Tôi quyết lấy người đàn ông 2 lần đổ vỡ hôn nhân sau khi gặp những người vợ cũ của anh

MẠN NGỌC |

Tôi sinh ra và lớn lên trong sự đùm bọc quá mức của cha mẹ. Họ có đến ba người con, một trai, hai gái và điều kỳ lạ là cả ba đứa chúng tôi đều được bố mẹ nuông chiều như nhau. Rất may làm sao mà ba anh chị em chúng tôi không vì sự chiều chuộng, o bế quá đà đó của bố mẹ mà sinh hư.

Tôi là chị hai trong nhà, trên tôi là anh cả và dưới là em gái út nữa. Khá khác biệt với anh trai và em gái của mình, những người có năng khiếu trong các môn vận động, tôi vô cùng dặt dẹo và ốm yếu.

Nếu như anh trai tôi là một giáo viên thể dục thể thao thì em gái tôi là một kiện tướng dancesport. Trong khi đó, tôi khá được ông trời ưu ái về ngoại hình nên cuộc đời đưa đẩy thế nào lại trở thành một người mẫu ảnh.

Tuy tôi chỉ là một người mẫu nghiệp dư, không dấn thân vào con đường chuyên nghiệp nhưng lại thường xuyên nhận rất nhiều hợp đồng quảng cáo hay chụp ảnh cho các thương hiệu thời trang bình dân. Tôi là đứa an phận và không chịu được áp lực lớn nên với tôi như thế này là đủ đầy lắm rồi.

Bên cạnh việc làm mẫu ảnh, tôi cũng chịu khó đi mở một shop quần áo nho nhỏ. Nó hoạt động không quá xuất sắc nhưng suốt mấy năm nay vẫn có doanh thu và lợi nhuận ổn định. Với tôi chuyện này chẳng có gì đáng nói, có rất nhiều người trẻ tuổi ngoài kia giỏi giang và kiếm tiền khủng hơn tôi nhiều.

Tôi quyết lấy người đàn ông 2 lần đổ vỡ hôn nhân sau khi gặp những người vợ cũ của anh - Ảnh 1.

Ấy vậy nhưng với tình yêu thương con cái lúc nào cũng tràn trề thì bố mẹ tôi tự hào lắm. Hai ông bà lúc nào cũng tưởng tượng ra con mình nổi tiếng và là doanh nhân thành đạt… Đi đâu hai ông bà già cũng khoe con cái như thiên tài, thậm chí còn bắt đầu kén cá chọn canh hộ các con.

Cũng bởi lẽ đó nên khi tôi dắt bạn trai về ra mắt và không hề giấu giếm chuyện anh đã từng… 2 lần bị vợ bỏ thì bố mẹ tôi như có sét đánh bên tai, bầu trời đang quang bỗng trở nên tối tăm u ám.

Thế nhưng khi nghe tôi giải thích cội nguồn của mọi chuyện thì bố mẹ tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ lúc ban đầu và cũng bỏ luôn ý định cấm cản chúng tôi đến với nhau.

Thật ra, chính tôi cũng không thể ngờ được sẽ có ngày mình quyết định lên xe hoa với người đàn ông đã hai lần đò. Ai cũng vậy thôi mà, nếu một lần thì ta còn nghĩ có thể do nhiều lý do khác nhau, nhưng từ lần thứ hai trở đi thì sẽ phải băn khoăn xem liệu chăng bản thân họ thực sự có vấn đề đến mức không ở nổi với ai?

Yêu anh 4 năm, biết anh có hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn nhưng điều tôi để ý nhiều nhất đó là anh chưa từng nói một câu nào không tốt về hai người vợ cũ. Thế nhưng cách anh biểu hiện, cách anh hành xử lại luôn khiến tôi yên tâm rằng anh không có bất kỳ dây dưa nào với người cũ nữa.

Điều duy nhất khiến anh bận tâm trong suốt quãng thời gian yêu đương là tôi có thích trẻ con hay không, tôi có muốn có con hay không. Thế nhưng anh lại luôn nhấn mạnh rằng anh tôn trọng quyết định của tôi.

Bí ẩn này phải mãi cho đến khi tôi nhận được cuộc hẹn từ chính hai người vợ cũ của anh thì nói mới được lộ ra.

Hai người vợ cũ của anh còn rất trẻ đẹp dù hơn tôi nhiều tuổi. Chúng tôi gặp nhau trong một quán trà xinh xẻo, ấm cúng. Hai người không hề gây cho tôi cảm giác có bất kỳ ác ý nào.

Tôi chẳng thể ngờ sẽ có một ngày mình lại ngồi cùng một bàn trà, đàm đạo với vợ cũ của chồng tương tai.

Thì ra, lý do hai cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh đều là vì vấn đề con cái. Người vợ đầu tiên của anh không thể sinh con, người vợ thứ hai thì không muốn sinh con.

Cả hai người sau quãng thời gian sống bên anh thì họ nhận ra anh sao khát có một đứa con đến như thế nào. Bởi vậy mà họ quyết định giải thoát cho anh đi tìm hạnh phúc mới, thứ hạnh phúc đủ đầy con cái mà họ không thể cho anh được.

Một người đàn ông được một người vợ cũ khen ngợi đã đành, anh còn được cả hai người vợ cũ nói tốt cho. Thậm chí, họ còn mong tôi sẽ là bến đỗ cuối cùng dành cho anh ấy.

Tôi mỉm cười nói với hai người vợ cũ của anh rằng hãy yên tâm. Còn “tin vui” tôi đang mang trong bụng thì tốt hơn hết nên để anh là người biết đầu tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại