Từ kẻ rỗng túi, "ngủ bờ ngủ bụi" đến người hùng dân tộc

Đoàn Dự |

Góp phần không nhỏ vào chiến thắng 1-0 của Iran trước Maroc ở trận đầu tiên thuộc VCK World Cup 2018, có ai ngờ thủ môn Alireza Beiranvand từng rất cơ cực.

Thủ môn Alireza Beiranvand của ĐTQG Iran sinh ra và lớn lên tại ngôi làng nhỏ Sarab-e Yas ở Lorestan, một vùng núi thuộc Tây Bắc đất nước. Gia đình du mục của anh không có truyền thống bóng đá và đặc biệt, bố của thủ môn này còn ghét môn thể thao vua.

Vì thế, ông đã nhiều lần phá hủy bóng cũng như găng tay của con trai, hòng khiến cậu bé sớm bỏ giấc mộng mà theo người bố là vô bổ, phí thời gian. Bất chấp sự cả trở của bố, dĩ nhiên Alireza Beiranvand vẫn chơi bóng và vẫn ra sân ở vị trí thủ môn, chẳng cần giày cũng như găng tay.

Đến một ngày, cậu bé đánh liều, rời bỏ gia đình lên xe bus đến Tehran. Trên chuyến xe bus này, Alireza gặp Hossein Feiz, người quản lý một đội bóng địa phương, Vahdat. Hossein Feiz đã đề nghị cho Alireza Beiranvand tập luyện ở CLB của mình, nhưng đổi lấy 200.000 toman (tương đương 30 euro). Song thời điểm ấy, Alireza chẳng có tiền và cũng chẳng có chỗ trú thân.

Từ kẻ rỗng túi, ngủ bờ ngủ bụi đến người hùng dân tộc - Ảnh 1.

Chưa được nhận vào CLB nào, cậu bé Alireza Beiranvand bơ vơ và đành ngủ trên đường phố, quanh khu Azadi Tower, nơi có rất nhiều người vô gia cư.

Một đêm, một nhân viên bán hàng trẻ rộng lượng mời Alireza Beiranvand về nhà để qua đêm. Tuy nhiên, giữa đường Alireza Beiranvand lại thay đổi quyết định, trở lại và ngủ trên bậc cửa của CLB nơi thủ môn trẻ này đang tập luyện.

Có những sáng, cậu bé thức dậy, bối rối khi thấy xung quanh là những đồng tiền xu. Nhiều người đã nhầm Alireza là một người ăn xin. "Tôi ngủ ở cửa CLB và khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thấy rất nhiều những đồng xu mà mọi người cho mình. Họ đã nghĩ tôi là một kẻ ăn xin. Ừm, không sao cả vì lần đầu tiên tôi có được một bữa sáng ngon lành như thế" - Alireza trải lòng.

Cuối cùng, Hossein Feiz đồng ý cho Alireza cơ hội mà không cần trả tiền và còn yêu cầu đội trưởng đội bóng giúp đỡ chàng thủ môn trẻ. Alireza ở nhờ nhà 1 đồng đội trong 2 tuần, rồi đến làm việc tại xưởng may của bố 1 đồng đội khác để trang trải cuộc sống cũng như ngủ lại đó.

Từ kẻ rỗng túi, ngủ bờ ngủ bụi đến người hùng dân tộc - Ảnh 2.

Sau đó, Alireza chuyển sang nghề rửa xe. Và đến khi tới CLB Naft Tehran, anh làm tại một cửa hàng pizza. Tiếp theo, Alireza chuyển sang làm nghề quét rác và việc phải làm thêm quá nhiều có lúc ảnh hưởng tới sự nghiệp thủ môn này.

Tuy nhiên, sau thêm nhiều vấp váp trong sự nghiệp mới chớm nở, cuối cùng Alireza Beiranvand cũng đạt được thành tựu. Thủ môn này được đôn lên bắt chính ở Naft Tehran rồi năm 2016 chuyển sang Persepolis. Anh cũng được gọi lên đội tuyển U20 Iran, U23 rồi bây giờ là ĐTQG tại một VCK World Cup.

Vào lúc 01h00 đêm nay, Alireza Beiranvand sẽ cùng các đồng đội gặp đối thủ cực mạnh TBN. Lưới của Alireza Beiranvand có thể sẽ rung lên nhiều lần và khiến giấc mơ tiến xa hơn trên nước Nga bị mờ dần. Nhưng với những gì mình đã trải qua, tin rằng tương lai của Alireza Beiranvand sẽ còn những bước tiến mới, với những đỉnh cao tương xứng cho sự nỗ lực của một tài năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại