*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù kinh tế khó khăn đến đâu thì người đàn ông này vẫn nhất quyết không để hai con chịu thiệt, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho các cô bé.
Ngày 27/4, dự án Góp 1 cuốn sách của Soha News trao tặng gần 1000 cuốn sách cùng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ngôi trường THCS Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang. Tại đây những ước mơ học trò đẹp đẽ đã được hiện thực hóa.
Đôi tay chưa từng cầm cuốc xẻng, chưa một lần thử làm nông dân chính hiệu, nhưng cách đây hơn 5 năm, 9x Sài thành vẫn quyết định bỏ thành phố lên núi khởi nghiệp vì bị hấp dẫn bởi trào lưu "về quê nuôi cá, trồng rau".
Một chương trình đặc biệt mang tên "Đánh thức khát vọng", có sự tham gia của diễn giả Sơn Lâm và nhạc sĩ Hà Chương dành cho hơn 30.000 học sinh sinh viên, sẽ trao tặng học bổng vượt khó trị giá 200 triệu đồng và tặng 6.000 cuốn sách cho học sinh, sinh viên.
Trước mắt, Trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TPHCM) điều cô Trần Thị Minh Châu về làm văn phòng và từng bước tiến hành kỷ luật theo quy định.
Mới được đi dạy trở lại từ tháng 1/2019, cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên Trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TPHCM) tiếp tục bị đình chỉ công tác do tái phạm hành vi phản sư phạm.
Sau sự việc em Phạm Song Toàn, người đã đứng lên phản ánh sai phạm của cô giáo “quyền lực” im lặng không giảng bài, phải chuyển trường, nhiều người tìm hiểu và cảm thấy ngưỡng mộ về thành tích trong học tập, hoạt động Đoàn của nữ sinh này.
Những tưởng tương lai của cô bé 10 tuổi sẽ bị chôn vùi trong cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng với nghị lực phi thường, Sonita đã khiến nhiều người phải kinh ngạc thán phục.
Đôi lúc chỉ trong chớp mắt, cuộc đời của một con người đã hoàn toàn thay đổi. Đó là điều mà không phải ai cũng có thể chính mình trải nghiệm được. Ấy vậy mà gia đình sống tại bang Indiana này lại phải trải qua, không chỉ một, mà những 2 lần.
Sau khi nước Anh thông báo rút quân vào tháng 1/1968, quốc gia non trẻ Singapore gặp khó khăn an ninh chồng chất, nhưng không vì thế mà họ từ bỏ khát khao lớn mạnh về quân sự.
Ban giám hiệu của một trường trung học ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã quyết định trao học bổng cho học sinh bằng… thịt heo.
Điềm đạm, dễ gần là những cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với sinh viên Lê Doãn Ý, người đã có hành động đẹp khi trả lại số tài sản trị giá 1,3 tỷ đồng cho người đánh rơi. Cuộc sống còn khó khăn nhưng Ý luôn tâm niệm phải sống sao để tâm hồn luôn thanh thản.