Đếm phong bì mừng cưới xong, cô dâu nói đi thắp hương cho mẹ rồi "biến mất" cùng tiền mừng

T.Tú |

Sau khi kiểm đếm phong bì, cô dâu A nói đi thắp hương cho mẹ đẻ rồi biệt tăm cùng số tiền mừng cưới.

Việc cô dâu xinh đẹp L.T.A (19 tuổi, ở xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bỏ đi biệt tăm trước ngày nhà trai từ Thái Nguyên lên đón dâu gây xôn xao dư luận. Với chú rể N.V.T (23 tuổi, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) thì anh coi đây là vết sẹo hằn sâu vào tim.

Chiều 12/11, ông Vì Văn Biến (Chủ tịch UBND xã Na Tông) cho biết trên báo Kiến thức, trưa 7/11, gia đình ông T tổ chức lễ cưới cho con gái L.T.A. Đến chiều, cô dâu kiểm đếm phong bì xong thì nói đi thắp hương cho người mẹ mất vài năm trước, ở mộ cách nhà hơn 30km, rồi biệt tăm không về.

Gia đình tìm mọi cách liên lạc đều vô ích.

Vị này cho hay, cô dâu A sống cùng bố và mẹ kế. Đám cưới diễn ra nhưng nhà chức trách không hay biết, cô dâu và chú rể chưa đăng ký kết hôn, khi xảy ra sự việc hy hữu, nhà trai tới công an xã trình báo.

"Họ đến đây (nhà trai - PV) không thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định pháp luật. Hai bên gia đình cũng không đăng ký giấy kết hôn cho con. Đúng ra ở đây là khu vực biên giới, ít ra hai gia đình cũng phải báo cáo địa phương công tác tạm trú. Trưởng bản ở đây được đi uống rượu nhưng tưởng họ đã làm các thủ tục pháp lý rồi", Chủ tịch xã Na Tông nói.

Cũng theo nguồn trên thì số tiền cô dâu mang đi là 9 triệu đồng.

Giới chức địa phương trước đó cho hay, cô dâu A có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải đi làm thuê nhiều năm, mẹ mất còn 2 anh trai đang trong trại giam.

Sau khi cô dâu bỏ đi, đám cưới bị hủy, nhà gái đã phải xác nhận vào giấy nhận nợ, trả cho nhà trai 17 triệu đồng thách cưới.

Chú rể T đã vô cùng bức xúc và đau xót chia sẻ nhiều tâm sự trên trang cá nhân: "Đến giờ này tao cũng không ngại và cũng chẳng vướng gì với loại như mày. Mày đi ra xã hội bao năm chỉ biết lừa gạt người ta, lừa gạt gia đình để trả nợ cho, với tao thật may mắn khi bỏ được mày.

Mày đếm tiền mừng cưới của bố mẹ được 9 triệu 370 nghìn cũng cuỗm đi khiến bố mẹ già phải nai lưng trả nợ. Yêu tao, tao đã bỏ qua hết cho cơ hội để làm lại mà không muốn thì tự chuốc lấy thôi".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại