*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
“Hoàn toàn không có chuyện Công an TP Cần Thơ đang xem xét kiểm điểm để xử lý kỷ luật Trung úy Nguyễn Văn Thành - Đội CSGT Công an quận Bình Thuỷ và là người đã dùng xe đặc chủng đuổi theo chiếc xe ô tô 64A- 02.778 vi phạm tốc độ trưa 14-7".
Theo công an, máy để đo tốc độ của Đội CSGT quận Bình thuỷ (Cần Thơ) còn thời gian kiểm định của viện đo lường chất lượng Việt Nam.
Về những lời lẽ xúc phạm CSGT, Trung tướng Võ Văn Liêm thừa nhận, lúc đó do nóng giận, có nói quá lời, mong được thông cảm.
Trung tướng Võ Văn Liêm cho hay hình ảnh bắn tốc độ của CSGT quận Bình Thuỷ cung cấp cho báo chí "không ai chấp nhận được".
Tướng Liêm đã nói câu ấy khi chiến sĩ CSGT yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ. Thực ra, ai mới có thể bảo vệ ông?
Xe ô tô mang BKS: 64A-027.78 do tài xế nam điều khiển chở Trung tướng Võ Văn Liêm có địa chỉ chủ sở hữu là Trường Cao đẳng nghề số 9, thuộc Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.
Trung úy, CSGT Nguyễn Văn Thành cho hay Trung tướng Võ Văn Liêm rằng đã "chửi quá trời chửi", tài xế của ông được yêu cầu xuống xe cũng không xuống luôn.
Trung úy Nguyễn Văn Thành là người bị tướng về hưu xúc phạm trong clip được đăng tải trên mạng xã hội.
Hình ảnh trích xuất từ camera thiết bị đo tốc độ của CSGT Công an quận Bình Thủy cho thấy xe ô tô chở Trung tướng Võ Văn Liêm đang lưu thông trên Đại lộ Võ Văn Kiệt tốc độ đo được 81km/h, trong khi theo bảng quy định tốc độ trên tuyến này tối đa chỉ là 70km/h.
Sau khi xem xong cái clip tướng về hưu lăng mạ, chửi bới rất thô tục anh trung uý CSGT, tôi chỉ ước lúc đó Trung tướng "ngà ngà say" thật sự. Bởi chỉ có rượu mới giải thích cho nổi hành vi của một người từng là dân biểu đại diện cho dân, một vị tướng hai sao!
Năm 2008, khi còn làm đại biểu Quốc hội, tướng Võ Văn Liêm, đã có những phát biểu mạnh mẽ về Dự luật an toàn giao thông đường bộ sửa đổi.
Trong chia sẻ của mình với báo Vietnamnet, Trung tướng Võ Văn Liêm nói ông có gọi điện cho trưởng công an quận Bình Thuỷ để thông tin về vụ việc.
Tâm điểm