Đối với hầu hết mọi người, năm mới là 1 cơ hội hiếm có để mọi người có thể rời bỏ những bộn bề của cuộc sống hiện tại, và trở về quê nhà hưởng thụ niềm vui cuối năm cùng người thân và gia đình hay quyết định dành trọn kỳ nghỉ ngắn cho những chuyến chơi xa cùng bạn bè.
Tuy nhiên, ở một đất nước mà dân số chiếm 1/3 dân số Thế giới như Trung Quốc, hóa ra, việc đi lại trong dịp lễ này là chuyện mệt mỏi đến thế, khi mà mỗi người đều phải trải qua thời gian chờ đợi và những cung đường dài đằng đẵng tưởng như bất tận.
Những hình ảnh dưới đây sẽ cho bạn thấy thực trạng chen lấn, đông nghịt người trên những nhà ga, hay các con đường quốc lộ ở Trung Quốc.
Khung cảnh "biển người" tại ga tàu điện ngầm thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào ngày cuối cùng của năm 2017.
Trong khi người lớn tuổi bắt chuyện với nhau thì những người trẻ tuổi hơn lại lựa chọn tập trung vào màn hình điện thoại.
Tại Thượng Hải, một trong những thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc, mọi người xếp hàng ngăn nắp hơn.