Tố Nga vét hết tài sản cho MV "Gửi vào thương nhớ"

Gia Linh |

Buổi họp báo ra mắt MV mới "Gửi vào thương nhớ" của NSƯT Tố Nga diễn ra chiều 22/7 tại Hà Nội. MV kể câu chuyện về tình cảm cha con của người lính khiến nhiều người có mặt xúc động.

Trong buổi họp báo, Tố Nga tâm sự, với chị, đề tài chiến tranh cứ như "ai đặt vào tay" vậy: "Sau MV "Cúc ơi", bài hát "Gửi vào thương nhớ" với giai điệu, lời ca gợi lên trong đầu Tố Nga rất nhiều hình ảnh và cứ như ai xui khiến, Nga đã thực hiện dự án hơn một năm nay. Hôm nay, khi ra mắt dự án mình tâm huyết, Nga cảm thấy vô cùng xúc động".

Nghệ sĩ Tố Nga cũng cảm thấy hạnh phúc khi bạn bè, người thân của chị không chỉ ở Hà Nội mà từ quê hương chị, cả trong miền Nam, Hải Phòng, thậm chí từ nước ngoài cũng về… chúc mừng.

Tố Nga vét hết tài sản cho MV Gửi vào thương nhớ - Ảnh 1.

Ca sĩ Tố Nga.

Và để có thể thực hiện MV này, Tố Nga đã phải hủy liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát "vét hết tài sản" để đầu tư:

"Kỷ niệm 25 năm ca hát, Nga vốn dự định sẽ có hai dự án lớn là làm MV Gửi vào thương nhớ và liveshow vào cuối năm – đúng vào ngày sinh nhật mình. Tuy nhiên khi bắt tay thực hiện MV thì Nga đã dồn hết cả tâm huyết vào thực hiện dự án này, cả động lực và lấy đây là dấu mốc ghi lại dấu ấn 25 năm làm việc của mình.

Cuộc đời người nghệ sĩ ai cũng muốn có một liveshow để được hát, được kể những điều làm nên thành công trong sự nghiệp, hiện tại thì Nga chưa thực hiện được nhưng có thể là vẫn sẽ thực hiện khi nào có điều kiện.

Hiện tại, Nga cũng chưa tính toán được một con số cụ thể đổ vào MV, chỉ có thể nói là Tố Nga đã vét hết tài sản của mình rồi.

Bất kỳ ai làm gì cũng rất quan tâm Nga thành quả, nhưng với Nga trong quá trình mình thực hiện đã có được những cảm xúc quá đong đầy trên con đường đi đó chính là điều giá trị nhất", Tố Nga chia sẻ.

Tố Nga vét hết tài sản cho MV Gửi vào thương nhớ - Ảnh 2.

Điều đặc biệt trong MV của Tố Nga đó là việc chị mang cả dàn nhạc tới nghĩa trang và hát. Chính vì thế, Tố Nga đã gặp rất nhiều khó khăn để thực hiện MV này:

"Ngay từ lúc có ý tưởng chúng tôi đã biết là vất vả. Bối cảnh chính của MV là Nghĩa trang Đường 9, dàn nhạc giao hưởng thì bắt buộc phải là ở Hà Nội, hoặc thành phố Huế… Tôi đã chạy ngược chạy xuôi lo ê-kíp 40 người của dàn nhạc giao hưởng của Đại học Âm nhạc Huế.

Chúng tôi đi từ Huế ra Quảng Trị quay. Điều khó khăn nhất là cả ê-kíp lùng sục ở Quảng Trị mấy ngày mà không có cái đàn piano lớn nào cả, chúng tôi phải chở từ Huế ra, thực sự rất vất vả. Nhưng lúc đó điều Nga nghĩ là làm sao để có được điều đó chứ không nghĩ tới những khó khăn…

Khó khăn nữa là đang quay bối cảnh lớn nhất thì trời mưa, nếu đợi đến ngày mai thì hỏng cả MV vì không còn dàn nhạc nữa. Cảm xúc lúc ấy của Nga không biết diễn tả là gì nữa, rất khó tả. Cũng may là sau khi mưa 2 tiếng thì trời tạnh và chúng tôi cũng có thể quay được cảnh đó.

Chúng tôi thống nhất với nhau, không dùng súng đạn nhiều trong MV, chúng tôi tìm những góc nhỏ, tâm tư, tình cảm nhỏ… khai thác hình ảnh của em nhỏ muốn thực hiện ước mơ của người cha là khao khát nghe con hát với dàn nhạc chuyên nghiệp.

Cảnh bố con chia tay nhau ở đoàn tàu chúng tôi cũng rất khó khăn tìm bối cảnh đoàn tàu cũ ngày xưa. Mãi cuối cùng chúng tôi mới có thể tìm được. Bình thường đoàn tàu chỉ dừng được 2-3 phút nhưng khi tôi trình bày lý do thì được anh lái tàu giúp đỡ dừng trong 15 phút để thực hiện cảnh quay. Chúng tôi ngồi chờ đợi, set up tất cả mọi thứ sẵn sàng chỉ chờ đoàn tàu đi qua là quay.

Gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng chúng tôi cũng có được những cảnh quay như ý", Tố Nga xúc động nhớ lại.

Với tất cả những tâm huyết đã đặt vào sản phẩm MV này, Tố Nga hi vọng sẽ nhận được sự yêu thương của khán giả. Đây cũng là một món quà mà nữ ca sĩ muốn tri ân tới những người có công với đất nước nhân dịp ngày 27/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại