Triều Tiên: 6 học sinh và 7 giáo viên bị lũ cuốn trôi vì cố cứu chân dung lãnh tụ

Vì muốn bảo vệ hai bức ảnh chân dung cùng tranh sơn dầu của 3 thế hệ lãnh tụ Triều Tiên, hàng chục giáo viên và học sinh đã bị nước cuốn trôi giữa dòng lũ chảy xiết.

Sự việc đau lòng trên đã được tiết lộ khi một nhóm nhân viên Chữ thập đỏ Quốc tế ghé thăm khu vực tỉnh Hamgyŏng, nằm ở phía Bắc của Triều Tiên để giúp hơn 70.000 người dân tại đây ổn định nơi ở trước khi mùa đông tới.

Theo đó, cả 6 học sinh cùng 7 giáo viên khác đã bị lũ cuốn trôi khi cơn bão Lionrock đổ bộ vào Triều Tiên hồi tháng 8 vừa qua. Được biết, họ đều đang công tác và học tập tại trường Trung học Songhak, gần thành phố Hoeryŏng, tỉnh Hamgyŏng, Triều Tiên.

Triều Tiên: 6 học sinh và 7 giáo viên bị lũ cuốn trôi vì cố cứu chân dung lãnh tụ - Ảnh 1.

Cơn bão Lionrock đã càn quét khắp các tỉnh thành của Triều Tiên.

Khi nước lũ bất ngờ ập tới, phó hiệu trưởng đã điều động 6 giáo viên cùng 6 học sinh để sơ tán khẩn cấp những "tài sản quý giá" bên trong ngôi trường, bao gồm các bức ảnh chân dung và tranh sơn dầu của 3 thế hệ lãnh tụ Triều Tiên.

Kết quả là cả 13 người đã không kịp chạy thoát và hoàn toàn mất tích giữa dòng lũ chảy xiết.

Triều Tiên: 6 học sinh và 7 giáo viên bị lũ cuốn trôi vì cố cứu chân dung lãnh tụ - Ảnh 2.

Khi nước lũ ập tới, 13 giáo viên và học sinh Trung học đã thi nhau bảo vệ bức chân dung của lãnh tụ vĩ đại.

Tại Triều Tiên, ảnh chân dung lãnh tụ là một trong những biểu tượng quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong mọi gia đình cũng như các cơ quan công sở trên khắp đất nước.

Những bức ảnh chân dung lãnh tụ luôn phải treo lên thật cao để "không ai có thể cao hơn lãnh tụ vĩ đại".

Mọi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ những bức ảnh chân dung này như mạng sống của mình, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra và lau chùi sạch sẽ nhằm giúp chúng trở nên lộng lẫy nhất có thể.

Ngoài ra, những người đã mạo hiểm để bảo vệ những bức ảnh chân dung sẽ được chính quyền ca ngợi là anh hùng, trong khi những kẻ dám để cho những bức ảnh bị tổn hại sẽ phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật.

Chính vì lo sợ sự trừng phạt nghiêm khắc ấy, vị phó hiệu trưởng Trường Trung học Songhak mới mạo hiểm tính mạng của mình cùng 12 người khác để cứu lấy những "tài sản quý giá" nói trên.

Triều Tiên: 6 học sinh và 7 giáo viên bị lũ cuốn trôi vì cố cứu chân dung lãnh tụ - Ảnh 3.

Chưa kịp cứu hộ những bức tranh "quý giá", hơn 13 mạng người đã hoàn toàn mất tích giữa dòng lũ chảy xiết.

Bão Lionrock đổ bộ vào Triều Tiên đã gây thiệt hại nặng nề về người và của tại đất nước này. Theo thống kê không đầy đủ, đã có khoảng 133 người tử vong, 395 người vẫn còn mất tích cùng hơn 600.000 cư dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau trận bão khủng khiếp.

Đặc biệt, bão Lionrock đã càn quét Triều Tiên ngay trước thời điểm thu hoạch lương thực khiến cho nhiều người dân lâm vào nguy cơ thiếu đói nghiêm trọng.

Đứng trước những thiệt hại của bão Lionrock, chính quyền Triều Tiên đã phải chính thức lên tiếng yêu cầu cộng đồng quốc tế tiến hành viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, cho tới nay thì công tác cứu trợ vẫn chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn.

Bởi vậy, nhiều người dân vẫn phải sống trong cảnh thiếu nơi ở, quần áo ấm và các nhu yếu phẩm khác để có thể chống chọi với mùa đông giá lạnh sắp tới.

Triều Tiên: 6 học sinh và 7 giáo viên bị lũ cuốn trôi vì cố cứu chân dung lãnh tụ - Ảnh 4.

Chính phủ Triều Tiên gần như bất lực trước sự càn quét quá khủng khiếp của cơn bão Lionrock.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại