TIN TỐT LÀNH 7/5: Chuyện "con người không quan trọng", cô giáo gọi học viên là óc lợn và những điều tích cực ẩn giấu phía sau

Hoàng Việt |

Tuần qua, những tin tức nóng nhất mạng xã hội, báo chí hướng đến hai người phụ nữ.

Một nữ cán bộ tại Hải Phòng sau khi va chạm giao thông đã buông ra những lời thách thức, xúc phạm nặng nề với một nam thanh niên. Người phụ nữ này thản nhiên cho rằng "con người không quan trọng" (đọc tin chính).

Một sự việc khác gây "bão mạng" trong đêm cuối tuần đó là giảng viên của trung tâm ngoại ngữ đã "nổi điên" khi tranh cãi cùng học viên.

Người phụ nữ này dường như đã quên mất vị trí "đứng lớp" của mình và lao vào cuộc tranh cãi, mạt sát, chửi rủa với nam học viên.

Không còn bất cứ ranh giới nào giữa thày, trò. Cả hai gọi nhau bằng những từ ngữ thậm tệ nhất. Óc lợn, mất dạy, ngu xuẩn, giẻ rách… (đọc tin chính).

Dân mạng sau khi xem được đoạn clip cũng như bị "lên đồng", "nhập cốt" và hàng ngàn người đã vào trang facebook của nữ giáo viên kia để chửi rủa, mạt sát.

Chắc hẳn bạn đọc đang ngạc nhiên và đặt câu hỏi, có gì tốt lành, vui vẻ trong những vụ việc xám xịt" thế này? Nhưng nếu chỉ nhìn ở khía cạnh tiêu cực, bạn đã quá bi quan rồi, vẫn có những yếu tố tích cực mà nếu lạc quan, bạn sẽ nhìn thấy được.

Hãy cùng tôi phân tích ngay sau đây.

Đầu tiên, tôi muốn các nhìn nhận tích cực rằng, những cơ quan chức năng hiện đã "chủ động" bước đi, song hành cùng mạng xã hội rất tích cực.

Trong vụ việc nữ tài xế phát ngôn gây rúng động "con người không quan trọng" tại Hải Phòng, đơn vị chủ quản của vị nữ cán bộ này - Ban quản lý KKT TP Hải Phòng đã ngay lập tức có những phản ứng đầu tiên.

Cụ thể, đơn vị này yêu cầu cán bộ của mình báo cáo, giải trình cụ thể sau đó sẽ xem xét thông tin nhiều phía để có hình thức xử lý đúng chuẩn, khách quan nhất.

Chưa biết, vị nữ cán bộ trong vụ việc kể trên sẽ bị xử lý với hình thức như thế nào, nhưng ít nhất, người dân đã thấy tiếng nói, sự bức xúc, bất bình của mình được lắng nghe, được tiếp nhận và xử lý nhanh hơn, thực chất hơn.

Qua vụ việc này, những công chức Nhà nước cũng sẽ phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, đến thái độ ứng xử nhiều hơn cho dù ở công sở hay ra ngoài đường.

Họ đang là công bộc của dân, vì vậy, ở bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng sẽ phải thể hiện mình là "người Nhà nước". Ở trong kỷ nguyên số, họ cũng sẽ không được phép hành xử lỗ mãng với người dân hoặc coi thường pháp luật.

Nhìn nhận câu chuyện dưới góc độ này, hẳn nhiên bạn sẽ thấy lạc quan hơn?

Cũng giống như câu chuyện xảy ra tại Hải Phòng, ở Thủ đô Hà Nội, trong đêm thứ 7 đã xuất hiện thêm một giảng viên gây bão mạng.

Người phụ nữ đứng trên bục giảng, giảng dạy tiếng Anh cho học viên nhưng liên tục tung ra những từ ngữ tục tĩu để chửi bới, mạt sát nam học viên tại trung tâm.

Chỉ sau một đêm, khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip này, Thanh tra Sở Giáo dục Hà Nội đã vào cuộc để kiểm tra trung tâm kể trên.

Tất nhiên, với những người bi quan, họ sẽ nghĩ, đơn vị thanh tra, chính quyền cơ sở đã ở đâu khi trung tâm Anh ngữ này hoạt động "chui" trong một thời gian dài; họ đã thực hiện chức năng quản lý như thế nào mà để những giảng viên cư xử thô lỗ, thiếu chuyên nghiệp như vậy vẫn có thể đứng lớp…?

Nhưng là một người lạc quan, tôi không muốn suy nghĩ quá tiêu cực như vậy. Xét cho cùng, cơ quan chức năng cũng không phải "ba đầu, sáu tay" để liên tục kiểm tra, giám sát hết mọi nơi.

Để kiểm tra đúng thời điểm, đúng đối tượng thì họ cũng cần nguồn tin chất lượng. Và đoạn clip gây bão mạng kể trên là một nguồn tin như vậy.

TIN TỐT LÀNH 7/5: Chuyện con người không quan trọng, cô giáo gọi học viên là óc lợn và những điều tích cực ẩn giấu phía sau - Ảnh 1.

Nhiều người bi quan cũng sẽ nói, không hiểu sao những trung tâm Anh ngữ với những giảng viên kém chuyên nghiệp như cô Lê Na, cô Kim Tuyến gọi học sinh là óc lợn... vẫn có thể tồn tại được? Còn tôi, tôi lạc quan nhìn nhận, ồ, họ đang tự "đào thải" đấy thôi.

Nhất là trong thời đại công nghệ thông tin bùng phát như hiện nay, sự "đào thải, loại bỏ" đó đang diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn. Đó chẳng lẽ không phải một tin đáng để chúng ta vui mừng hay sao?

Đồng nghiệp của chúng tôi, nhà báo Phạm Trung Tuyến khi đề cập đến chuyện tin tốt, tin xấu đã hài hước bình luận, câu chuyện giảng viên chửi bới học sinh bỗng chốc xuất hiện ào ạt trên mạng xã hội, thậm chí tin tức về vụ việc này còn lấn át sự kiện một người may mắn trúng vé số độc đắc của Vietlot, trị giá giải thưởng lên đến 300 tỷ.

Người ta tìm kiếm thông tin về nữ giáo viên của trung tâm Anh ngữ kia nhiều hơn là quan tâm tới người trúng 300 tỷ. Khi dư luận xã hội quan tâm đến giáo dục nhiều hơn quan tâm đến tiền, rõ ràng đó là tín hiệu đáng mừng.

Thú thực, khi biên tập tin Tốt lành, chúng tôi rất muốn tìm kiếm những tin tức tốt "thuần chủng", tốt thực sự chứ không phải gợn đục khơi trong.

Nhưng có những tuần khi những tin tiêu cực lấn át, chúng tôi sẽ phải nghĩ đến những điều tích cực trong các sự vụ đáng buồn, đáng quên.

Hy vọng, tuần này, một tuần mới tươi sáng và rạng rỡ khi hè về, chúng ta sẽ có nhiều tin tức tốt lành, vui vẻ hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại