Trung Quốc phanh phui vấn nạn tham nhũng ở những huyện nghèo

Thủy Thu |

Tình trạng "quan huyện nghèo ăn tiền tỷ" đang trở thành vấn nạn lũng đoạn quan trường Trung Quốc.

Gần đây, chính phủ Trung Quốc đang tiến hành nhiều chính sách khuyến khích xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, đi ngược với đường lối của chính phủ, hiện tượng tham nhũng của một bộ phận không nhỏ quan huyện nước này lại ngày một gia tăng.

Bức họa Phượng Hoàng trên vách núi

Tân Hoa Xã đưa tin hôm 30/5, Tòa án Nhân dân thành phố Bách Sắc, Quảng Tây mới kết án cựu Phó thị trưởng thành phố Hà Trì Hoàng Đức Ý với tội danh nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền.

Trung Quốc phanh phui vấn nạn tham nhũng ở những huyện nghèo - Ảnh 1.

Cựu Phó thị trưởng huyện ủy Phượng Hoàng Hoàng Đức Ý. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Theo cáo trạng của Tòa án thành phố, Hoàng Đức Ý sẽ chịu mức hình phạt 10 năm 6 tháng tù giam và bồi thường thiệt hại 500 nghìn NDT.

Từ năm 2007 đến tháng 9/2013, Hoàng Đức Ý đã lợi dụng chức vụ để trục lợi với số tiền phạm pháp lên tới gần 4 triệu nhân dân tệ, 400 nghìn đô la Hồng Kông và 3.000 gram vàng.

Đặc biệt trong thời gian giữ chức Chủ tịch huyện Phượng Hoàng, ông này đã gây ra tổn thất kinh tế lên đến hơn 66 triệu NDT.

Một nguồn tin tiết lộ, vào tháng 7/2014, đoàn thanh tra tỉnh Quảng Tây khi đến khảo sát huyện Phượng Hoàng - huyện nghèo cấp quốc gia.

Khi đoàn vừa đặt chân đến cổng chào đã chứng kiến trên vách núi bên cạnh xuất hiện một "Bức họa Phượng Hoàng".

Người dân địa phương cho hay, huyện này đã chi 50 triệu NDT chỉ để vẽ hai con chim phượng và người ra quyết định này không ai khác chính là cựu Bí thư huyện ủy Hoàng Đức Ý.

Sau khi điều tra, đoàn thanh tra đã phát hiện sai phạm được giấu trong hạng mục xây dựng này. Theo kết quả điều tra, Hoàng đã tự ý dùng 53,5 triệu NDT tiền phòng chống thiên tai của huyện để thuê người điêu khắc bức họa trên.

Chi phí bức họa được Hoàng liệt kê còn nhiều hơn nửa năm thu nhập tài chính huyện. Tuy nhiên, giá trị thực tế của bức họa này chỉ là hơn 2 triệu NDT.

Trung Quốc phanh phui vấn nạn tham nhũng ở những huyện nghèo - Ảnh 2.

Công trình "Bức họa Phượng Hoàng" được điêu khắc trên vách núi của huyện miền núi nghèo.(Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Đến tháng 11/2015, Hoàng Đức Ý bị bắt giữ điều tra. Trong quá trình thẩm vấn, Hoàng biện minh rằng: "Tôi không cố ý vi phạm kỷ luật. Rất nhiều sự việc diễn ra khi tôi đã quá say".

"7 anh em hồ lô tham nhũng"

Huyện Liên Thành là huyện nghèo cấp quốc gia của tỉnh Phúc Kiến với số nhân khẩu chỉ có vẻn vẹn 300 nghìn người.

Đầu năm 2016, huyện nhỏ này đã "nhờ" một vụ án tham nhũng mà nổi danh toàn quốc. Truyền thông Trung Quốc cho hay, hệ thống công an huyện này là "ngành thảm họa" của tỉnh này.

Bằng chứng là một loạt ông lớn trong ngành như cựu Cục trưởng Lôi Tùng, cựu Chính ủy Lâm Phụ Công, cựu Phó cục trưởng Đặng Mai Hoa và cựu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật La Truyền Viêm đều bị bắt giữ do vi phạm kỷ luật.

Đặc biệt hơn, chỉ riêng trường hợp Lâm Phụ Công, ông này đã tham nhũng với số tiền lên đến hàng trăm triệu NDT.

Dư luận nước này tiết lộ, Lâm Phụ Công còn cùng với Chủ tịch Chính hiệp huyện Lâm Gia Long và lãnh đạo các cấp, huyện khác kết bái thành nhóm "7 huynh đệ", hình thành nên tập đoàn lợi ích nhằm che giấu hành vi phạm tội lẫn nhau.

Trung Quốc phanh phui vấn nạn tham nhũng ở những huyện nghèo - Ảnh 3.

Cựu Chủ tịch Chính hiệp Lâm Gia Long. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Anh cả nhóm này là Chủ tịch Chính hiệp Lâm Gia Long. Ngày 18/8 hàng năm được coi là ngày gặp mặt của nhóm.

Nhóm này được dư luận Trung Quốc gọi là "bảy anh em hồ lô" - một truyền thuyết kinh điển của Trung Quốc.

Đến tháng 12/2014, Lâm Phụ Công bị bắt giữ điều tra do vi phạm kỷ luật. Các quan chức liên quan cũng bị bắt giữ xử lý.

Cựu Bí thư huyện ủy tham ô 1.01 tỷ NDT trong 8 năm

Tháng 6/2015, Tòa án Nhân dân thành phố Thạch Gia, Hà Bắc tuyên bố tiến hành xét xử cựu Bí thư huyện ủy huyện Đại Danh Biên Phi với tội danh lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ và lưu giữ trái phép khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc.

Theo cáo trạng, ông này bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án trong vòng hai năm.

Trung Quốc phanh phui vấn nạn tham nhũng ở những huyện nghèo - Ảnh 4.

Cựu Bí thư huyện ủy huyện Đại Danh Biên Phi. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Theo phán quyết, từ tháng 3/2005 đến tháng 10/2013, Biên Phi trong thời gian giữ chức Bí thư ba huyện Ngụy, Vĩnh Niên và Đại Danh đã lợi dụng chức quyền, mua quan bán chức, phê chuẩn các hạng mục đầu tư và các gói dự án đấu thầu.

Do đó, số lợi bất chính thu được lên đến hơn 59 triệu NDT. Ngoài ra, ông này còn có số tiền không rõ nguồn gốc lên tới hơn 41 triệu NDT.

Theo một nguồn tin khác, trong thời gian đương nhiệm từ tháng 3/2005 đến tháng 10/2013, Biên Phi tham ô tổng số tiền 1.01 tỷ NDT. Số tiền tham nhũng này còn lớn hơn nhiều số tiền tham nhũng 64,6 triệu NDT của cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân.

Tháng 12/2013, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc chính thức bắt giữ Biên Phi. Tại văn phòng của ông này, cơ quan chức năng thu được khoảng 100 nghìn NDT.

Dư luận Trung Quốc tiết lộ, khi kiểm tra đồ dùng cá nhân của Biên, nhân viên an ninh phát hiện thêm 3 phong bì lạ.

Bên trong những phong bì này có chứa lá bùa với dòng chữ "Bồ Chí An vĩnh cửu tuyệt bại, bảo hựu Biên Phi hóa ác thành tường" (Tạm dịch: Bồ Chí An mãi không lụi bại, Phù hộ Biên Phi ác hóa lành).

Bồ Chí An từng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban quản lý khu công nghiệp huyện Vĩnh Niên. Ông này vì muốn tiến thân nên đã tặng Biên Phi 4 thẻ ngân hàng với số tiền lên đến 450 nghìn NDT.

Cuối năm 2011, Bồ Chí An bị bắt giữ điều tra. Biên Phi lo lắng bị dính líu đến nên đã tìm "cao nhân" yểm bùa bình an.

Trưởng ban ăn chặn 1/4 thu nhập tài chính một năm của huyện

Trung Quốc phanh phui vấn nạn tham nhũng ở những huyện nghèo - Ảnh 5.

"Trưởng ban tiền tỷ" Lý Hoa Ba bị di lý từ Singapore về Trung Quốc. (Ảnh: Hexun)

Lý Hoa Ba đảm nhận chức vụ Trưởng ban Xây dựng kinh tế Cục Tài Chính huyện Phàn Dương tỉnh Giang Tây từ tháng 10/2006 đến tháng 12/2010.

Trong thời gian này, Lý Hoa Ba đã lợi dụng chức vụ trục lợi từ các hạng mục xây dựng cơ bản nông lâm thủy lợi của huyện. Ông này cùng đồng bọn còn ngụy tạo con dấu giả, ăn chặn số tiền hơn 94 triệu NDT của Cục Tài chính huyện.

Ngoài ra, trong thời gian đương nhiệm, ông này còn tham ô khoảng 72 triệu NDT. Lý đã tách riêng 29 triệu NDT để gửi tới tài khoản ở Singapore. Số tiền còn lại được Lý dùng để đánh bạc ở Ma Cao và tiêu xài cá nhân.

Khoảng tháng 1/2011, Lý Hoa Ba dường như dự cảm được nguy hiểm nên đã chạy trốn đến Singapore.

Đến tháng 2/2011, Viện kiểm sát huyện Phàn Dương quyết định lập án điều tra Lý Hoa Ba.

Một nguồn tin khác tiết lộ, huyện Phàn Dương vốn là huyện nghèo cấp quốc gia. Năm 2010, thu nhập tài chính toàn huyện đạt 4.1 tỷ NDT.

Tuy Lý Hoa Ba không giữ chức vụ cấp cao nhưng số tiền tham nhũng của ông này bằng 1/4 thu nhập cả năm của huyện.

Do đó, ông này còn có biệt danh "Ruồi tham cỡ bự" hay "Trưởng ban tiền tỷ"

Trước khi đào tẩu ra nước ngoài, ông này đã để lại ba bức thư sám hối. Trong thư, Lý không chỉ khai báo tỉ mỉ tình tiết những vụ tham nhũng của bản thân mà còn nhận hết lỗi về bản thân:

"Tất cả đều một mình tôi đích thân làm... Cha mẹ đều đã già mà bản thân lại trôi dạt phương xa, không biết kết cục sẽ ra sao".

Dư luận cho hay, cơ quan chuyên trách Trung Quốc đã phải thông qua đội hình cảnh quốc tế Sigapore ban lệnh truy nã Lý. Đồng thời, phía Trung Quốc cũng ủy quyền cho nước bạn bắt giữ, khởi tố và kết án Lý 15 tháng tù giam.

Sau khi chấp hành được 2/3 thời gian án phạt tại Singapore thì đến 9/5/2015, Lý Hoa Ba được di lý về Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại