Trả lời một câu tưởng chừng vô hại, cô gái chẳng hiểu sao lại bị nhà tuyển dụng loại ngay từ "vòng gửi xe"

Đình Đình |

Câu chuyện đi xin việc của những bạn trẻ người Trung Quốc dưới đây khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười nữa. Tuy nhiên qua đây, chắc chắn bạn sẽ học hỏi được nhiều điều để tránh bị nhà tuyển dụng loại ngay từ "vòng gửi xe".

Nếu không muốn bị nhà tuyển dụng mời ra khỏi phòng phỏng vấn, thì ngoài việc tìm hiểu thật kỹ về vị trí cũng như công ty mà mình ứng tuyển, bạn cũng nên có chút hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh của họ. Bởi có những lời thật sự là không nên nói ra đâu...

Trả lời một câu tưởng chừng vô hại, cô gái chẳng hiểu sao lại bị nhà tuyển dụng cho out ngay từ vòng gửi xe - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

1. Tìm được thông tin tuyển dụng của Google trên Baidu

Sau khi tốt nghiệp, cô gái trẻ bắt đầu lên mạng tìm việc và nhanh chóng bắt được cơ hội ở Google. Sau khi chuẩn bị tươm tất về mặt ngoại hình, cô hồi hộp chờ đến lượt vào phòng phỏng vấn.

Nhà tuyển dụng mở đầu cuộc phỏng vấn: "Bạn tìm được thông tin về việc làm của Google ở đâu?"

Cô gái hồn nhiên đáp lời: "Tôi tìm được trên Baidu." (Baidu là website tìm kiếm tương tự Google và là trang web được ưa chuộng hàng đầu ở Trung Quốc.)

Sau đó, cô nghe thấy nhà tuyển dụng lạnh lùng lên tiếng: "Mời ứng viên tiếp theo."

Thật lòng lúc ấy, cô chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì nữa.

2. Đi phỏng vấn ở McDonald's nhưng lại thuộc làu nhạc hiệu KFC

Cô gái nọ được bạn giới thiệu cho một vị trí ở chuỗi cửa hàng McDonald's.

Ngày phỏng vấn, cô tràn đầy tự tin bước vào gặp nhà tuyển dụng. Mọi chuyện khá suôn sẻ, cho đến khi HR đưa ra một yêu cầu. Họ muốn cô hát thử bài nhạc hiệu của KFC.

Cô gái cảm thấy thật may mắn vì đã thuộc nằm lòng bài hát này từ khi còn đi học. Và thế là cô cũng vui vẻ cất tiếng hát.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng, cô đã nghe thấy giọng nói không rõ cảm xúc của nhà tuyển dụng: "Cảm ơn! Mời người tiếp theo."

3. Nhân vật yêu thích lại là đại gian thần

Trải qua vòng thi viết khá căng thẳng, cô gái trẻ được mời đến phỏng vấn tại một công ty lớn.

Sau vài câu giao lưu, nhà tuyển dụng hỏi cô: "Bạn thích nhân vật nào nhất trong lịch sử Trung Quốc?"

Cô gái trẻ nhớ ngay đến cuốn sách mình mới đọc cách đây ít hôm và nhanh nhảu trả lời: "Hòa Thân." (Hòa Thân là một tham quan, đại gian thần nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.)

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên gượng gạo sau câu nói ấy. Và sau đó… Tất nhiên là chẳng có sau đó nữa.

Thế mới thấy, đôi khi có những chi tiết tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại khiến bạn vô tình đánh mất cơ hội của mình. Vì vậy, hãy tìm hiểu thật kỹ càng về nơi mà mình sắp ứng tuyển, và phải hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận câu hỏi từ nhà tuyển dụng nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại