"Từ lúc ly hôn chồng, Đặng Thu Thảo bị nhiều người khinh thường vì không có gì"

Nguyễn Hương |

"Chiếc xe màu trắng mà Thảo đăng trên Facebook là xe của tôi. Ông xã mua tặng tôi. Chiếc xe đó 2,1 tỷ đồng", chị ruột Đặng Thu Thảo kể.

Đầu tháng 11 năm 2021, hoa hậu Đặng Thu Thảo chính thức xác nhận với báo giới, cô và chồng đã ly hôn. Sau khi ly hôn, Đặng Thu Thảo ra đi với hai bàn tay trắng, một mình nuôi con với sự giúp đỡ của bố mẹ ruột và chị gái Đặng Thùy Trang.

Đầu tư cho em gái làm lại từ đầu

Từ ngày về với gia đình, dẫu khó khăn trước mắt còn rất nhiều nhưng có thể thấy Đặng Thu Thảo sướng hơn khi đi lấy chồng. Từ chỗ không còn đồng xu nào trên người khi rời nhà chồng, trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo khoe "sắm" được căn chung cư ấm cúng ở Sài Gòn dù vẫn đang trả góp.

Cô cũng đăng clip đi xem nhà tại Đà Lạt để mở spa, thẩm mỹ viện, thậm chí là mua xe hơi tiền tỷ. Có thể thấy, Đặng Thu Thảo được gia đình, đặc biệt là chị ruột tạo mọi điều kiện để làm lại từ đầu sau đổ vỡ hôn nhân. Chẳng những gia đình phụ hoa hậu nuôi hai con mà còn giúp đỡ cô về tài chính.

Đặng Thu Thảo và hai con trong ngày nhận xe.

Chị ruột Đặng Thu Thảo cho biết, chiếc xe mà Đặng Thu Thảo đăng trên Facebook, kỳ thực là món quà mà ông xã tặng cho chị nhưng vì thương em, xót em không may mắn nên cô để cho em gái dùng.

"Chiếc xe màu trắng mà Thảo đăng trên Facebook là xe của tôi. Ông xã mua tặng tôi. Chiếc xe đó 2,1 tỷ đồng. Nhưng tôi nghĩ, em mình đang xui rủi. Từ lúc chia tay chồng, rồi vướng vào ồn ào với chị Phương Lê, Thảo bị nhiều người khinh thường vì không có gì. Người ta nói này, nói kia, tội nghiệp Thảo.

Trong khi đó, tôi có đầy đủ mọi thứ. Mình có miếng thì nên để em mình có tiếng. Đó là lý do tôi để Thảo xài xe. Cái nhà Thảo đăng trên trang cá nhân ở Lâm Đồng để mở spa, thẩm mỹ viện cũng là nhà tôi mới mua.

Thời gian này, tôi đang cố gắng đầu tư mọi thứ cho Thảo làm lại từ đầu. Tôi muốn trong mắt mọi người, Thảo không đến nỗi nghèo khó, không có gì rồi xem thường", chị Đặng Thùy Trang nói.

Về với gia đình, Thảo được những điều tốt đẹp hơn

Chia sẻ về phản ứng của chồng trước hành động này, chị ruột Đặng Thu Thảo cho biết, chồng luôn tôn trọng quyết định của mình. "Anh ấy bảo, miễn em vui là anh vui. Em không vui thì anh cũng không vui".

Đặng Thùy Trang nói thêm: "Thật sự thì bản thân anh cũng phải đấu tranh tư tưởng một thời gian dài. Cái xe đó là quà anh ấy tặng tôi. Anh nghĩ, người nhận xe, nhận hoa, chụp ảnh sẽ là vợ mình. Anh nói, tại sao tôi phải hy sinh quá nhiều như vậy.

Nhưng tôi đã có rất nhiều thứ, đặc biệt là có anh bên cạnh. Có anh, cuộc đời này, tôi không cần, không lo, cũng không sợ gì cả. Nhưng Thảo thì quá bất hạnh. Thảo gặp phải một người chồng không ra gì. Từ một người có tất cả, Thảo mất tất cả. Tới nỗi, hai đứa con của Thảo còn tưởng chồng tôi là cha của nó. Hai đứa đều gọi anh là ba.

Từ ngày trở về với gia đình, Đặng Thu Thảo lại được nhận những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Từ khi ly hôn, chồng Thảo cũng không chu cấp gì hết. Tết Tây vừa rồi, một đứa sốt phát ban. Tết Ta vừa rồi, một đứa bệnh, cũng nằm viện nhưng nhà nội không ai hỏi thăm. Thậm chí, hai đứa con Thảo còn không được nhập hộ khẩu vào nhà nội. Chúng nó phải nhập hộ khẩu về nhà ngoại mới làm được giấy khai sinh.

Tôi chia sẻ với ông xã mình những điều đó. Anh ấy là người trân trọng những người phụ nữ xung quanh. Em mình đã không may mắn như thế, người ta nghĩ sao cũng được nhưng ít nhất, mình phải cho họ thấy: Thảo về với gia đình, Thảo được những thứ tốt đẹp hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại