*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tưởng được trả về gia đình cha mẹ đẻ sau 4 năm bị trao nhầm, hai đứa trẻ sẽ ai về nhà nấy bắt đầu cuộc sống mới nhưng số mệnh kỳ lạ đã đưa hai bé không thể tách rời nhau.
Tháng 7 vừa qua, hai cậu bé bị bệnh viện trao nhầm từ 6 năm trước đã được trao trả về đúng gia đình thật của mình. Các cháu sau đó đã được gia đình đổi tên và cùng phấn khởi bước vào năm học mới.
Là nhân vật chính trong vụ việc trao nhầm con 42 năm, chị Thu Trang cho rằng những đứa trẻ bị trao nhầm cần có thời gian để đón nhận tình cảm từ bố mẹ.
Khi gia đình anh Phùng Giang Sơn phát hiện đứa con trai 6 tuổi không có nhiều nét giống mình, anh âm thầm đưa con đi xét nghiệm thì phát hiện con trai 6 tuổi không cùng huyết thống với mình. Anh Sơn đã kiện BV Ba Vì ra tòa.
Thời điểm hiện tại dù không chia sẻ rộng rãi câu chuyện của mình nhưng chị Lê Thanh Hiền vẫn âm thầm đi tìm kiếm bố mẹ ruột của mình bị thất lạc do bị "trao nhầm" ở nhà hộ sinh năm xưa.
Ngày 10-2, hai gia đình Pháp đã nhận được khoản bồi thường 2,13 triệu USD (hơn 45,4 tỉ đồng) do bị trao nhầm con tại bệnh viện hơn 20 năm trước.
Chỉ cần lấy tóc, móng tay, móng chân của người mẹ, chị hoặc em gái mẹ, bà ngoại, chị em với bà ngoại.... của tất cả những người nghi ngờ xét nghiệm sàng lọc ADN là xác định được mẹ đẻ của chị Trang.
Tâm điểm