Trên đời không gì 'mặn' bằng lúc giáo viên trả lời tin nhắn học trò, chỉ rep vài dòng mà khối đứa tim đập thình thịch khi nhận

Anh Hề |

Khác với chúng ta thường nhắn "tràng giang đại hải", các thầy cô lại có phong cách trả lời tin nhắn hoàn toàn khác!

Học online đã trở thành một điều quen thuộc giữa thầy và trò suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh việc làm quen với cách kết nối qua các ứng dụng học trực tuyến như Meet, Google Meet thì việc được "add" vào 7749 group lớp, group nhóm cùng học trò đã trở thành nỗi sợ vô hình với thầy cô giáo.

Việc check tin nhắn, trao đổi thông tin và quản lý các lớp cũng trở thành điều làm thầy cô ám ảnh vì sự bùng nổ số lượng tin nhắn khắp các nền tảng khác nhau.

Thầy cô như những "google được chạy bằng cơm", vấn đề nhỏ hay đến các vấn đề to học trò đều í ới hỏi thầy, hỏi cô. Mà đôi lúc có chút chạnh lòng vì giáo viên vô cùng bận rộn và gặp nhiều khó khăn khi phải dạy học online trong hoàn cảnh dịch bệnh.

Trên đời không gì mặn bằng lúc giáo viên trả lời tin nhắn học trò, chỉ rep vài dòng mà khối đứa tim đập thình thịch khi nhận - Ảnh 1.

Khi hỏi cô lớp học ở đâu và được rep là OK, vậy lớp học có ở khu A không?

Đám nhất quỷ nhì ma thì lúc nào cũng ngây thơ, cứ thắc mắc là nhắn tin hỏi, có điều gì muốn nói là nhắn ngay, có khi lại pha trò chứ chẳng phải hỏi bài. Nhưng hơn hết đôi khi là những dòng cảm ơn, tri ân vô cùng chân thành, do xui mà lỡ hẹn nhau qua từng dòng tin giữa thầy và trò.

Vì bận rộn nên câu trả lời của giáo viên cũng có chút hững hờ, họ chỉ vỏn vẹn một vài ký tự, chốt vấn đề nhanh gọn lẹ vì quá tải tin nhắn.

Trên đời không gì mặn bằng lúc giáo viên trả lời tin nhắn học trò, chỉ rep vài dòng mà khối đứa tim đập thình thịch khi nhận - Ảnh 2.

Khi hỏi bài thầy và bạn nhận được cái kết "chết lặng"

Trên đời không gì mặn bằng lúc giáo viên trả lời tin nhắn học trò, chỉ rep vài dòng mà khối đứa tim đập thình thịch khi nhận - Ảnh 3.

Ok cũng là Gia Bảo mà Ok cũng là Quốc Bảo

Trên đời không gì mặn bằng lúc giáo viên trả lời tin nhắn học trò, chỉ rep vài dòng mà khối đứa tim đập thình thịch khi nhận - Ảnh 4.

Sticker giúp thầy và trò trả lời những câu hỏi

Cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều bình luận khi nhắc về những pha đối đáp hài hước giữa giáo viên và học sinh này:

- "Giáo viên mà dạy 7749 lớp. Nhân lên trung bình 1 lớp 30 học sinh vậy một ngày cô nhận được bao nhiêu tin nhắn. Thương các thầy cô quá".

- "20/11 mình tận dụng hết chất xám làm nguyên bài chúc tri ân thầy cô dài mấy trang giấy cho thầy ôn thi môn Văn cho mình năm lớp 9. Thầy rep: gửi sticker".

Trên đời không gì mặn bằng lúc giáo viên trả lời tin nhắn học trò, chỉ rep vài dòng mà khối đứa tim đập thình thịch khi nhận - Ảnh 5.

Xin cô đừng like, đừng hững hờ như thế!

Trên đời không gì mặn bằng lúc giáo viên trả lời tin nhắn học trò, chỉ rep vài dòng mà khối đứa tim đập thình thịch khi nhận - Ảnh 6.

Tuy tin nhắn có cục xíu nhưng độ cute thì rất to bự

Trên đời không gì mặn bằng lúc giáo viên trả lời tin nhắn học trò, chỉ rep vài dòng mà khối đứa tim đập thình thịch khi nhận - Ảnh 7.

Thầy giáo nhắn tin chỉ đơn giản bằng 1 nốt like thế này thôi!

Trên đời không gì mặn bằng lúc giáo viên trả lời tin nhắn học trò, chỉ rep vài dòng mà khối đứa tim đập thình thịch khi nhận - Ảnh 8.

Chúc có tâm mà sai chính tả thì... cũng tới công chuyện với giáo viên nha!

Nguồn: Trường Người Ta


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại