*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi ông Hướng bị trâu số 18 húc chết, bà Đỗ Thị Phương (SN 1976, vợ ông) cũng có mặt trên khán đài.
Khi ra sới chọi, ông Hướng mặc quần âu, áo phông tối màu trong khi các chủ trâu khác xúng xính trong trang phục lễ hội. Và chính ông Hướng giải thích, do trâu "có vấn đề" nên phải ăn mặc thế.
Để tham gia cuộc thi đấu hàng năm, các con trâu (hay "ông trâu" theo cách gọi của người Đồ Sơn) đều phải trải qua quá trình tuyển chọn và huấn luyện công phu và vất vả.
Trâu chọi số 18 được kết luận không có chất kích thích trong máu.
Khi trâu 18 còn cách chừng 6 đến 7m thì anh Vũ phát hiện mắt trâu không nhìn vào trâu 23 mà nhắm thẳng vào anh. Biết trâu này sẽ tấn công anh, anh Vũ đã lùi và rẽ ngang. Cú lùi và rẽ này đã giúp anh Vũ thoát chết trong gang tấc.
Trước khi xảy ra vụ việc, "ông trâu" số 18 có nhiều biểu hiện lạ. Tuy khó kiểm chứng nhưng những biểu hiện lạ của con trâu này đang khiến dân Đồ Sơn suy nghĩ: Điều gì khiến "tính nết" trâu chọi này thay đổi đột ngột?
Tâm điểm