*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đôi nam nữ tìm nhà trọ để dọn về sống chung, nhưng ngay ngày đầu tiên đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến án mạng.
"Khi họ hỏi định hướng về tương lai của mình là gì, mình nói là muốn đem công ty này tới mức định giá 50 triệu USD. Họ bật cười, ha ha ha, giống như bạn vừa chia sẻ một cái gì đó ấp ủ bao nhiêu lâu, mà người ta cười vào mặt. Ức mà mình phải kiềm chế", Thảo nhớ lại. "Mình chỉ hỏi lại bình thường: Có gì để mà cười đâu. Tới hồi đi ra thang máy, vừa đóng cửa lại bấm nút là mình bật khóc".
Buồn bã và thất vọng vì chuyện tình yêu lâu năm tan vỡ vì bạn gái chê lương thấp, chàng trai này quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng.
Nhờ lời cảnh báo của người bạn, cô phát trẻ đã lật tung phòng và hiện ra sự thật đáng sợ bên trong căn phòng trọ mình vừa thuê.
Vụ án nữ sinh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh khi đi tìm nhà trọ tại phố Nguyễn Phúc Lai (quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị một nam thanh niên cầm gạch tấn công, rồi bóp cổ, sau đó cưỡng hiếp dẫn đến cái chết thương tâm khiến dư luận vô cùng bức xúc, ám ảnh.
Vậy là một mùa tựu trường nữa lại đến trong niềm háo hức xen lẫn bỡ ngỡ của nhiều tân sinh viên. Như một quy luật tất yếu, cuộc chiến tìm nhà trọ cam go và khốc liệt xem ra đã chính thức bắt đầu!