Tin nhắn cầu xin sự giúp đỡ của nữ lao động người Việt bị mất việc tại Nhật Bản và tình người ấm lòng tại ngôi chùa giữa đại dịch

DIỆP LỤC |

Bị mất việc làm đột ngột sau thời gian ngắn ngủi ở Nhật, một nữ lao động người Việt 22 tuổi đã gửi tin nhắn cầu xin sự giúp đỡ tại một ngôi chùa ở Tokyo.

Vào tuần trước, khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Luong Thi Tu kéo vali dọc con phố Tokyo, tìm đến ngôi chùa sẽ cho cô nương náu đêm đó

Tu, một lao động người Việt 22 tuổi, đã bị sa thải sau thời gian làm việc tại khách sạn nằm ở một thị trấn suối nước nóng, phía Bắc Tokyo. 

Sau vài phút đi bộ trên đường, cô nhìn thấy Jiho Yoshimizu, người điều hành một nhóm hỗ trợ lao động Việt Nam, đang vẫy tay ở lối vào của một tòa nhà kiên cố.

Ngôi chùa 3 tầng Nisshinkutsu đã trở thành thiên đường cho những người Việt lao động nhập cư trẻ tuổi, một trong những nhóm người đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc suy thoái kinh tế ở Nhật Bản do đại dịch Covid-19 gây ra.

"Tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi thực sự biết ơn khi có thể ở đây", Tu nói ngay sau khi đến ngôi chùa.

Tin nhắn cầu xin sự giúp đỡ của nữ lao động người Việt bị mất việc tại Nhật Bản và tình người ấm lòng tại ngôi chùa giữa đại dịch - Ảnh 1.

Jiho Yoshimizu giúp Tu, người bị mất việc làm đột ngột, có một chỗ ở giữa đại dịch Covid-19.

Bị hấp dẫn bởi mức lương cao, người Việt Nam trở thành nhóm lao động nước ngoài có số lượng gia tăng nhanh nhất ở Nhật Bản, dù họ phải gánh những món nợ đến từ các nhà tuyển dụng. 

Vào năm ngoái, có 410.000 lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản, tăng 24,5% so với năm trước đó.

Trước đây, các ni cô trong chùa thường cầu kinh cho người đã khuất, nhưng khi Covid-19 tấn công nền kinh tế, họ dành một phần thời gian để chuẩn bị những gói thực phẩm cứu trợ cho người Việt khó khăn ở khắp đất nước Nhật Bản. 

Bên trong chùa, các lao động Việt đang học tiếng Nhật, nấu món ăn Việt Nam, tìm việc làm hoặc chuyến bay trở về nước.

"Chúng tôi làm mọi thứ. Chúng tôi chăm sóc cho con người từ khi họ ở trong bào thai cho đến khi họ ở trong những lọ tro cốt", Yoshimizu, người đứng đầu Nhóm Hỗ trợ cùng tồn tại Nhật - Việt, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở ngoài chùa, cho hay.

Ngôi chùa Nisshinkutsu trở nên nổi tiếng với người Việt sau khi nơi đây tiếp nhận những lao động Việt Nam vô gia cư sau thảm họa động đất phía Bắc Nhật Bản năm 2011. 

Khi tiếng tăm của Yoshimizu lan truyền trong cộng đồng, cô bắt đầu nhận được tin nhắn từ những người Việt trẻ, trong đó có phụ nữ đang tìm cách phá thai, những người lao động bị sa thải đột ngột không có nơi nào để đi và và lao động chạy trốn vì bị chủ lạm dụng.

Tin nhắn cầu xin sự giúp đỡ của nữ lao động người Việt bị mất việc tại Nhật Bản và tình người ấm lòng tại ngôi chùa giữa đại dịch - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên Việt Nam đang sống tại chùa Nisshinkutsu chuẩn bị các gói thực phẩm và khẩu trang hỗ trợ cho những người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản.

Năm 2019, Yoshimizu đã tiếp nhận khoảng 400 trường hợp, nhưng từ tháng 4 năm nay, con số tăng mạnh. Hiện cô nhận 10-20 tin nhắn mỗi ngày, tất cả đều đến từ người Việt trên khắp Nhật Bản xin được giúp đỡ.

"Tôi không đếm xuể. Không ai khác ở Nhật Bản có thể hỗ trợ họ vào lúc này", cô Yoshimizu nói, bên cạnh cô là chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông với các cuộc gọi và tin nhắn từ những người môi giới lao động, các nhà tuyển dụng và các lao động Việt tuyệt vọng.

Khi Tu bị sa thải mà không được báo trước và được yêu cầu phải rời khỏi ký túc xá, cô đã nhanh chóng tìm đến Yoshimizu xin trợ giúp. 

"Tôi không có việc làm, không có nơi nào để ở lúc này. Xin hãy giúp tôi. Tôi có thể đến chùa hôm nay không?", cô nhắn cho Yoshimizu.

Tin nhắn cầu xin sự giúp đỡ của nữ lao động người Việt bị mất việc tại Nhật Bản và tình người ấm lòng tại ngôi chùa giữa đại dịch - Ảnh 3.

Một người Việt nương nhờ chùa Nisshinkutsu đang chuẩn bị đồ ăn tối cho các đồng hương đang ở đây.

Tu tốt nghiệp trường nghề hồi tháng 3 và tìm được việc làm từ giữa tháng 4 tại một khách sạn cao cấp ở Nikko, điểm du lịch nổi tiếng với những ngôi chùa. 

Tuy nhiên, cô không được giao việc và suốt nhiều ngày chỉ ở trong phòng ký túc xá. 

Tu được trả khoảng 30.000 yen (hơn 6 triệu đồng) hồi tháng 5 và không biết có được trả lương vào tháng 6 hay không. Đại diện khách sạn từ chối bình luận vì không trực tiếp tuyển dụng Tu.

Nhiều lao động Việt Nam đến Nhật Bản với tư cách du học sinh hoặc thực tập sinh, khiến họ bị phụ thuộc vào các nhà tuyển dụng và dễ bị lạm dụng, bóc lột. 

Vào tháng trước, Yoshimizu đã phát biểu trước quốc hội Nhật Bản, đề nghị chính phủ hỗ trợ nhiều hơn cho du học sinh Việt không có bảo hiểm việc làm.

"Chính sách Covid-19 của chính phủ hiện nay đang tập trung vào hỗ trợ người Nhật Bản trước", cô nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại