Tình mẫu tử giới động vật: Gấu mẹ đặt 2 đứa con lên bụng, bơi ngửa qua hồ nước lạnh

Hoa Hướng Dương |

Gấu mẹ cố gắng giữ cho hai con của mình không bị rơi xuống nước vì chúng chưa biết bơi.

Tình mẫu tử không chỉ tồn tại ở con người, một sinh vật bậc cao có tình cảm mà còn thể hiện ở hầu hết các loài động vật khác trong tự nhiên. Trong đó, những loại thú dữ như sư tử, hổ hay gấu cũng không ngoại lệ.

Chúng có thể làm tất cả vì con của mình, dưới đây là một cảnh tượng rất hiếm ghi lại cảnh một con gấu mẹ mang trên bụng mình hai đứa con với tư thế bơi ngửa. Nó cố gắng giữ cho hai con của mình không bị rơi xuống nước vì chúng chưa biết bơi.

Tình mẫu tử giới động vật: Gấu mẹ đặt 2 đứa con lên bụng, bơi ngửa qua hồ nước lạnh - Ảnh 1.

Gấu mẹ cũng là một bà mẹ tuyệt vời. Ảnh: NewsD

Sở dĩ gấu con chưa thể bơi (nhất là bơi một quãng đường dài qua sông) vì chúng có hàm lượng mỡ thấp hơn các con trưởng thành, hàm lượng mỡ cao chính là chìa khóa giúp gấu mẹ có thể nổi lên mặt nước dễ dàng và thể hiện bơi điêu luyện.

Gấu mẹ thật sự là những vận động viên bơi lội đường dài cừ khôi, quãng đường mà chúng phải bơi qua một đoạn hồ Aleknagik (ở công viên Wood Tikchik, bang Alaska, Mỹ) là vô cùng ấn tượng: 366 m (hồ nước này có chiều dài 32 km và chiều rộng cũng lên tới 26 km).

Nhưng vì con của mình, chúng có thể làm mọi điều, khi tới bờ bên kia, gấu mẹ và gấu con nhanh chóng lẫn trốn cái nhìn của con người và làm khô thân mình bằng cách lắc mạnh cơ thể.

Xem video:

Gấu mẹ để con mình trên bụng và bơi qua sông. Nguồn: Nat Geo

Nguồn: Nat Geo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại