Trung đoàn 209

Chiến trường K: Địch giăng bẫy lừa ta vào - "Mồi nhử" là 12 tử sỹ, máu quân tình nguyện Việt Nam đã đổ

Chiến trường K: Địch giăng bẫy lừa ta vào - "Mồi nhử" là 12 tử sỹ, máu quân tình nguyện Việt Nam đã đổ

Quân Sự 2020-06-06T13:45:00

Địch biết quân ta đang lên và chúng mở sẵn cái bẫy, lừa cho chúng ta vào với "mồi nhử" là 12 tử sỹ còn nằm đó. Trảng trống dài, nếu cứ xông vào lên coi như ta đâm đầu vào cửa tử.

Chiến trường K: Lính quân báo Quân đoàn 4 - Bí mật trinh sát chỉ huy đầu não Khmer Đỏ

Chiến trường K: Lính quân báo Quân đoàn 4 - Bí mật trinh sát chỉ huy đầu não Khmer Đỏ

Quân Sự 2019-12-30T11:46:00

Anh em quân báo ai cũng to cao lực lưỡng dữ dằn, với vũ khí đạn dược đầy mình, ba lô căng tròn. Điều tôi thấy ở lính quân báo là vũ khí mang trang bị có phần khác chúng tôi.

Chiến trường K: Trinh sát Polpot bất ngờ mò vào chỉ huy sở - Tử chiến nghẹt thở bằng súng ngắn

Chiến trường K: Trinh sát Polpot bất ngờ mò vào chỉ huy sở - Tử chiến nghẹt thở bằng súng ngắn

Quân Sự 2019-12-28T13:45:00

Chuông máy hữu tuyến đổ liên tục. Anh Hồng từ trên võng nhảy xuống nghe máy thì bất ngờ những loạt đạn AK của địch nổ rất gần, anh Quân kêu "ối" lên một tiếng rồi ngã vật ra sau.

Chiến trường K: Thầy bùa cũng chết - Trận đánh thành công vượt mong đợi trên lộ 129

Chiến trường K: Thầy bùa cũng chết - Trận đánh thành công vượt mong đợi trên lộ 129

Quân Sự 2019-11-19T11:30:00

Địch bị thủng sườn, vứt cả khẩu đại liên mà chạy. Quân ta tràn vào, sau những lũy tre gai chi chít hố chiến đấu địch. Bị chơi đòn vu hồi, chúng thể chịu trận, bật chốt hàng loạt.

Trên bãi tập ở Trung đoàn Sông Lô

Trên bãi tập ở Trung đoàn Sông Lô

Quân Sự 2019-10-01T22:38:00

Ngay từ ngày đầu huấn luyện năm nay, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 đã quán triệt kĩ và nắm chắc chỉ lệnh, mệnh lệnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng.

Tiến công trong hành tiến - Thần tốc giải phóng Phnom Pênh: Khmer Đỏ không kịp trở tay

Tiến công trong hành tiến - Thần tốc giải phóng Phnom Pênh: Khmer Đỏ không kịp trở tay

Quân Sự 2019-01-04T19:30:00

Mờ sáng ngày 07.01.1979, một phần lực lượng của Sư đoàn bộ binh (BB) 7 và Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp (TTG) 22 của Quân đoàn 4 đã vượt được sông Mekong tại phà Neak Lương.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại