Trách ai được, khi Man United lại thêm lần tự ném đi cơ hội hồi sinh

Đặng Xá |

Nghịch lý khiến tấm vé dự Champions League 2019/20 của Man United cuốn theo chiều gió và chấm dứt tuần trăng mật của Solskjaer.

Bầy sói Wolves đang trở thành nỗi ác mộng của Quỷ đỏ. Tháng trước tại tứ kết FA Cup, Wolves đã đánh bại Man United với tỷ số 2-1, khiến cơ hội giành danh hiệu khả dĩ nhất để tránh mùa giải trắng tay của thầy trò Solskjaer tan tành. Đêm qua, lại thêm một chiến bại 1-2 nữa, và hy vọng lọt vào top 4, qua đó giành vé dự Champions League mùa tới hẹp đi rất nhiều.

Trước đó, khi bóng chưa lăn, nhiều người vẫn giữ niềm tin rằng thái độ thi đấu của Man United tại Premier League sẽ khác FA Cup. Thực tế đúng như vậy về mặt trình diễn, Quỷ đỏ không hề chơi tệ. Mặc dù phải thi đấu trên sân đối phương nhưng Quỷ đỏ khởi đầu trận đấu đầy mạnh mẽ và sớm có bàn mở tỷ số do công của Scott McTominay.

Thống kê cũng chỉ ra, các học trò của HLV Solskjaer đã tung ra tới 12 pha dứt điểm trong bối cảnh chơi thiếu người, do Ashley Young bị truất quyền thi đấu sau 1 giờ bóng lăn. Một tinh thần thi đấu hết sức tuyệt vời. Ngoài ra, David de Gea cũng có một trận đấu nhàn nhã khi chỉ phải cứu thua 2 lần khi Chris Smalling và Victor Lindelof làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự.

Trách ai được, khi Man United lại thêm lần tự ném đi cơ hội hồi sinh - Ảnh 1.

Man United đã chơi rất hay trước khi "tự bắn vào chân mình".

Vậy mà Man United lại thua. Thật trớ trêu. Trớ trêu hơn nữa là trận hay lại thua, trận dở lại thắng. Đó là chiến thắng 2-1 trước Watford cuối tuần qua tại Old Trafford. Chiến thắng mà Solskjaer đã miêu tả là: "Không khí phòng thay đồ như một buổi lễ tang, không ai nói với ai một lời". Đó là trận đấu đầu tiên của vị chiến lược gia người Na Uy trên cương vị HLV chính thức.

Trong khi đó sau trận đấu tuyệt hay nhưng lại thua đêm qua, Solskjaer nhắc nhở mọi người bóng đá không phải là toán học: "Bạn kiểm soát được kết quả trận đấu không? Chúng tôi có thể kiểm soát những gì chúng tôi làm trên sân, một hiệu suất ấn tượng và chúng tôi đủ hay để giành chiến thắng tối nay".

Tuy nhiên, Solskjaer sẽ biết ơn cả hai bàn thua, loại bàn thua đến từ sự lơ đễnh và cẩu thả, yếu tố có thể đập tan mọi nỗ lực. Ở bàn thua thứ nhất, Man United để mất bóng ngay trước vòng cấm địa, chỉ sau một đường chuyền thủ thành David de Gea thực hiện cho Fred, điều gần như cấm kỵ trong bóng đá đương đại. Bởi lẽ đó là thời điểm tuyến phòng ngự mong manh vì đã mở rộng cự ly để phối hợp.

Trách ai được, khi Man United lại thêm lần tự ném đi cơ hội hồi sinh - Ảnh 2.

Ở bàn thua thứ hai, Smalling đá phản lưới nhà sau tình huống phối hợp thiếu ăn ý với De Gea. Đấy lại là một loại bàn thua sơ đẳng nhất trong bóng đá. "Chúng tôi tạo ra sự sụp đổ của chính mình", vị chiến lược gia người Na Uy nhấn mạnh. Và đó là chiến bại thứ ba liên tiếp của Man United trong 4 lần ra quân gần nhất. Vâng, Tuần trăng mật của Solskjaer đã qua!

Bây giờ vị chiến lược gia người Na Uy phải đối diện thực tại. Những sự trớ trêu của bóng đá và những sai sót chỉ trong tích tắc cũng đủ hủy hoại công sức 90 phút, thậm chí cả mùa giải. Thực tại càng đắng cay là Man United đã trở lại thất thế trong cuộc đua top 4. Quỷ đỏ đang đứng thứ 5 với 61 điểm, bằng điểm Tottenham và kém Arsenal 2 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Tại Champions League, Man United hiện không phải là ứng viên vô địch và việc phải đụng độ gã khổng lồ Barcelona của "siêu nhân" Lionel Messi khiến Quỷ đỏ càng không phải là ứng viên vô địch.

Với hai dữ kiện vừa nêu suy ra chiếc vé dự Champions League mùa tới của Man United đang cuốn theo chiều gió, điều Ban lãnh đạo Man United từng dự cảm được và quyết định sa thải Jose Mourinho. Phải chăng cũng như thời còn chơi bóng, Solskjaer chỉ hợp vào sân từ băng ghế dự bị?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại