"Tôi hoang mang lắm, đi hát sợ bị đánh vì khán giả nói không phải Kim Tiểu Long thật"

Nguyễn Lê Bình Phú |

Nghệ sĩ đi biểu diễn bị đánh không còn quá lạ nhưng bị khán giả gây sự vì nghi là "hàng giả" như NSƯT Kim Tiểu Long, quả thật xưa nay hiếm.

Chuyện của NSƯT Kim Tiểu Long có lẽ là trường hợp hy hữu trong giới showbiz. Kim Tiểu Long chia sẻ, thời gian gần đây, anh rất hoang mang, đi hát mà cứ sợ bị đánh. Bởi anh hát ở chỗ nào, chỗ đó đều bị khán giả gây chuyện với đoàn, trách đoàn mời Kim Tiểu Long giả, không phải Kim Tiểu Long thật.

Anh nói: "Bình thường, bầu show thường yêu cầu tôi đi xuống dưới gần khán giả để khán giả nhìn rõ mặt, nhưng mỗi lần như thế là tôi sợ bị mấy anh say rượu đánh.

Gần đây nhất, tôi hát ở Mộc Hóa tỉnh Long An cho đoàn hội chợ của chị Yến Quỳnh. Đang hát thì bị một anh lên giật micro nói "Sao đoàn mời Kim Tiểu Long giả? Kim Tiểu Long thật là phải có 2 mai tóc trước tai và tóc mái dài mới đúng".

Tôi hoang mang lắm, đi hát sợ bị đánh vì khán giả nói không phải Kim Tiểu Long thật - Ảnh 1.

Bao nhiêu năm qua, khán giả đã quá quen với hình ảnh tóc mai dài trước tai của Kim Tiểu Long...

Tôi hoang mang lắm, đi hát sợ bị đánh vì khán giả nói không phải Kim Tiểu Long thật - Ảnh 2.

Nên khi Kim Tiểu Long cạo phần tóc dài trước tai đi, nhiều người nghĩ, anh giả dạng Kim Tiểu Long và gây sự. (Trong ảnh, Kim Tiểu Long được khán giả ái mộ tặng 1 giỏ hoa kẹp toàn tờ 50.000 đồng).

Tôi hỏi: "Mọi người nghe, có thấy giọng hát này là giọng hát của Kim Tiểu Long không"? Có người bảo thật nhưng anh này thì hùng hổ nói: "Giọng thì rất giống, ca cũng rất giống nhưng mày nhái Kim Tiểu Long làm gì? Tại sao mày không lấy một cái tên nào đó mà bắt chước giọng Kim Tiểu Long rồi lấy tên Kim Tiểu Long đi hát?

Tao thấy mày hát còn hay hơn Kim Tiểu Long, mày đi hát sau này sẽ nổi tiếng, sao phải lấy tên của người ta".

Chẳng lẽ, tôi cứ phải để tóc dài hoài và không được cạo phần tóc mai trước tai? 

Mình nhiều lúc cũng muốn để tóc ngắn cho thời trang chút, để hoài một kiểu thì chán. Nhưng vừa đổi kiểu tóc thì bị như thế. Thật sự là tôi rất sợ, không biết phải làm sao.

Tôi hoang mang lắm, đi đâu hát cũng lo bị đánh. Mọi người hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi nói Kim Tiểu Long tôi 45 tuổi. Bà con không ai chịu tin. Họ bảo "mặt mày cao lắm là 30, 32 tuổi. Mày trẻ hơn Kim Tiểu Long nhiều. Mày không phải Kim Tiểu Long".

Kim Tiểu Long tôi chỉ có 1 làm sao có 2, 3 người mà giả được. Chỉ có mỗi chuyện mái tóc mà khán giả cự cãi um sùm cả sân khấu. Thật sự là tội nghiệp tôi, tội nghiệp đoàn lắm".

Kim Tiểu Long hát trích đoạn "Lệ Khanh" tại talkshow Nghệ sĩ Đối thoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại