Sạch bóng IS, người Iraq tại Mosul lần đầu tiên được đón Giáng sinh không tiếng súng

Tất Đạt |

Chỉ một năm trước, thành phố Mosul vẫn còn là thủ phủ lớn của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq.

Với 1,8 triệu dân thường sống trong cảnh bị quản lí gắt gao, tháng 12 là thời điểm nhiều gia đình phải tháo dỡ đồ nội thất cũ để có củi sưởi ấm và nấu bất kì thứ gì họ có thể kiếm được – kể cả những cây dại ven đường.

Sau 3 năm bị IS kìm kẹp, giết hại, bắt cóc và trục xuất khỏi Mosul, cuối cùng những người theo đạo Cơ-đốc cũng có thể tổ chức lễ Giáng sinh và hi vọng sẽ có thêm nhiều người khác quay trở về xây dựng lại thành phố.

Ông Bernadette Al-Maslob, một nhà khảo cổ 59 tuổi tại Karamlesh, nói: "Những người trẻ tuổi dành thời gian trang trí thị trấn này như chúng tôi từng làm trước khi IS tới."

Hàng chục nghìn người theo đạo Cơ-đốc đã phải rời miền bắc Iraq vào năm 2014 khi IS chiếm Mosul và các khu vực lân cận của tỉnh Nineveh.

Sau khi IS bị đánh đuổi, những người theo đạo lại có cơ hội quay trở về cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Paul.

Vào buổi sáng chủ nhật, các tín đồ tại nhà thờ cùng cầu nguyện vì "hòa bình và ổn định tại Mosul, Iraq và trên toàn thế giới."

Những người Hồi giáo, cùng các quan chức và quân đội địa phương, đứng cùng những người theo đạo Cơ-đốc giữa ánh nến và cây thông Noel để cầu nguyện.

Lễ Giáng sinh được tổ chức tại Bartella, gần Mosul. Nguồn: Euronews

Ali Al-Baroodi, giảng viên tiếng Anh tại khoa Dịch thuật, Đại học Mosul, bày tỏ: "Tôi rất xúc động khi tới lớp học sáng nay và thấy những cây thông Noel sáng rực rỡ sau ba năm bị nhóm khủng bố IS quản thúc."

"Ngày hôm qua, một nhóm thanh niên Mosul đã dọn dẹp nhà thờ để những người theo đạo có thể ăn mừng và rung chuông. Các nhà hàng và cửa hiệu đã được trang trí bằng những hình dán cây thông và ông già Noel," ông Saad Ahmed, một cư dân sống tại miền đông Mosul kể lại.

"Việc tổ chức lễ Giáng sinh tại đây có một ý nghĩa quan trọng. Mặc cho những lời đe dọa, hành hạ, và những gì chúng tôi đã phải đối mặt tại Iraq, chúng tôi tin tưởng rằng đất nước sẽ sớm thay đổi theo hướng tích cực," linh mục Rev. Martin Banni nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại