Tổ chức hôn lễ thế kỷ, cặp đôi "ông – cháu" bị phản đối kịch liệt vì hơn kém nhau 53 tuổi

Minh Anh |

Sau khi lên chức ông nội, cụ ông 71 tuổi tổ chức đám cưới với cô gái 21 tuổi – hàng xóm của ông khi còn nhỏ ở một ngôi làng tại Serbia.

Ở một ngôi làng nhỏ tại Serbia, câu chuyện tình kỳ lạ của cặp đôi ông – cháu khiến dân làng sửng sốt.

Mặc cho sự phản đối kịch liệt của gia đình, ông Milojko "Mikan" Bozic dù đã lên chức ông nội và trải qua phẫu thuật tim tháng 12 vừa qua kiên quyết cưới cô gái trẻ 21 tuổi vào ngày 7/9 tới.

Tổ chức hôn lễ thế kỷ, cặp đôi ông – cháu bị phản đối kịch liệt vì hơn kém nhau 53 tuổi - Ảnh 1.

Họ tự tin thể hiện tình cảm trên sóng truyền hình.

Được biết, ông Milojko và người vợ cũ đã có 3 người con trai, 2 đứa cháu nội. Ông chứng kiến Milijana lớn lên từ nhỏ, mặc dù sự khác biệt tuổi tác khá lớn nhưng hai người vẫn quyết định nắm tay nhau đi đến hôn lễ.

Cô gái Milijana Bogdanovic cho biết cô thường chỉ quan tâm tới những người đàn ông nhiều tuổi hơn mình chứ không thích các chàng trai trẻ. Biết ông Bozic từ ngày còn nhỏ, cô bị thu hút bởi vẻ ngoài của ông.

Tổ chức hôn lễ thế kỷ, cặp đôi ông – cháu bị phản đối kịch liệt vì hơn kém nhau 53 tuổi - Ảnh 2.

Cô cho hay: "Những người đàn ông khác không có tóc trắng và những chiếc kính lão mê hồn như vậy, nên tôi không thích họ".

Cô bày tỏ hy vọng có thể mang thai và sinh con, tạo dựng một gia đình hoàn hảo với chồng mình.

Song, điều khiến cô buồn lòng duy nhất là cha mẹ không ủng hộ sự lựa chọn này.

Về phía ông, bản thân ông cũng bất ngờ với mối tình với cô gái trẻ, vì ông chưa bao giờ hy vọng sẽ tìm thấy tình yêu ở tuổi này. Ông đánh giá cao vẻ đẹp và sự tốt bụng của Milijana Bogdanovic, ông nói: "Ai chả thích người trẻ".

Tuy nhiên, nhà thờ địa phương không thể tổ chức hôn lễ cho những cặp đôi chênh lệch quá 15 tuổi nên họ đã không thể cử hành một hôn lễ như mơ ước tại lễ đường. 

Dẫu vậy, hai người vẫn quyết định đăng ký kết hôn tại cục dân chính địa phương.

Tình yêu quả là lạ lùng, đúng như người ta hay nói rằng khi đã yêu thì tuổi tác không thành vấn đề.

Sau 8 tháng bên nhau, ông David (Anh) đã tìm thấy nửa kia của mình và kết hôn với cô gái kém mình 40 tuổi.

Tổ chức hôn lễ thế kỷ, cặp đôi ông – cháu bị phản đối kịch liệt vì hơn kém nhau 53 tuổi - Ảnh 3.

Charity Wilson (40 tuổi, nhân viên cứu hộ) lần đầu gặp nhà văn David (72 tuổi) từ 7 năm trước tại một sự kiện tôn giáo. David đã trúng tiếng sét ái tình với cô nàng kiêu kỳ 33 tuổi.

Không bỏ cuộc, David tìm mọi cách để xin được một lần đi chơi cùng người trong mộng. Chỉ sau 3 tuần hẹn hò, Charity nhận ra rằng cô đang yêu David. 

Một ngày đẹp trời, người đàn ông lớn tuổi bất ngờ ngỏ lời cầu hôn và Charity vui vẻ đồng ý.

Charity chia sẻ: "Tôi thậm chí không tìm kiếm tình yêu, nhưng từ khi trở thành bạn bè, thứ cảm xúc đó kéo tới khiến tôi không thể chống cự được. 

Tôi cũng không mong đợi anh ấy sẽ ngỏ lời cầu hôn, nên khi anh ấy làm vậy, tôi đã cảm thấy khá sốc".

Bà mẹ hai con cho biết thêm, điều thu hút cô ở David là tính cách và vẻ ngoài khá ưa nhìn hơn nữa dù tuổi cao, nhưng tính tình và phong cách sống của David vẫn như một người trẻ.

Được biết, trước khi kết hôn, Charity có hai cô con gái, chúng vô cùng yêu quý David và gọi ông là bố.

Tổ chức hôn lễ thế kỷ, cặp đôi ông – cháu bị phản đối kịch liệt vì hơn kém nhau 53 tuổi - Ảnh 4.

Ông David tâm sự: "Dù nhận vô số ánh mắt dòm ngó từ những người xa lạ do khoảng cách tuổi tác, chúng tôi chưa bao giờ khó chịu. 

Chúng tôi lại cảm thấy mạnh mẽ hơn sau khi cùng nhau vượt qua nhiều thử thách. Nếu người ta không hỏi, chúng tôi cũng quên mất là mình bao nhiêu tuổi. 

Bạn có thể tìm thấy một người 21 tuổi rất chín chắn, cũng không ít người 72 tuổi tâm trí như một thiếu niên. Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là sự tin tưởng và tình yêu vô điều kiện".

May mắn, họ nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình . Điều quan trọng nhất với là Charity và David có chung một đức tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại