"Tôi không có mục đích là được nhận vai mà chỉ muốn 1 lần đối mặt với các anh chị trong FapTV"

Mai Anh |

“Tôi bị ám ảnh bởi cảm giác tất cả mọi người trên thế giới đều biết về việc đó và họ đều đang hiểu lầm mình”, An Vy chia sẻ.

An Vy sinh năm 1999, cô nổi lên nhờ serie phim “Em của anh, đừng là của ai” của FapTV. Năm 2018, trong lúc sự nghiệp đang thăng tiến, An Vy bất ngờ dính scandal mắc bệnh ngôi sao khi giới thiệu mình là diễn viên nhưng không nhắc đến đến FapTV trong một gameshow. 

Sau sự việc, An Vy lên tiếng xin lỗi và rời khỏi nhóm hài đình đám. Mới đây, nữ diễn viên trẻ bất ngờ quay trở lại với series Tầng lớn sinh viên của FapTV. 

Trong cuộc phỏng vấn, An Vy trải lòng về khoảng thời gian đối diện với scandal đầu đời và quyết định quay trở lại "bệ phóng" đã từng nâng đỡ mình.

Tôi đã vượt qua nỗi sợ bó buộc mình một thời gian dài

Sau 2 năm ngừng hợp tác với FapTV, vì sao An Vy quyết định quay trở lại vào thời điểm này?

Khi quay lại, tôi chỉ có một lý do duy nhất đó là vượt qua nỗi sợ đã bó buộc mình một khoảng thời gian quá dài.  

Sau khi scandal xảy ra, tôi trải qua khoảng thời gian vô cùng stress. Đến một lúc tôi nghĩ là tại sao mình không trưởng thành lên, không đối mặt với nỗi sợ và thử một lần vượt qua nó xem mình có thành công không. 

Từ đó tôi đã nảy sinh ý định đi casting phim của FapTV. Lúc đi casting, tôi không có mục đích là nhận được vai mà chỉ muốn một lần đối mặt với các anh chị trong FapTV, trở lại nơi đã từng xảy ra rất nhiều sự việc trong quá khứ.

Tôi không có mục đích là được nhận vai mà chỉ muốn 1 lần đối mặt với các anh chị trong FapTV - Ảnh 1.

Sau 2 năm vướng phải scandal, An Vy trở lại FapTV với bộ phim Tầng lớp sinh viên.

Khi tôi bước vào casting, anh Viễn (đạo diễn Trần Đức Viễn - PV) là người đầu tiên mỉm cười và chỉnh ghế cho tôi, anh Thanh Da Beo cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Lúc casting xong, tôi thở phào vì cảm thấy mình đã đạt được mục đích, đó là dám đối diện với các anh chị trong FapTV.

Một khoảng thời gian sau, lúc tôi đang ngồi chuẩn bị livestream chơi game thì anh Viễn nhắn tin bảo tôi mua trà sữa qua chỗ anh. Sau đó anh Viễn mới bảo: “Qua đây, chào mừng quay lại FapTV".

Lúc ấy tôi bất ngờ lắm, bỏ luôn stream, chạy qua với mọi người.

An Vy vẫn thường gặp gỡ các thành viên của FapTV trong 2 năm vừa qua, vậy nỗi sợ bạn phải đối mặt chính xác là gì?

Ngay khi scandal xảy ra, chúng tôi đã có bài đăng đính chính và giải quyết xong những mâu thuẫn. Trong 2 năm qua, chúng tôi cũng thường gặp gỡ, chơi game, ăn uống cùng nhau. Chính vì không còn một vướng mắc nào, tôi mới có thể quay trở lại FapTV một cách hoàn thiện nhất có thể.

Nhưng nỗi sợ của tôi gom góp từ rất nhiều thứ gì trước đây, tôi và FapTV xảy ra những vấn đề liên quan tới công việc, chứ không phải liên quan tới tình cảm, nên nỗi sợ của tôi là một nỗi sợ khác chứ không phải chuyện tình cảm với mọi người.

Nỗi sợ nữa là liệu các fan của FapTV sẽ nhìn mình như thế nào, có đón nhận mình hay không? Nhưng tôi rất vui là sau khi ra tập 1 của "Tầng lớp sinh viên", tôi nhận được rất nhiều sự đón nhận, thông cảm của mọi người. 

Tôi không có mục đích là được nhận vai mà chỉ muốn 1 lần đối mặt với các anh chị trong FapTV - Ảnh 3.

An Vy làm thế nào để vượt qua scandal khi chuyện xảy ra lúc bạn mới 20 tuổi?

Tôi trải qua 2 giai đoạn, giai đoạn đầu tiên cực kỳ stress. Lúc đó, anh Viễn, anh Vinh và mọi người đều an ủi tôi là việc đã xảy ra như vậy rồi thì mình cứ cố gắng thôi.

Dù mọi người động viên rất nhiều nhưng không thể nào lấp đầy cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi cảm giác tất cả mọi người đều nhìn mình bằng một ánh mắt rất kinh khủng và bị ám ảnh bởi cảm giác mọi người trên thế giới đều biết về việc đó và họ đều đang hiểu lầm mình.

Lúc đó, công việc bị lắng đọng hết khiến tôi lại càng có thời gian để nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Tôi nhìn mọi thứ đều đen tối, dù mọi người ai cũng mở lòng với  mình nhưng tôi lại không cảm được điều đó.

Sau một khoảng thời gian, khi mọi chuyện qua đi, cảm xúc nguôi ngoai dần, tôi cố gắng tìm những niềm vui mới qua những vai diễn. Trong khoảng thời gian tôi không đóng FapTV, tôi đã đóng rất nhiều phim truyền hình, sitcom, web drama… Những tác phẩm mới giúp tôi dần lấy lại tinh thần.

Scandal có làm An Vy thay đổi nhiều so với trước kia?

Chắc chắn rồi! So với bây giờ, tôi và An Vy của 2 năm trước rất khác nhau. Hồi xưa tôi hồn nhiên, trẻ con hơn bây giờ nhiều. Bây giờ tôi vẫn vui tươi, hồn nhiên nhưng trưởng thành hơn. 

Tôi nghĩ là đôi khi phải có những chuyện xảy ra để cho mình những bài học không ai dạy được mình cả, chỉ có bản thân mình tự đúc kết ra được thôi. 

Tất nhiên là nếu bây giờ nếu quay lại khoảng thời gian đó, tôi sẽ không bao giờ làm điều sai như vậy nhưng vì sự việc đã là quá khứ nên tôi nghĩ không có gì phải buồn hết, sai thì mình sẽ làm lại. Tôi rất cám ơn những anh chị trong FapTV đã cho tôi cơ hội được quay trở lại, tôi cảm thấy rất vui và may mắn vì điều đó. 

Tôi không có mục đích là được nhận vai mà chỉ muốn 1 lần đối mặt với các anh chị trong FapTV - Ảnh 4.

Scandal đầu đời có bao giờ làm bạn chùn bước và e sợ khi theo đuổi con đường nghệ thuật?

Thật ra trước đây, tôi chưa từng có mục đích theo đuổi nghệ thuật, vì thế khi xảy ra scandal, tôi nghĩ là: “Thôi mình về bán bún riêu với mẹ vậy, không làm nghệ thuật nữa”.

Nhưng diễn xuất đến với tôi như một cái duyên vậy, tôi vô tình gặp anh Viễn và được đóng trong FapTV, đó là một điều không thể tin được với đứa trẻ như tôi. 

Đến khi tưởng chừng như không thể theo nghệ thuật được nữa thì duyên lại đến, nghiệp diễn xuất lại quay trở lại, các anh chị vẫn tin tưởng giao cho tôi những vai diễn, thế là tôi lại tiếp tục diễn xuất, casting và quay về FapTV.

Bài học An Vy rút ra cho chính mình sau scandal là gì? Bạn có lời khuyên nào dành cho những người trẻ muốn theo đuổi con đường diễn xuất?

Đừng bỏ cuộc! Tôi đã từng muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng tôi lại cố gắng và được như bây giờ.

Anh Karik từng nói: “Trong nghề này, sự may mắn rất quan trọng, quan trọng hơn cả tài năng của bạn nữa”.

Tôi thấy nó cũng khá đúng, nhưng đôi khi không phải con người luôn dựa vào may mắn mà còn phải dựa vào chính bản thân mình nữa. Nếu muốn thành công thì phải bắt tay vào làm ngay và phải làm thật nhiệt huyết.

Tôi không có mục đích là được nhận vai mà chỉ muốn 1 lần đối mặt với các anh chị trong FapTV - Ảnh 5.

Là một diễn viên tay ngang, An Vy nghĩ thế mạnh và nhược điểm của mình là gì?

Tôi tự tin nhất là mình có thể nhập vai khá nhanh và diễn tốt những cảnh bi. Nhược điểm là đôi khi tôi hơi hài hước quá, hay biến những câu thoại thành hề nên nhiều khi tôi hay bị các anh mắng.

Một khó khăn nữa tôi gặp phải khi đóng "Tầng lớp sinh viên" là về võ thuật. Nhân vật Hải An là cô gái cực kỳ mạnh mẽ và biết võ, trong khi tôi chỉ năng động thôi chứ không giỏi võ. 

Trong 2 tháng chuẩn bị bấm máy, tôi cố gắng tập boxing cật lực đến độ giảm từ 48 kg xuống còn 44 kg. 

Dù tập boxing rồi nhưng đến lúc đi đánh võ, nó vẫn quá nặng so với tôi nên nhiều bạn nhận xét là “sao đánh võ mà giả vậy”. Nhưng mong mọi người thông cảm cho tôi vì cảnh đó tôi đã rất cố gắng, phải quay 2 ngày mới xong. 

Tôi tiết kiệm, nghèo nhất showbiz

Ngoài đóng phim, An Vy còn bận rộn với công việc khác là streamer?

Đúng vậy, tôi bắt đầu công việc streamer là do muốn gần gũi fan hơn, tôi cũng muốn tìm thêm một công việc để làm trong lúc rảnh rỗi. Tôi thấy quyết định làm streamer là một quyết định rất sáng suốt vì công việc này rất thú vị, được tương tác với fan hàng ngày và giúp tôi kiếm thêm thu nhập nữa.

Ngoài ra, sắp tôi tôi cũng kết hợp với anh Thái Vũ mở một chi nhánh cửa hàng ăn ở thành phố Quảng Ngãi.  

Vừa đóng phim, làm streamer, lại kinh doanh, có bao giờ bạn thấy quá tải trong công việc?

Tính cả 3 công việc thì cũng hơi bận một chút. Ngày nào tôi cũng 5h dậy, đi quay tới 11h tối về, có hôm thì vội bay ra Quảng Ngãi để thăm quán. Tôi phải sắp xếp và cố gắng làm xong mọi việc một cách nhanh nhất để có thể nghỉ ngơi. Dù nhiều việc nhưng tôi không thấy mệt đâu, tôi chỉ cảm thấy mệt khi không có việc gì làm thôi.

Tôi thấy những ngày không có việc gì làm rất nhàm chán, vả lại cuộc sống bận rộn sẽ khiến cho mình luôn hoạt động và quên đi những cảm xúc tiêu cực. 

Tôi không có mục đích là được nhận vai mà chỉ muốn 1 lần đối mặt với các anh chị trong FapTV - Ảnh 6.

Hoạt động 3 công việc một lúc, chắc hẳn thu nhập của An Vy cũng không hề nhỏ?

Tôi nghèo lắm, tôi nghèo nhất showbiz này (cười).

Trong ví tôi hiện tại chỉ có đúng 100 ngàn thôi, tôi cũng không có thẻ luôn. Tôi không quẹt thẻ để mua sắm mà thường sẽ “quăng" hết tiền lương vào trong ngân hàng để không động vào số tiền đó một cách bừa bãi. Vì tiết kiệm nên tôi không có nhiều tiền để mua quần áo hay đồ ăn vặt, nhưng nhờ vậy mà tôi cũng để ra được một khoản kha khá đó.

Tính cách tiết kiệm này có phải do tuổi thơ khó khăn của An Vy?

Đủng rồi. Người ta hay nói là khi con người thoát ra khỏi cảnh thiếu thốn thì họ sẽ sợ quay trở lại cảm giác lúc đó. Hồi xưa gia đình tôi không có điều kiện nên mẹ luôn nhắc tôi phải để dành, tiết kiệm để sau này đỡ khổ hơn. 

Bây giờ tôi không nói mình giàu nhưng đã dễ thở hơn xưa, cuộc sống không phải eo hẹp như hồi đó nữa. Xài tiền mình làm ra là cảm giác sướng nhất cuộc đời. Là con gái  đừng bao giờ có suy nghĩ là để sau này chồng lo, cứ kiếm tiền đi để nhỡ sau này cưới phải chồng nghèo thì mình đỡ khổ, còn cưới phải chồng giàu thì mình đỡ bị coi thường. 

Tôi không có mục đích là được nhận vai mà chỉ muốn 1 lần đối mặt với các anh chị trong FapTV - Ảnh 7.

Nói như vậy có nghĩa An Vy không quan tâm bạn trai của mình là người giàu hay nghèo?

Giàu hay nghèo không quan trọng mà quan trọng là người đàn ông mình cưới có tính cách như thế nào, có chí thú làm ăn không, nghèo nhưng chí thú làm ăn thì tay trắng sẽ làm nên vàng.

Tôi cũng không quan trọng vẻ ngoài đẹp trai mà quan trọng là họ có bảo vệ được mình không, đó đủ trưởng thành để mình dựa vào không.

Những mối tình đã qua của An Vy thì sao? Bạn trai hiện tại của Vy chắc hẳn là một người trưởng thành, có sự nghiệp thành công?

Tôi không có gu cụ thể về bạn trai đâu, quan trọng là người đó phải “hợp rơ” với mình nữa vì tôi là một người rất kỳ lạ, dễ buồn, dễ vui nên người đi chung với tôi cũng phải điên điên như vậy chứ nếu họ nghiêm túc quá thì không vui, nhưng họ cũng đừng giỡn hoài.

Hai người yêu trước của tôi đều làm nghệ thuật. Một người cùng công ty FapTV, vì cùng làm nghệ thuật nên cảm xúc khá ích kỷ, cả hai đều muốn người kia thông cảm, hiểu cho mình nhưng mình lại không chịu hiểu cho người ta, gây cho nhau cảm giác bức xúc. Mọi chuyện dồn lại thành một trái bom nổ chậm rồi "bùm", mọi thứ biến mất!

Bây giờ tôi đang yêu một người làm nghệ thuật một chút thôi, còn lại là kinh doanh. Vì vậy, họ hiểu được cảm xúc của mình mà vẫn có sự lý trí của người làm kinh doanh.

Tôi không có mục đích là được nhận vai mà chỉ muốn 1 lần đối mặt với các anh chị trong FapTV - Ảnh 8.

Nhiều ngôi sao như Tăng Thanh Hà, Vũ Thu Phương… sau khi kết hôn đều dần rút khỏi showbiz để tập trung cho kinh doanh và chăm sóc gia đình, An Vy có bao giờ nghĩ đến chuyện này?

Về tương lai, tôi muốn mình sẽ kinh doanh nhiều hơn, tôi thấy mình khá thích kinh doanh vì kinh doanh mở mang đầu óc rất nhiều. Và thật sự là chỉ có kinh doanh thì mới dành nhiều thời gian cho gia đình được. 

Phụ nữ làm diễn viên thì có rất ít thời gian dành cho gia đình, hiện tại tôi làm 3 công việc nữa nên quỹ thời gian có hạn. Như ngày chủ nhật này, sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, tôi chỉ có vài tiếng về nhà thăm mẹ rồi sáng mai lại đi quay sớm. 

Tôi cũng hứa với mẹ là sẽ cố gắng đóng phim một thời gian nữa, khi ổn rồi thì sẽ làm kinh doanh để có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình.

Cảm ơn An Vy vì những chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại