*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tết đến, khi mọi người được sum vầy bên gia đình thì những cán bộ ở Trung tâm Bảo trợ lại trực 24/24. Có đêm Giao thừa, cả cán bộ và bệnh nhân ôm nhau khóc vì nhớ nhà da diết.
Sau khi Thanh tra Sở LĐTBXH có kết luận chỉ ra Trung tâm bảo trợ tỉnh sai phạm gần 800 triệu đồng, ông Nguyễn Xuân Phú - GĐ Trung tâm đã lâm bệnh và phải nhập viện cấp cứu.
Năm 2013, kế toán của trung tâm bị tai biến qua đời đột ngột, nên nhiều hồ sơ sổ sách không được đầy đủ.
"Tôi tin chồng tôi không bao giờ tư lợi gì cho riêng mình và gia đình cả”, bà Hường nói trong nước mắt.
“Trong mấy chục năm công tác, tôi chưa từng chứng kiến bữa ăn nào nghèo nàn chất dinh dưỡng như thế. Ăn thế thì mình còn chẳng sống được nữa là bệnh nhân tâm thần”.
"Hàng ngày, mỗi bệnh nhân chỉ được ăn 15 nghìn đồng chia thành 3 bữa, nên thực đơn của mỗi người chỉ có 3-4 miếng thịt hoặc cá và cơm, canh".
Tâm điểm