*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Suy ngẫm một hồi, người đó bái lạy hòa thượng mấy cái rồi quay người bước ra khỏi cửa, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Người mẹ trẻ treo cổ tự tử, đứa con nhỏ chưa đầy 1 tuổi chết vì bị mẹ bỏ mặc giữa cái rét mùa đông, nguồn cơn bắt nguồn từ gã đàn ông thích thêu dệt, dựng chuyện trong thôn.
Ông Võ Tùng, chủ doanh nghiệp Tùng Hiền ở Sóc Trăng treo cổ chết vào lúc 6h của một ngày giữa tháng 3/2017, nhưng trong bảng tổng hợp nợ của ngân hàng thì ngày đó ông nhận nợ trên 900 triệu đồng.
Cãi nhau với vợ rồi bỏ nhà đi trong đêm, sáng hôm sau hàng xóm phát hiện anh Thêm chết trong tư thể treo cổ trên cây bàng.
Bản thân ông V. trước đây từng là giáo viên dạy giáo dục thể chất, có vợ và hai người con nhưng đã ly hôn.
Thông tin từ UBND xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa cho biết, gia đình ông Cầm Bá M - Chủ tịch Hội nông dân xã vừa mới phát hiện ông M. chết trong tư thế treo cổ tại một ngôi chòi canh.
Tự tử nhưng không chết, những người này còn gây ra thảm kịch chết chóc, thương tâm gấp bội.
Sau một trận tranh cãi gay gắt, nữ du khách người Anh đã nổi giận quay trở về phòng và treo cổ tự sát như một cách để hù dọa người yêu.
Người vợ đi làm về phát hiện phát hiện chồng mình chết trong tư thế treo cổ bằng dây dù ở nhà bếp.
Công an đang thụ lý và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ trung úy treo cổ tự tử chết tại nhà riêng.
Sáng 8-7, người nhà của anh Đê đã đưa thi thể của nạn nhân đi qua nhiều con đường tại TP Phan Rang - Tháp Chàm để phản đối vì cho rằng anh Đê chết không phải do tự tử.
Mở cửa vào phòng ngủ, người thân hoảng hồn khi phát hiện anh Lê Tiến D. (SN 1992, trú ở xóm 6, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã chết trong tư thế treo cổ.