Tình ảo 7 năm đổ vỡ, cô gái ra tay hại cả nhà bạn trai cũ bằng nồi cháo độc

Trần Quỳnh |

Câu chuyện tình yêu qua mạng kéo dài hơn 7 năm đã chấm dứt trong bi kịch vì sự mù quáng của người trong cuộc.

Cái kết không có hậu của cuộc tình qua mạng dài 7 năm

Mai Mai sinh năm 1982 tại Bắc Kinh, hiện đang làm việc ở một tập đoàn giao thông công cộng trong thành phố. Là cô gái có tính cách hướng nội, ngại giao tiếp, thú vui của Mai Mai chỉ xoay quanh việc lên mạng tán gẫu sau giờ làm việc.

Năm 2008, cô quen với chàng trai tên Cương Tử sau nhiều lần trò chuyện qua mạng xã hội. Cương Tử là người huyện An Đồ, thuộc thị trấn Nhị Đạo Bạch Hà, thành phố Cát Lâm.

Không lâu sau, hai người đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Một thời gian sau, Cương Tử đề nghị gặp bạn gái và chính thức qua lại với nhau. Nhưng vì thường xuyên xa cách, mối quan hệ của họ dần nảy sinh nhiều xích mích. Hai người đã không ít lần cãi nhau, thậm chí chia tay.

Vào năm 2014, cuộc tình kéo dài 7 năm của Cương Tử và Mai Mai đã thực sự đặt dấu chấm hết bởi lời chia tay từ phía chàng trai này.

Tình ảo 7 năm đổ vỡ, cô gái ra tay hại cả nhà bạn trai cũ bằng nồi cháo độc - Ảnh 1.

Tình yêu qua mạng của Mai Mai và bạn trai đã không thể đi đến cái kết viên mãn vì nhiều lý do. (Tranh minh họa).

Nguồn cơn bi kịch bắt nguồn từ thái độ của người trong cuộc

Quyết định chia tay của Cương Tử khiến Mai Mai không cách nào tiếp nhận được. Cùng lúc ấy, cô gái 33 tuổi này phát hiện mình đã mang thai.

Khoảng thời gian sau đó, Mai Mai nhiều lần tìm gặp Cương Tử với mong muốn hàn gắn mối quan hệ của hai người. Nhưng Cương Tử dứt khoát không đồng ý và liên tiếp tìm cách lánh mặt bạn gái cũ.

Cuối tháng 1/2015, Mai Mai nộp đơn xin nghỉ việc tại Bắc Kinh. Cô cất công tìm đến tận quê nhà của bạn trai cũ ở Cát Lâm để tìm Cương Tử.

Khi tới nơi, Cương Tử "vừa vặn" vắng nhà, chỉ có bố mẹ anh tiếp đón cô. Trong suốt thời gian Mai Mai ở đây, Cương Tử không hề xuất hiện một lần nào.

Mai Mai có đề cập với bố mẹ của bạn trai cũ về việc cô đã mang thai. Tuy nhiên họ tỏ ra không hề hay biết chuyện này và cho biết mình không thể đưa ra quyết định thay con trai.

Tình ảo 7 năm đổ vỡ, cô gái ra tay hại cả nhà bạn trai cũ bằng nồi cháo độc - Ảnh 2.

Sự lạnh nhạt đến từ bạn trai cũ đã khiến Mai Mai nhiều lần suy sụp tinh thần. (Ảnh minh họa).

Điều dại dột bắt nguồn từ suy nghĩ để người yêu "hận mình đến chết"

Tới sáng ngày 31/1/2015, Mai Mai ra ngoài mua 5 lọ thuốc diệt chuột, mang về nhà bố mẹ của bạn trai cũ.

Trên đường đi, tài xế taxi có hỏi cô mua thuốc để làm gì, Mai Mai đáp rằng người yêu không cần cô nữa, cô muốn "liều mạng" với cả nhà anh ta. Người tài xế nghe xong vô cùng hoảng hốt, liên tục khuyên cô đừng làm chuyện dại dột.

Cùng ngày hôm đó, Mai Mai còn nhận được điện thoại của người thân ở Bắc Kinh. Trong điện thoại, cô khóc nức nở và nói:

"Người yêu con không cần con nữa, con không thể chịu được nữa rồi, con sống đủ rồi, con phải để anh ta hận con cả đời, hận con đến chết thì thôi!"

Câu trả lời của Mai Mai khiến người thân cũng rất lo lắng, vội báo ngay cho bố mẹ ruột của cô. Ngay trong đêm ấy, bố mẹ Mai Mai cùng người thân này đã bắt xe từ Bắc Kinh đến Cát Lâm để đón con gái.

8 giờ sáng ngày 1/2/2015, bố mẹ Mai Mai đặt chân tới huyện An Đồ. Lúc này, Mai Mai vẫn chưa ra tay đầu độc người nhà của bạn trai cũ Cương Tử.

Tuy nhiên, trong lúc thu dọn hành lý, cô gái 33 tuổi này lại đột nhiên nghĩ quẩn, liền lén lút bỏ thuốc diệt chuột vào nồi cháo thập cẩm trong nhà bếp và trở về cùng cha mẹ của mình ngay sau đó.

Trên đường về Bắc Kinh, Mai Mai vô cùng suy sụp và đã thú nhận với bố mẹ rằng mình muốn đầu độc chết cả nhà Cương Tử nên đã bỏ thuốc diệt chuột vào cháo.

Bố cô lập tức gọi điện cho gia đình nhà Cương Tử, nhắc nhở họ nhất định phải kiểm tra kĩ nước uống và đồ ăn trong nhà.

Tình ảo 7 năm đổ vỡ, cô gái ra tay hại cả nhà bạn trai cũ bằng nồi cháo độc - Ảnh 3.

Trong một giây phút nghĩ quẩn, hành động dại dột của Mai Mai đã suýt nữa cướp đi sinh mạng của bố mẹ Cương Tử. (Ảnh minh họa).

Án khoan hồng và bài học tình yêu "nhớ đời" cho cô gái

Lúc đó, bố mẹ Cương Tử đã ăn cháo trong nồi có chứa thuốc diệt chuột. Vì cảm thấy khó chịu trong người, họ đã đến bệnh viện kiểm tra nhưng không phát hiện vấn đề nghiêm trọng nào.

Chiều hôm đó, họ đổ đồ ăn thừa cho chó ăn, không ngờ con chó lăn đùng ra chết. Quá hoảng sợ, bố mẹ Cương Tử đã đi báo công an.

Tới buổi đêm cùng ngày, bố Cương Tử liên tục nôn mửa. Sang sáng ngày thứ hai, cơ thể của ông mới trở lại bình thường.

Qua quá trình kiểm tra, phía cảnh sát đã phát hiện trong chất nôn mửa và cháo có thành phần của thuốc diệt chuột fluoroacetate (một loại thuốc diệt chuột của Trung Quốc có độc tính mạnh).

May mắn là lượng thuốc khá ít, hai người bị hại lại hấp thụ chất độc không nhiều nên không xảy ra hiệu quả quá nghiêm trọng.

Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ Mai Mai đã đưa con gái đi tự thú, đồng thời chủ động bồi thường 100.000 NDT (tương đương hơn 329 triệu VNĐ) cho bố mẹ Cương Tử và đã nhận được sự tha thứ của người bị hại.

Tình ảo 7 năm đổ vỡ, cô gái ra tay hại cả nhà bạn trai cũ bằng nồi cháo độc - Ảnh 4.

Sự mù quáng sau cuộc tình đổ vỡ đã khiến Mai Mai phải nhận bản án từ phía pháp luật. (Ảnh minh họa).

Trong phiên xét xử, tòa án nhân dân châu Diên Biên nhận thấy Mai Mai tuy mang tội danh cố ý giết người nhưng hành vi phạm tội chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo cũng có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và tích cực bồi thường cho người bị hại.

Hơn nữa, tòa xét thấy Mai Mai đang trong thời kì mang thai, tâm trạng không ổn định, vì nhất thời kích động mà thực hiện hành vi phạm tội, nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên tòa đã xử giảm nhẹ mức phạt.

Cũng trong thời gian này, sau nhiều lần suy sụp tinh thần và có dấu hiệu bất thường, Mai Mai được các bác sĩ tại bệnh viện Thủ Cương thuộc Đại học Bắc Kinh chẩn đoán là mắc chứng rối loạn hoang tưởng.

Ngày 18/4, tòa án nhân dân châu Diên Biên đưa ra quyết định cuối cùng về vụ án của Mai Mai. Từ những tình tiết kể trên Mai Mai bị kết án tù 3 năm và được hưởng án treo 5 năm. Vì đang mang thai và vấn đề về tinh thần, cô phải chịu sự giám sát ở nơi cư trú.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại