Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo

Tâm Anh |

Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo! 9 pha dứt điểm, 5 pha tìm đúng khung thành và 3 trong số đó thành bàn, còn điều gì có thể tuyệt vời hơn nữa được không?

Dù cho Santiago Bernabeu có những phút phải câm lặng, dù cho những lúc bóng ma của lời nguyền Champions League trở về ám ảnh những cổ động viên Real Madrid, dù cho Ancelotti có cao tay hơn Zidane, nhưng vẫn còn đó một Cristiano Ronaldo bừng sáng trong trận cầu lớn, vào đúng lúc người ta cần anh nhất. Với Real Madrid, như thế là quá đủ. Với một huyền thoại, như thế là quá đủ.

Có một Cristiano Ronaldo vật vờ suốt trận, chỉ có duy nhất một pha đi bóng qua người, nhưng trong lúc khó khăn nhất, các cầu thủ Real Madrid biết rõ ai là người có thể đưa họ vượt qua Bayern Munich để thẳng tiến vào bán kết. Ngày xưa, mọi con đường đều dẫn về thành Rome. Hôm nay, mọi con đường đều tìm đến Cristiano Ronaldo.

Dù cho 2/3 bàn thắng của CR7 hôm nay ghi được ở tư thế việt vị, nhưng điều đó cũng chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha đã quá xuất sắc, không chỉ ở 3 pha dứt điểm không cho Neuer cơ hội cản phá, mà còn ở cách hoàn thiện bản thận, chọn lối chơi để cống hiến nhiều nhất cho Real Madrid, để khẳng định bản thân xứng đáng với ngôi vương của làng túc cầu thế giới.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 1.

Tưởng chừng Real Madrid đã sụp đổ sau bàn đá phản lưới nhà của Sergio Ramos...

Khi Real Madrid khó khăn nhất, ở thời điểm Bayern Munich có bàn thắng dẫn trước, bóng từ chân Casemiro tìm đến đúng cái đầu của Ronaldo để có bàn thắng gỡ hòa.

Khi Sergio Ramos đốt lưới nhà, đưa toàn bộ nỗ lực của hai trận đấu trở về vạch xuất phát, thậm chí Real Madrid phải run sợ khi nghĩ đến viễn cảnh Bayern Munich chỉ cần 1 bàn thắng nữa để thực hiện lời nguyền khủng khiếp mang tên vô địch Champions League, đội trưởng áo trắng tin cậy trao bóng vào chân Ronaldo, đưa Real Madrid vượt lên.

Với 3 bàn thắng ghi vào lưới Bayern Munich, Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 100 bàn thắng ở Champions League. Tuần trước, 2 bàn thắng vào lưới đội bóng Đức cũng ghi nhận cột mốc 100 bàn của tiền đạo này ở cúp châu Âu.

Khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cần một bàn thắng để hạ gục hoàn toàn những nỗ lực trong tuyệt vọng của đội bóng Đức, Marcelo đặt niềm tin tuyệt đối vào Ronaldo mà đặt đường chuyền cho người đồng đội khi đã đối mặt với thủ thành đối phương. Và một lần nữa, Ronaldo cho thấy mình giá trị đến thế nào với Real Madrid.

Trên băng ghế chỉ đạo, cựu HLV Real Madrid - Carlo Ancelotti hôm nay rõ ràng trên tài cậu học trò ngày nào Zinedine Zidane, khi điều chỉnh cực kỳ hợp lý sau hiệp đấu đầu tiên Bayern Munich bị đối phương dồn ép và áp đảo thấy rõ. Khoét thẳng vào cánh trái, Bayern Munich đã thành công ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu, với bàn thắng từ chấm phạt đền sau cú ngã cực đẹp của Robben.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 3.

...nhưng chiếc thẻ đỏ của Vidal đã cướp đi tất cả của Bayern Munich...

Carlo Ancelotti không thua Real Madrid, Bayern Munich không thua Real Madrid. Họ thua Ronaldo. Real Madrid đã đúng khi đặt trọn niềm tin vào một Ronaldo biết tiết chế bản thân, không bùng nổ với những pha đi bóng hay sút như trái phá ngày nào, thay vào đó là âm thầm chực chờ trong vòng cấm đối phương, để rình rập tung ra những pha kết liễu chết người.

Bốn năm trước, Lewandowski đã từng khiến Real Madrid phải câm lặng với 4 bàn thắng ghi vào lưới đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trong màu áo Dortmund ở bán kết Champions League. Hôm nay, Lewandowski lại là người ghi bàn mở tỷ số, nhưng để rồi phải câm lặng nhìn Ronaldo ghi hattrick tiễn Bayern Munich về lại nước Đức.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 4.

...và Real Madrid vẫn còn đó một Ronaldo sừng sững.

Trên đất Đức, Vidal là người hùng với bàn mở tỷ số, nhưng lại là tội đồ khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền, để Ronaldo đưa Real Madrid vượt lên chiếm tiên cơ với 2 bàn thắng lật ngược thế cờ.

Trên Bernabeu, Vidal trở thành tội đồ đích thực với chiếc thẻ vàng thứ hai, rời sân khi Bayern Munich cần anh nhất để tung đòn quyết định.

Nhưng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Trên tất cả, một Ronaldo sáng chói đang làm lu mờ cả Champions League, lu mờ cả châu Âu với ánh hào quang của một ngôi sao đích thực, dù những ngày tháng tươi đẹp nhất của sự nghiệp có đang dần trôi vào dĩ vãng.

Xem clip highlights trận đấu ở đây

Tỷ số: Real Madrid 4-2 Bayern Munich (chung cuộc 6-3)

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Navas, Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco (Vazquez 71’), Benzema (Asensio 64’), Ronaldo.

Bayern Munich: Neuer, Lahm, Hummels, Boateng, Alaba, Vidal, Alonso (Mueller 75’), Thiago, Robben, Ribery (Douglas Costa 71’), Lewandowski (Kimmich 88’).

Ghi bàn

Real Madrid: Ronaldo (76', 105', 109'), Asensio (112')

Bayern Munich: Lewandowski (53', pen), Ramos (78', đá phản)

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 5.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 6.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 7.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 8.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 9.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 10.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 11.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 12.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 13.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 14.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 15.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 16.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 17.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 18.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 19.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 20.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 21.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 22.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 23.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 24.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 25.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 26.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 27.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 28.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 29.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 30.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 31.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 32.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 33.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 34.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 35.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 36.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 37.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 38.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 39.

Trên Bernabeu, mỗi ngọn cỏ đều phải gọi tên Cristiano Ronaldo - Ảnh 40.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại