Tội ác của người phụ nữ lần cuối ngủ cùng chồng trong khách sạn

Nguyễn Song |

Do áp lực trong thời gian dài, lên cơn nghĩ quẩn, Hiền đã ra tay sát hại người từng đầu ấp tay gối của mình ngay tại khách sạn để rồi sống những ngày trong ân hận, dằn vặt.

Cuộc tình mai mối không thành

Ngô Thị Hiền (SN 1991, trú tại huyện Hương Khê) vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn nghèo của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Vốn không dược học hành đầy đủ nên đến năm 2011, khi mới tròn 20 tuổi thì Hiền đã bắt đầu đi làm dâu.

Người mà Hiền kết hôn là một người đàn ông qua mai mối của chị gái, hơn thôn nữ này 1 tuổi tên Nguyễn Trọng Quyết ở xã Hương Giang, cùng huyện Hương Khê. Xuất phát không có tình yêu nhưng chung sống với nhau tình cảm cũng dần nảy sinh khi cả 2 có với nhau 2 đứa con 1 trai, 1 gái trong 4 năm.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn từ khi đứa con thứ 2 chào đời, kinh tế khó khăn hơn. Đôi vợ chồng trẻ khi đó bắt đầu lục đục, cãi vã với nhau thường xuyên hơn khiến cuộc sống gia đình ngày càng trở nên bế tắc.

Tình trạng cứ thế kéo dài để rồi tới đầu năm 2015, sau vài năm đầu ấp tay gối thì đôi vợ chồng này li thân, nộp đơn ra tòa án để chia tay. Hai đứa nhỏ phải xa nhau để về ở hai bên ông bà nội ngoại.

Trong thời gian này, anh Quyết đi làm ở TP HCM thỉnh thoảng mới về nhà. Tuy nhiên, kỳ lạ là sau khi li thân, sống xa nhau Hiền mới nhận ra rằng mình còn rất nhiều tình cảm dành cho chồng và cả anh Quyết cũng vậy. Mỗi khi từ TP HCM về quê, anh Quyết đều liên lạc với vợ rồi cùng nhau đi khách sạn tâm sự.

Tội ác của người phụ nữ lần cuối ngủ cùng chồng trong khách sạn - Ảnh 1.

Nữ phạm nhân luôn dằn vặt, ân hận về hành vi phạm tội của mình (Ảnh: Cảnh sát toàn cầu)

Thời gian trôi đi, cả 2 cảm thấy chưa thể xa nhau nên anh Quyết đã ngỏ ý hàn gắn tình cảm để cùng nhau nuôi dạy con cái nên Hiền tất nhiên đồng ý bởi đó là điều cô gái này vẫn mong chờ.

Thế nhưng, cuộc sống không bằng phẳng với vợ chồng trẻ này khi gia đình bên nội biết tin đã một mực phản đối chuyện cặp đôi tái hợp.

Đôi vợ chồng bỗng dưng phải lén lút để được qua lại với nhau. Về phần anh Quyết, mặc dù mỗi khi ở bên Hiền đều thể hiện mong muốn được tái hợi nhưng mỗi khi về bên gia đình bị phản đối kịch kiệt thì sự quyết tâm lại giảm đi phần nào. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, anh Quyết không thể quyết định được cuộc sống riêng của mình khiến cả hai mệt mỏi, Hiền nhiều lần muốn bỏ cuộc đi tìm cuộc sống riêng nhưng rồi lại nghĩ đến con thơ mà cố gắng chờ đợi.

Bất ngờ một ngày, Hiền vô tình phát hiện chồng mình đang có người phụ nữ khác khiến người đàn bà thấy cuộc sống khép lại, muốn tìm tới cái chết để giải thoát khỏi bế tắc.

Bản án giết chồng và những tháng ngày dằn vặt

Hôm đó là chiều 4/11/2015, Hiền đi mua 30 viên thuốc ngủ rồi về nhà bố mẹ đẻ viết thư tuyệt mệnh định tự tử. Tuy nhiên, ngay giây phút đó thì chồng thị gọi điện thoại nói mới về và hẹn gặp nhau tại khách sạn như mọi lần.

Hiền nảy sinh ý định cùng nhau chết với chồng nên đã cầm chỗ thuốc ngủ đi và dắt lưng thêm con dao gọt hoa quả tới khách sạn.

Đêm đó, trong khi chồng say giấc thì người đàn bà này trằn trọc không ngủ nổi với ý nghĩ giằng xé, chết hay không chết. Cho tới gần 4h sáng ngày 5/11, điện thoại anh Quyết có tin nhắn tới. Tò mò xen lẫn nghi ngờ, Hiền cầm điện thoại lên xem thì thấy tin của một người con gái mà thị vẫn cho đó là tình mới của chồng.

Như quả bom quyết định, Hiền nổi cơn ghen tuông, lấy 30 viên thuốc ngủ uống một mạch rồi lay chồng dậy hỏi chuyện nhưng anh Quyết ngái ngủ không chịu. Người đàn bà này trong đầu chỉ còn cơn ghen tuông, sự chán nản nên dã cầm dao lạnh lùng đâm nhiều nhát vào cổ, bujgn của chồng.

Anh Quyết bàng hoàng tỉnh dậy kêu cứu nhưng chạy đến hành lang thì gục ngã còn Hiền thì bắt đầu lịm dần đi cho tới khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở bệnh viện.

"Cảm giác lúc đó của em là dằn vặt lương tâm, giá như em được chết theo chồng thì có lẽ nỗi khổ tâm đã không đeo đẳng đến mãi ngày hôm nay. Thực sự khi quyết định chết và xuống tay với chồng, em không hề nghĩ được gì khác, kể cả hai đứa con.

 Tâm trí lúc đó chỉ nung nấu ý chí phải chết chung với nhau để chấm dứt mọi muộn phiền của dương thế", phạm nhân Hiền chia sẻ trên báo Cảnh sát toàn cầu sau nửa năm thụ án tại trại giam số 6, huyện Thanh Chương.

Ngày 23/6/2016, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử và tuyên phạt Ngô Thị Hiền 14 năm tù giam về tội Giết người. Buộc đền bù cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Tội ác của người phụ nữ lần cuối ngủ cùng chồng trong khách sạn - Ảnh 2.

Bị cáo Hiền tại tòa hôm 23/6

Tại phiên tòa, Hiền quỳ lạy mẹ chồng mong được tha thứ lỗi lầm mà mình đã gây ra nhưng mọi sự đã quá muộn màng.

Sau gần 1 năm thụ án tại trại giam, Hiền cho biết chưa ngày nào được sống thanh thản, lương tâm luôn cắn rứt khi nghĩ về những gì mình đã gây ra.

Cũng trong thời gian thụ án, 2 đứa con của thị 4 tuổi và 3 tuổi có vào thăm mẹ một lần. Nhìn lũ trẻ ngây thơ vui đùa, Hiền như càng đứt từng khúc ruột.

Một cán bộ phụ trách tại đây cho hay Hiền cải tạo tốt, có ý thức chấp hành nội quy nhưng chưa được giảm án vì chưa đền bù số tiền tòa yêu cầu cho gia đình bị hại.

Nữ phạm nhân này vẫn đang hàng ngày cải tạo tốt để sớm có cơ hội trở về quê sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Vụ án vợ giết chồng vì bị đánh đập trong cơn say ở Bắc Giang hồi năm 2015 (Nguồn: TH Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại