Tuấn Anh và chuyện niềm tin thắng số phận

Văn Nhân |

Buổi chiều nắng đẹp ở Học viện bóng đá HAGL vào tháng 3 năm nay, bầu Đức đến xem U19 HAGL thi đấu và không quên gọi cho Tuấn Anh...

“Cháu đang đâu đấy? Chú đang ở Hàm Rồng, ra đây xem bóng đá với chú nhé”, bầu Đức nói xong cúp máy.

Tầm 5 phút sau, Tuấn Anh xuất hiện để ngồi cùng bầu Đức xem U19 HAGL thi đấu vòng loại U19 Quốc gia. Ông chủ CLB HAGL giống như người cha với những lời động viên dành cho Tuấn Anh trong gần nửa giờ đồng hồ.

Thực sự, hiếm có ông chủ bóng đá nào như bầu Đức khi dành thời gian để gặp tận mặt nói chuyện với cầu thủ. Mục đích chỉ mong cho cầu thủ vượt khó, bước qua được giới hạn của chính mình.

Kết thúc cuộc nói chuyện thân mật như người bố với con, Tuấn Anh hứa với bầu Đức sẽ trở lại mạnh mẽ, chiến đấu cho chính mình, ít nhất không muốn để cho ông chủ CLB HAGL phải buồn.

Tuấn Anh và chuyện niềm tin thắng số phận - Ảnh 1.

Tuấn Anh nhận được sự động viên rất nhiều từ bầu Đức, một cuộc trò chuyện như người bố dành tình cảm cho con.

Ai đó bảo rằng: “Thứ đắt giá nhất trên đời là niềm tin, còn lời hứa là thứ rẻ nhất”. Cuộc trò chuyện của bầu Đức và Tuấn Anh bao gồm cả niềm tin lẫn lời hứa. Nhưng mọi thứ diễn ra ở ngày hôm đó rất quý giá để tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của chàng tiền vệ có biệt danh “Nhô” - một chàng lãng tử chơi bóng.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh gần như trở một con người khác ở CLB HAGL sau lời động viên của bầu Đức. Lời hứa trở lại đã được Tuấn Anh thực hiện khi tái xuất ở tuyển Việt Nam trong ngày hạ Thái Lan 1-0 tại King's Cup 2019.

Niềm tin vào sự tốt đẹp của Tuấn Anh chính là sự khác biệt lớn nhất. Tuấn Anh rất nhiều lần bị chấn thương hành hạ vẫn không gục ngã, té rồi đứng dậy, tiếp tục đương đầu với chấn thương để có thể sống với tình yêu bóng đá.

Trong những ngày tập phục hồi vì chấn thương, Tuấn Anh luôn đến sớm nhất và ra về khi các đồng đội đã tắm rửa xong. Sau đó, Tuấn Anh trở về quê nhà thì mỗi ngày dậy từ sáng sớm để tập luyện. Tuấn Anh tập đến mức người bố nhìn muốn rơi nước mắt nhưng không thể mở lời, vì biết con trai đang rất khát vọng với bóng đá.

Ngày chia tay bố, Tuấn Anh hứa rằng chỉ một lần này nữa thôi, nếu không may thêm 1 lần chấn thương thì “Nhô” sẽ chia tay bóng đá, chuyển qua công tác huấn luyện. Đó là sự chọn lựa cuối cùng theo đúng nghĩa niềm tin vào bóng đá: Trở lại sân cỏ để sống với chính mình hoặc không có gì cả.

Ý chí của Tuấn Anh còn khắc họa đầy đủ qua ống kính truyền hình với hình ảnh “hóa đá” sau siêu phẩm vào lưới SLNA ở V.League 2019. Tuấn Anh không ăn mừng, anh chỉ cảm nhận niềm vui theo cách bình dị nhất dù phải mất hơn 4 năm mới có bàn thắng ở V.League.

Câu chuyện của Tuấn Anh đầy nghị lực để trở lại với bóng đá, cũng như màu áo ĐTQG mang đến một giá trị lớn về niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống thắng số phận. Nó khiến tôi nhớ đến bộ phim nổi tiếng từng giành gần cả 100 giải thưởng, trong đó có 8 giải Oscar danh giá và 4 giải Quả cầu vàng vào năm 2009: Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột).

Jamal Malik - nhân vật chính trong phim đứng trước câu hỏi cuối cùng: Một trở thành triệu phú, hai là không có gì cả. Jamal đã đúng với sự chọn lựa mà bản thân anh không biết đúng hay sai.

Thông điệp đầy ý nghĩa của Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột) là niềm hạnh phúc sẽ đến với chúng ta nếu có đủ niềm tin và ý chí để nghĩ về một ngày mai tươi sáng.

Tuấn Anh và chuyện niềm tin thắng số phận - Ảnh 2.

Tuấn Anh và Xuân Trường, cặp tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam tái hợp ở màu áo tuyển Việt Nam.

Tuấn Anh trở lại ĐTQG cũng như thế. “Nhô” từng đứng trước sự chọn lựa của số phận nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với trái bóng. Anh bước tiếp trong một ý chí “thép”, một niềm tin về tương lai tương đẹp sẽ đến chính mình, cũng giống như bố của Tuấn Anh hay bầu Đức luôn kỳ vọng về chàng tiền vệ tài hoa này.

Niềm tin và ý chí đã thắng số phận, hay đúng hơn câu chuyện vượt lên chính mình của Tuấn Anh mãi mãi đọng trong tim hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam. Hy vọng rằng, “Nhô” chơi thật hay ở tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại