Từng bị vợ bỏ vì quá xấu xí, người đàn ông dị dạng “không mặt” gây bất ngờ với cuộc sống và diện mạo hiện tại sau phẫu thuật

CHI CHI |

Hạnh phúc viên mãn của người đàn ông “không mặt” sau khi được ghép mặt mới khiến nhiều người tin vào "phép màu y học".

Anh Dallas Wiens (36 tuổi), sống tại thành phố Fort Worth, bang Texas, Mỹ vốn có một cuộc đời rất bình thường như bao người khác. Thậm chí cuộc đời của Dallas còn được đánh giá là viên mãn khi có công việc thu nhập tốt, gia đình hạnh phúc cùng cô con gái đáng yêu.

Từng bị vợ bỏ vì quá xấu xí, người đàn ông dị dạng “không mặt” gây bất ngờ với cuộc sống và diện mạo hiện tại sau phẫu thuật - Ảnh 1.

Dallas Wiens từng có cuộc đời rất hạnh phúc, trước khi tai họa kinh hoàng ập đến

Thế nhưng vào năm 2008, khi 23 tuổi, cuộc đời của thanh niên này đã thay đổi vĩnh viễn. Ngày hôm ấy, khi đang thực hiện công việc thiện nguyện sơn cửa sổ trùng tu lại nhà thờ địa phương, anh đã bị một dòng điện cao thế bị chập từ thiết bị điện xây dựng phóng thẳng vào cơ thể.

Khi vào bệnh viện cấp cứu, Dallas đã may mắn được các bác sĩ giữ lại mạng sống, nhưng bị chẩn đoán có thể bị bại liệt cả người vĩnh viễn. May mắn lại mỉm cười một lần nữa với anh khi sau 3 tháng hôn mê, anh đã tỉnh dậy đi lại được.

Nhưng người đàn ông này vẫn phải đối mặt với bi kịch. Tai nạn bỏng nặng đã biến anh thành một người đàn ông không mặt: Không mắt, không mũi, không môi vô cùng dị dạng. Dallas cũng bị mù vĩnh viễn và mất khứu giác.

Từng bị vợ bỏ vì quá xấu xí, người đàn ông dị dạng “không mặt” gây bất ngờ với cuộc sống và diện mạo hiện tại sau phẫu thuật - Ảnh 2.
Từng bị vợ bỏ vì quá xấu xí, người đàn ông dị dạng “không mặt” gây bất ngờ với cuộc sống và diện mạo hiện tại sau phẫu thuật - Ảnh 3.

Gương mặt "không mặt" của Dallas chụp vào năm 2010

Hành trình đấu tranh của Dallas vô cùng vất vả. Suốt nhiều năm sau đó, anh chỉ có thể sống dựa vào một máy thở được đưa vào cổ. Và đau đớn hơn cả là khi vợ của anh đã quyết định ly hôn, không đồng hành chăm sóc anh nữa vì quá vất vả. Ngay cả cô con gái - người Dallas coi là động lực sống quan trọng nhất cũng bị vợ mang theo.

Tuy nhiên, "người đàn ông không có mặt" vẫn nỗ lực tích cực sống tiếp. Anh cho biết chính Scarlette - cô con gái bé bỏng là động lực để anh cố gắng lạc quan. Anh muốn được nhìn thấy con, trò chuyện với con và tranh đấu quyền nhận nuôi con gái.

Năm 2011, 3 năm sau tai nạn, Dallas Wiens có cơ hội được thực hiện một cuộc phẫu thuật "đổi đời" một lần nữa. Anh được chọn làm người phẫu thuật ghép mặt từ người chết đầu tiên tại Mỹ và thứ ba trên thế giới.

Ca phẫu thuật kéo dài 15 tiếng, được thực hiện bởi đội ngũ gồm 30 bác sĩ tại Bệnh viện Brigham and Women ở thành phố Boston, bang Massachusetts đã đem đến cho anh chiếc mũi, đôi môi mới, da mặt, cơ mặt và dây thần kinh từ một người hiến tặng giấu tên.

Tháng 5/2011, 2 tháng sau phẫu thuật, Dallas đã lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc họp báo với truyền thông. Anh chia sẻ con gái mình đã nói "Ba, ba thật đẹp trai" sau khi nhìn thấy anh lần đầu sau phẫu thuật. Dallas biết ơn và nhanh chóng làm quen được với gương mặt mới, và cũng khao khát làm lại cuộc đời mới. Khi được phóng viên hỏi về dự định tương lai, Dallas Wiens nói: "Tôi muốn trở thành một người cha tốt và chăm lo cho con gái, cố gắng kiếm tiền để nuôi con học đại học sau này".

Từng bị vợ bỏ vì quá xấu xí, người đàn ông dị dạng “không mặt” gây bất ngờ với cuộc sống và diện mạo hiện tại sau phẫu thuật - Ảnh 4.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật của người đàn ông đầu tiên được ghép mặt tại Mỹ

Từng bị vợ bỏ vì quá xấu xí, người đàn ông dị dạng “không mặt” gây bất ngờ với cuộc sống và diện mạo hiện tại sau phẫu thuật - Ảnh 5.

Bức ảnh chụp Dallas và con gái nhỏ đã từng viral trên MXH, khiến nhiều người cảm động

Từng bị vợ bỏ vì quá xấu xí, người đàn ông dị dạng “không mặt” gây bất ngờ với cuộc sống và diện mạo hiện tại sau phẫu thuật - Ảnh 6.

Ca "thay mặt" của anh được đánh giá là thành công tốt đẹp và ngày càng chuyển biến hài hòa hơn

Phép màu cổ tích một lần nữa xảy ra với Dallas khi anh có thể một lần nữa tìm được tình yêu. 1 năm sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật, anh đã gặp cô Jamie Nash - một người cùng cảnh ngộ với mình khi bị bỏng 70% cơ thể sau một tai nạn xe hơi. Vì đồng cảm với nhau, hai người nhanh chóng trở nên gắn bó và nảy sinh tình cảm.

Ngày 31/3/2013, cặp đôi đã chính thức trở thành vợ chồng với một hôn lễ linh đình tổ chức tại nhà thờ Ridglea Baptist, với sự tham dự của những bác sĩ đã tiến hành chữa trị cho hai người. Đám cưới của họ cũng được truyền thông chú ý và nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người khắp nước Mỹ.

Từng bị vợ bỏ vì quá xấu xí, người đàn ông dị dạng “không mặt” gây bất ngờ với cuộc sống và diện mạo hiện tại sau phẫu thuật - Ảnh 7.
Từng bị vợ bỏ vì quá xấu xí, người đàn ông dị dạng “không mặt” gây bất ngờ với cuộc sống và diện mạo hiện tại sau phẫu thuật - Ảnh 8.

Chuyện tình của cặp đôi đồng cảnh ngộ nhưng lạc quan đã truyền cảm hứng cho nhiều người

Từng bị vợ bỏ vì quá xấu xí, người đàn ông dị dạng “không mặt” gây bất ngờ với cuộc sống và diện mạo hiện tại sau phẫu thuật - Ảnh 9.

Hiện tại họ đang có cuộc sống hạnh phúc, bình yên và tình trạng khuôn mặt được cải thiện rõ rệt sau nhiều phẫu thuật

Hiện tại, anh Dallas và chị Jamie đang sống hạnh phúc bên nhau tại nhà riêng ở Fort Worth. Mặc dù có nhiều điểm khác biệt với mọi người xung quanh, cũng như có nhiều bất tiện trong cuộc sống nhưng họ vẫn luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ và sống như người thường. Cặp đôi cũng rất tích cực tham gia vào các chiến dịch lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng người khuyết tật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại