TIN TỐT LÀNH 20/11: Chuyện về chủ tịch xã Tốt và chàng trai Việt đi xe máy đến Paris

Hoàng Anh Tú |

Hôm nay là Tết Biết Ơn, xin cảm ơn những con người đã xuất hiện trong các bản Tin Tốt Lành như những người thầy, người cô dạy tôi lòng yêu cuộc đời này từ chính lòng tự trọng của họ, trái tim của họ và sự tử tế chảy trong huyết quản của họ!

Tự trọng của ông Tốt, ông Khoa

Vừa hôm thứ sáu rồi trên bản tin tốt lành, tôi kể chuyện một phó chủ tịch xã… khùng một cách đầy tự trọng khi quyết định xin từ chức vì tự thấy năng lực mình hạn chế. (đọc tin chính)

Tôi có đặt câu hỏi: Có bao nhiêu vị quan như thế? Thì hôm nay, có thêm một vị quan như thế: Chủ tịch UBND xã Thắng Thuỷ, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, ông Phạm Văn Tốt cũng xin từ chức.

Cũng như ông Khoa ở Quảng Nam, ông Tốt ở Hải Phòng cũng đầy lòng tự trọng khi tự nhận thấy năng lực mình hạn chế nên xin từ chức để nhường ghế lại cho lớp trẻ. (đọc tin chính).

Câu chuyện xứng đáng được trang trọng mở đầu cho bản tin tốt lành đầu tuần mới hôm nay.

Lòng tự trọng ấy đáng quý hơn nữa khi mà vừa hôm qua, 19/11, Phòng An ninh điều tra tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thuý Hiền- người lừa đảo bán bằng cấp giả cho 12 cán bộ huyện Hường Hoá.

12 vị cán bộ ấy liệu có học được bài học gì từ ông Khoa ở Quảng Nam với ông Tốt ở Hải Phòng không? Liệu có đủ lòng tự trọng như 2 ông mà xin nghỉ? Tiếc rằng 12 vị cán bộ ấy năng lực hạn chế (thi mãi vẫn trượt) nhưng vì chiếc ghế mà bỏ tiền ra mua bằng rồi bị lừa.

Bao nhiêu vị quan chưa bị lộ vì mua bằng giả, khai man để giữ ghế? Nhắc để các quan năng lực yếu kém nhớ cho giùm: Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng cho rằng cần nhận thức rõ vấn đề người thực việc thực, giữa tư duy và hành động, đây là nhận thức rất cần thiết.

"Bằng cấp là cần thiết nhưng không phải là tất cả", Thủ tướng nói. 

Trong báo cáo giải trình trước Quốc hội, Thủ tướng khẳng định rằng, Chính phủ sẽ rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ; kiên quyết sàng lọc, thay thế những người yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Thế nên, các quan đừng tốn tiền mua bằng giả làm gì nữa. Hãy tự trọng như ông Khoa, ông Tốt thì dân sẽ kính, sẽ yêu, sẽ trọng, sẽ nể.

Chia sẻ để lây lan những cảm hứng đầu tuần

Câu chuyện về chàng trai Việt đi xe máy đến Paris hẳn nhiên là câu chuyện truyền cảm hứng cho ngày đầu tuần.

Không phải quãng đường 20.000km Trần Đặng Đăng Khoa đã trải qua khiến ai nấy đều trầm trồ mà là tinh thần của chàng trai Việt này.

Khi mà giới trẻ ngày nay luôn bị coi là lười vận động, thiếu đam mê, thiếu kiên trì thì Đăng Khoa đã chứng tỏ và tạo nên niềm cảm hứng tột độ như thế.

Đừng tung hô nữa những chàng trai triệu đô - cô gái triệu đô, tuổi trẻ đừng đo đếm bằng số tiền họ kiếm được mà hãy là trải nghiệm họ có được. Ai cũng chỉ có một lần được thanh xuân, xin đừng bán thanh xuân của mình lấy tiền.

TIN TỐT LÀNH 20/11: Chuyện về chủ tịch xã Tốt và chàng trai Việt đi xe máy đến Paris - Ảnh 1.

Tôi thật hy vọng sẽ có nhiều người trẻ làm giàu thanh xuân của mình bằng trải nghiệm như Đăng Khoa. (đọc tin chính)

Ai đó tiêu cực mà cho rằng đấy chỉ là làm màu nhưng thực lòng tôi mong thêm nhiều người trẻ làm màu được như Phạm Hương (đọc tin chính). Hay như Trang Trần, Ngọc Thanh Tâm với người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão Damrey (đọc tin chính).

Thật buồn khi nhiều người trẻ đang dần tự biến mình thành những mụ phù thuỷ hắc ám, những lão hà tiện khi mà nhìn đâu cũng ra tiêu cực.

Họ đổ lỗi cho xã hội đã làm họ sụp đổ lòng tin nhưng những gì họ đã không làm vì không còn tin với những gì họ không còn tin nên đã phản ứng đều chỉ khiến bộ mặt của họ- không gian sống của họ nhuốm màu đen đúa.

Và thành công luôn không bao giờ đến với những người tư duy tiêu cực cả.

Hãy gọi 20/11 là Tết Biết Ơn

Hôm nay cũng còn là ngày 20/11, thay mặt những người phụ trách bản Tin Tốt Lành, xin trân trọng gửi đến quý thầy cô lời chúc và chào mừng sẽ được trích dẫn, chia sẻ nhiều hơn về các thầy cô trên mỗi bản Tin Tốt Lành của chúng tôi.

Như câu chuyện cảm động về thầy Nguyễn Văn Chính- thiếu tá, đội phó đội vận động đồn biên phòng Bến Phố (Long An) ban ngày, thầy gác biên giới, trò lặn lội mưu sinh.

Tối đến, thầy trò lại cùng nhau học. Thầy biết đến đâu, dạy trò đến đấy. Hay như thầy Mai Văn Sơn, trung tá ở đồn biên phòng Hải Vân cần mẫn đi mở hơn 100 lớp xoá mù chữ, 20/11 vác gạo đi tặng các phụ huynh học sinh của mình. (đọc tin chính)

Hay câu chuyện cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng vừa chống chọi lại căn bệnh ung thư, 20/11 vẫn thiết tha sáng tác bài hát dành tặng học sinh của mình. (đọc tin chính)

Và như những hình ảnh đầy xúc động này, từ hàng ngàn học sinh, dành tưởng nhớ đến người thầy Văn Như Cương- dù người đã đi nhưng trái tim của người vẫn tha thiết đập cùng trái tim các trò. (đọc tin chính)

Xin được gặp lại nhiều hơn nữa những thầy cô đáng kính như thế trong không chỉ mỗi dịp Tết Biết Ơn thế này. Mà là trên bản tin mỗi sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, hàng tuần.

Để mỗi câu chuyện, mỗi chia sẻ không chỉ thắp lên sự tốt lành, tử tế mà còn lan toả và nuôi lớn lòng tin- lòng yêu của xã hội dành cho các thầy cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại