Trọng tài bê chiến thắng "dâng tận miệng" Real Madrid

Quế Nam |

Vận may một lần nữa bám sát gót thầy trò Zidane. Khi họ đang thất thế rõ rệt thì Arturo Vidal bị truất quyền thi đấu. Và bàn quân bình tỷ số 2-2 của họ được ghi trong thế việt vị.

Không có gì biện minh được cho sai lầm của vị trọng tài người Hungary - Viktor Kassai. Trong vòng mấy chục phút, Kassai trở thành từ khóa "hot" nhất trên Twitter bởi những sai lầm nghiêm trọng của ông đã bẻ lái trận đấu đi theo hướng hoàn toàn khác. Ở Việt Nam, một số fan Bayern đã gọi ông là "Kas-Sai". Họ còn đặt ra câu hỏi vì sao bị ép trắng trợn vậy mà Bayern không... bỏ giải.

Thứ nhất: thẻ vàng thứ hai của Vidal dành cho pha vào bóng với Marco Asensio là quá nặng. Đấy thậm chí còn không phải là một pha phạm lỗi. Thứ nhì: Robert Lewandowski không việt vị trong tình huống thoát xuống trống trải trước khi bị thay ra.

Thứ ba: Ronaldo đã việt vị rất rõ trong tình huống quân bình tỷ số 2-2 trong hiệp phụ (tức 4-3 sau hai lượt trận). Thứ tư: bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Ronaldo ngay sau đó cũng việt vị nốt. Thứ năm: Casemiro lẽ ra phải bị thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Arjen Robben. Các fan Bayern tất nhiên có lý khi oán thán trọng tài và quy chụp cho UEFA đã... cơ cấu cho Real đi tiếp.

Trọng tài bê chiến thắng dâng tận miệng Real Madrid - Ảnh 1.

Ngay cả trang Twitter của nhật báo AS, trụ sở Madrid, cũng phải thừa nhận: "Real Madrid vào bán kết. Nhưng Bayern có lý do để than phiền".

Michael Ballack, ngay sau khi Arturo Vidal phải nhận thẻ vàng thứ hai, đã "tweet" ngay: "Đấy không đời nào là một pha phạm lỗi". Về phần mình, Gerard Pique chỉ "tweet" đơn giản: "..." Không nói, nhưng ta biết hậu vệ của Barcelona muốn nói điều gì.

Trọng tài quả thực đã khiến cho Bayern gặp quá nhiều ức chế trận này. Và chính ông đã góp phần khiến cho Bayern năm thứ tư liên tiếp bị loại bởi một đội bóng Tây Ban Nha. Ba năm trước, Bayern lần lượt bị loại bởi Atletico (2016), Barcelona (2015) và chính Real Madrid (2014).

Trọng tài bê chiến thắng dâng tận miệng Real Madrid - Ảnh 2.

Nghĩa là có một cái gì đó giống như... định mệnh. Chỉ có điều chén đắng năm nay quả thực quá khó nuốt trôi với "Hùm xám" bởi cầu thủ hay nhất trận lượt về chả phải là Ronaldo với cú hattrick mà lại là ông Viktor Kassai với hàng loạt những sai lầm.

Carlo Ancelotti giăng ra một chiến thuật hoàn hảo. Với đội hình tốt nhất, Bayern hoàn toàn không xem Bernabeu là sân khách mà chơi thật đĩnh đạc, đúng kiểu thầy đá với trò. Nhưng "nhân tố bí ẩn" Kassai đã khiến mọi tính toán của HLV người Italia trở nên vô nghĩa. Và Zinedine Zidane chỉ có thể cám ơn khi thần may mắn vẫn tiếp tục quanh quẩn bên mình.

Và sau hôm nay, bên cạnh thuật ngữ UEFAlona giờ đã có thêm thuật ngữ REALona!!!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại