Tổng thống và thủ tướng Pháp bẽ mặt vì bị "phớt lờ"

Cao Lực |

Trong lễ tưởng niệm 2 cảnh sát bị ISIS sát hại vào đầu tuần, Tổng thống và Thủ tướng Pháp một phen bẽ mặt khi bị một cảnh sát phớt lờ, không thèm bắt tay.

Buổi lễ tưởng niệm 2 cảnh sát Jean-Baptiste Salvaing và Jessica Schneider diễn ra tại TP Versailles sáng 17-6. Cả Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls khi tham dự buổi lễ trang trọng này đều chủ động bắt tay với các sĩ quan cảnh sát.

Tuy nhiên, khi ông Hollande tiến tới và đưa tay về phía một sĩ quan, ông đã bị người này lơ. Tổng thống Hollande sau đó nhanh chóng bước tiếp và bắt tay người kế bên.

Ông Manuel Valls cũng bị viên sĩ quan chống nạng trên cho một phen bẽ mặt tương tự. Nhưng không giống với Tổng thống Hollande, ngài thủ tướng đã dừng lại và nói chuyện với sĩ quan này.

Khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1, sĩ quan này không hề tiết lộ nội dung đoạn hội thoại với Thủ tướng Manuel Valls mà chỉ cho hay anh và 2 sĩ quan bị ISIS sát hại hồi đầu tuần làm việc chung đồn cảnh sát.

Anh thất vọng bày tỏ: “Có quá nhiều vấn đề trong đồn cảnh sát! Chúng tôi chỉ có 3 phương tiện đi lại trong khi có đến 40 người, vậy thì làm được gì chứ?”. Anh cũng khẳng định cảm thấy tiếc nuối khi Thủ tướng Manuel Valls bước đi mà chẳng thèm nghe hết lời giải thích.

Salvaing và Schneider bị một tay súng IS sát hại dã man trước mặt người con trai 3 tuổi của họ ở vùng ngoại ô Magnanville, TP. Paris – Pháp. Chính phủ Pháp sau đó cũng đã cho phép các viên cảnh sát được mang theo súng phòng thân khi không làm nhiệm vụ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại