*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau hơn 4 tháng tìm kiếm tin tức, đến ngày 28/11 vừa qua, ông Lý Văn Huyện ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tìm được ân nhân của mình là anh Lê Thanh Tùng-người nhặt được và trao trả lại cho ông hơn nửa tỷ đồng đã đánh rơi rồi đi mất không để lại tên tuổi, địa chỉ để ông nói lời cảm ơn.
Trên đường làm nhiệm vụ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh nhặt được 80 triệu đồng và tìm trả lại người đánh rơi.
Ngày 14/3, một nguồn tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiều cán bộ Sở nhận tiền từ quỹ ủng hộ phòng, chống COVID-19 của sở này đã trả lại số tiền hỗ trợ. Theo danh sách, có 22 người đã nhận tiền hỗ trợ, trong đó có giám đốc sở Lê Minh Tấn.
Đến khi tài xế đến tìm, nữ du khách mới phát hiện đã bỏ quên ví bên trong có gần 45 triệu đồng trên xe taxi.
Anh Tuấn, người lái xe cấp cứu đã tìm đến tận nhà nạn nhân để trả lại 50 triệu đồng và chiếc điện thoại mà trước đó anh đã giữ cho người bị nạn.
"Tôi nghĩ người ta cũng đau khổ lắm khi mất số tiền lớn như vậy nên tôi không lưỡng lự mà quyết định trả ngay", anh Hiền nói.
Mới đây, một tên cướp ở Trung Quốc đã mỉm cười và trả lại toàn bộ số tiền vừa cướp được cho cô gái sau khi phát hiện tài khoản của nạn nhân không còn tiền.
"Quán chị không có camera... Quên ở chỗ chị thì còn chứ chỗ khác thì mất rồi đấy", người phụ nữ vừa trao lại số tiền lớn cho nam thanh niên vừa chia sẻ.
Em Võ Hồng Hiếu (học lớp 5) được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen do có hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.
“Nhặt được của rơi, trả người đánh mất”. Cậu bé bí ẩn ở Đà Lạt (tạm gọi là A) làm cư dân mạng nể phục.
Cậu học sinh Hoàng Bá Khánh mang 6 triệu cùng nhiều giấy tờ quan trọng tới cơ quan công an để trả lại cho người bị mất.
Ngay sau khi phát hiện túi đồ của khách để quên trên xe anh Hoài đã thông báo về Cty.
Tâm điểm