Lùm xùm cô dâu xinh đẹp bỏ trốn: Hai họ suýt đánh nhau, chú rể nhờ công an tìm cô dâu

T.Tú |

Trưởng công an xã Na Tông cho hay, ông nhận được điện thoại của một người báo cô dâu bỏ trốn và đề nghị công an tìm vợ cho họ.

Liên quan sự việc cô dâu L.T.A (19 tuổi, ở xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bỏ đi biệt tăm hôm 8/11 - đúng ngày nhà trai ở Thái Nguyên đón dâu về, Trưởng công an xã Na Tông cho biết trên báo Đất Việt, khi được nhà gái mời dự lễ cưới, ông cũng không biết tên cô dâu là gì.

Ăn uống ở đám cưới xong, chừng 11h30 ngày 8/11 thì vị này nhận được cuộc điện thoại của trưởng công an xã khác gọi hỏi về vấn đề cô dâu bỏ trốn.

Tiếp sau đó, có một người gọi điện cho ông báo cô dâu bỏ trốn, đề nghị công an tìm vợ giúp.

"Người đàn ông này kể lên đón dâu nhưng không thấy cô dâu đâu và có nói tới số tiền đặt cọc để tổ chức đám cưới, chuyện này dẫn đến hai bên gia đình xô xát định đánh nhau. Nếu có việc cô dâu bỏ trốn chúng tôi cũng không nắm được. Trước yêu cầu công an xã tìm vợ cho chú rể, chúng tôi cũng không thể tìm được", vị Trưởng công an nói với nguồn trên.

Thậm chí, vị Trưởng công an còn đưa ra nhận định bất ngờ rằng, "việc cô dâu ôm tiền bỏ trốn không ai xác định được, có thể cô dâu vẫn ở nhà?".

Một thông tin bất ngờ khác được người thân của chú rể N.V.T (23 tuổi, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) nói với Đất Việt, đó là hôm lên đón dâu, người nhà trai "phát hiện cô dâu tiêm chích trong nhà tắm" nên hủy hôn, không đón dâu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin 1 chiều từ phía người này.

Chủ tịch UBND xã Na Tông trước đó cho biết, sau khi kiểm đếm phong bì xong, cô dâu A nói đi thắp hương cho mẹ rồi bỏ đi biệt tăm, không ai liên lạc được. 

Nhà trai đã yêu cầu nhà gái phải hoàn trả 17 triệu đồng tiền thách cưới.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại