 5,3 triệu đồng). Một số tổ chức xã hội cũng bắt đầu quyên góp tiền để giúp đỡ cho gia đình này."

Túng quẫn phải bán con để chữa bệnh cho chồng, gia đình nghèo nhận được thứ ngoài mong đợi - Ảnh 4.

Chị Sanju rất vui mừng vì con trai đã trở về với gia đình, đồng thời chị hy vọng chồng mình có thể sớm khỏe lại để tiếp tục làm việc nuôi gia đình.

Vợ của Harswaroop – chị Sanju cho biết chị rất vui mừng vì con trai đã trở về với gia đình. Nhưng hiện tại chị vẫn còn rất lo lắng cho tình trạng của chồng, mong rằng việc điều trị có kết quả để anh Harswaroop sớm bình phục, quay trở lại làm việc để nuôi sống gia đình.

Sanju nói: "Đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời nhưng hai vợ chồng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi không có tiền và trước đó cũng không nhận được bất kì sự trợ giúp nào từ chính phủ vì không có sổ hộ nghèo.

Tôi vô cùng cảm ơn chính quyền vì đã mang con tôi trở về và giúp cho chồng tôi được đến bệnh viện để điều trị bệnh tốt hơn."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại