Từ ngoại tình đến tống tiền bạn thân, nữ quái U50 sắp hầu tòa

Lê Nhâm Thân |

Theo chủ xe, dù đã cung cấp đầy đủ giấy tờ xuất xứ của hàng hóa, nhưng hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp vẫn giữ xe mà không thông báo lý do.

Dù biết bạn thân đã có vợ con, nhưng P. vẫn cố lao vào mối tình ngang trái. Cuối cùng, khi người tình muốn dứt bỏ, P. đã lên kế hoạch tống tiền.

Ngày 20/5, tin nhanh từ TAND tỉnh Quảng Nam, đơn vị này chuẩn bị đưa ra xét xử đối với Phan Yến P., 45 tuổi, trú TP.HCM về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ việc là một câu chuyện đáng xấu hổ cho cả bị cáo lẫn bị hại. Vì thế nên, dù bị lừa chiếm đoạt cả trăm triệu đồng, nhưng anh N.M, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - bị hại - cũng chẳng dám công khai sự việc.

Yến P. vốn là một thiếu nữ xinh xắn gốc Quảng Nam. Cô rời quê và TP.HCM lập nghiệp rồi lập gia đình. Tuy nhiên, đến năm 2014, P. và chồng đưa nhau ra tòa ly dị. Buồn bã vì chuyện gia đình, P. quyết định về lại quê hương.

Tháng 7/2017, trong một lần hội ngộ nhóm bạn thân thiết từ nhỏ, P. và anh M. gặp lại nhau. Bao ký ức nhỏ hàn vi ùa về khiến đôi bạn này nhanh chóng tìm được điểm tương đồng, thân thương. Và rồi, khi nghe P. đã ly hôn, anh M. quyết định tán tỉnh.

Oan trái thay, dù biết bạn thân của mình đã có gia đình, nhưng P. vẫn lao vào mối tình vụng trộm này. Những lần "đi quá giới hạn", những cuộc gặp "vụng trộm" ở TP.Đà Nẵng càng khiến 2 người gắn kết chặt với nhau.

Tuy nhiên, cuộc tình này chỉ diễn ra được khoảng 1 năm. Sang năm 2018, anh M. bắt đầu chán chê người tình, vì cho rằng người này bắt đầu đòi hỏi vật chất quá mức.

M. ngỏ ý chia tay rồi cắt đứt liên lạc. Nhưng, P. chẳng phải vừa, thuê người truy lùng tung tích của tình nhân khắp nơi.

Lo sợ, những biểu hiện quá đà của P. sẽ làm tan vỡ hôn nhân gia đình mình, anh M. đã chủ động liên lạc trở lại. Tại một cuộc gặp đầu năm 2018, P. yêu cầu tình nhân đưa 50 triệu đồng thì mới rút lui trong im lặng.

Để uy hiếp người tình, P. còn trưng ra nhiều tấm hình "thân mật" của cả 2 lúc ở khách sạn tại TP.Đà Nẵng. Cùng đường, anh M. đưa cho P. số tiền 50 triệu đồng.

Những tưởng mọi chuyện êm xuôi, nhưng chỉ ít ngày sau đó, P. tiếp tục gọi điện và đòi nhân tình phải mua nhà ở TP.Đà Nẵng hoặc 2 tỷ đồng tiền mặt.

Con số vượt quá khả năng của mình nên anh M. xin giảm xuống 500 triệu đồng, nhưng bị P. từ chối. Cuối cùng, nạn nhân đã làm đơn trình báo đến cảnh sát.

Ngày 20/1/2018, khi M. và P. gặp nhau tại một quán cà phê quen thuộc ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thì cảnh sát ập và bắt quả tang. Lúc này, P. có hành vi nhận 150 triệu đồng từ nhân tình.

Có lẽ, ngay khi mối tình vụng trộm bắt đầu, chẳng ai trong 2 người này nghĩ đến kết cục chua chát của hôm nay. Chỉ nay mai thôi, khi phiên tòa đưa ra xét xử, bị cáo và bị hại sẽ đối diện với nhau. Từ bạn thân - người tình - và nay là "kẻ thù".

Mối tình vụng trộm sẽ là bài học cho bất cứ ai nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc sống hôn nhân, gia đình.

* Tên các nhân vật trong bài đã thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại