Tổng thống Trump mong ước điều gì trong đêm Giáng sinh?

Hồng Anh |

Trả lời thắc mắc của một bé trai, ông Trump cho biết mình mong nước Mỹ được "hòa bình".

Theo hãng tin Reuters, vừa qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp nhận những cuộc gọi từ trẻ em và hỏi các em mong muốn được nhận quà gì từ Ông già Noel nhân dịp Giáng sinh năm nay. Ông chủ Nhà trắng cũng tiết lộ điều ước của chính mình khi trò chuyện cùng các em.

Một bé trai muốn được nhận những khối xếp hình. Một bạn nhỏ khác lại ước bà mình sớm được xuất viện. Còn đối với tổng thống Trump, điều ước đêm Giáng sinh của ông là "hòa bình cho đất nước," dù trước đó ông Trump đã liên tục đăng tải những câu tweet khiêu chiến sau khi tạm rời Nhà Trắng về Florida nghỉ lễ.

"Nước Mỹ đã thịnh vượng rồi – nên bây giờ chúng ta mong đất nước mình được hòa bình," ông Trump tiết lộ điều ước của mình với một bé trai tên Ryan, khi cậu bé gọi điện đến Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) để hỏi về tung tích của ông già Noel.

Theo lời phóng viên, tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tham gia chương trình này. Họ cùng ngồi trong một căn phòng được trang hoàng cầu kì và trò chuyện cùng trẻ em và phụ huynh của các em rất nhiệt tình. Ông Trump nói rằng các em sẽ có một lễ Giáng sinh tuyệt nhất từ trước đến nay.

"Ta tin là ông già Noel sẽ đối đãi cháu cực kì tốt. Tốt nhất từ trước tới nay," ông Trump khẳng định với một bé trai gọi điện từ bang Mississipi, và mời cậu bé đến thăm Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng khi có dịp.

Ông Trump cũng chia sẻ sở thích với cậu bé Casper từ bang Virginia: "Ta cũng thích những khối xếp hình! Ta đoán là ông già Noel sẽ tặng cho cháu thật nhiều khối xếp hình, nhiều đến mức mình cháu dùng không xuể."  

Đối với cậu bé Ryan mong bà sớm xuất viện, ông Trump đã hết lời khen ngợi: "Điều ước đó còn tuyệt vời hơn là mong ước có đồ chơi hay bất kì thứ gì khác."

Tổng thống Donald Trump trò chuyện cùng trẻ em về điều ước đêm Giáng sinh. Nguồn: Reuters.

Năm 1955, một cửa hàng bách hóa tổng hợp tại Mỹ đã tổ chức chương trình giao lưu với ông già Noel, nhưng lại đăng nhầm số điện thoại của đại tá Harry Shoup thuộc bộ Tư lệnh Phòng không lục địa (CONAD) lên quảng cáo, khiến ông bất đắc dĩ phải nhận hàng ngàn cuộc gọi từ trẻ em. 

Đại tá Shoup, người sau này được mệnh danh là "đại tá Noel" cùng nhân viên đã vui vẻ trả lời điện thoại của các em thiếu nhi và cung cấp cho các em thông tin về ông già Noel.

Sau này, khi NORAD tiếp quản nhiệm vụ của CONAD, chương trình theo dõi hành trình ông già Noel vẫn được duy trì và trở thành truyền thống. Vào mỗi dịp Giáng sinh hằng năm, cơ quan này đều nhận được nhiều cuộc gọi từ nhiều trẻ em trên toàn thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại