*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi chị Đào được 3 ngày tuổi, mẹ đã trao chị lại cho bà nội rồi biệt tích.
Một người đàn ông thất lạc mẹ từ nhỏ, muốn tìm lại nguồn cội của mình. Anh tìm được 5 người phụ nữ có thể là mẹ của mình và quyết định xét nghiệm ADN.
Qua xác minh, bố mẹ của hai thiếu niên vẫn đang sinh sống và làm ăn tại địa phương. Sự thực hoàn toàn khác so với những gì cả hai đã kể trước đó.
2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc.
Ánh Hoa chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM. Khi Hoa 3 ngày tuổi, mẹ để cô lại bệnh viện thay vì đưa về nhà.
Người đàn ông bất ngờ khi phát hiện thân phận của mình sau một cơ duyên kỳ lạ.
Sống gần 30 năm trên đời, bà Lan (ở Tiền Giang) không dám tin mình còn có một người em gái sinh đôi, giống từ mái tóc cho đến khuôn mặt.
Sau khi được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm, Solène Martel càng trỗi dậy khát khao tìm kiếm mẹ đẻ người Việt Nam.
Phát hiện bé trai hỏi đường có dấu hiệu mệt mỏi và bị lạc, các chiến sỹ CSGT Công an TP Phủ Lý, Hà Nam đã đưa về đơn vị chăm sóc và liên lạc gia đình đến đón.
“Mẹ có biết bọn con tìm mẹ vất vả thế nào không?”, 2 anh em họ ôm chầm lấy mẹ mà khóc, khiến những cảnh sát đã giúp họ đoàn tụ cũng cảm động rơi nước mắt.
Đứa trẻ 10 tuổi được cha mẹ đặt cho cái tên Lê Thị Bé năm nào giờ đã thành chàng trai trưởng thành. 27 tuổi với thân xác vạm vỡ nhưng ước mơ khi xưa chẳng khi nào nguôi ngoai, lúc mẹ gạt nước mắt ôm đứa em bỏ đi nơi khác kiếm sống, sau cuộc hôn nhân đứt gánh giữa chừng. Đó là ước mơ được gặp lại mẹ...
Sau thời gian dài tìm kiếm bố mẹ đẻ của mình, cô gái Thụy Điển gốc Việt Denise Sandquist bất ngờ khi gặp được một chị gái hơn mình 11 tuổi, có sở thích, tính cách, khả năng ngôn ngữ và nhất là ngoại hình rất giống cô, Denise cho biết cả 2 sẽ thử xét nghiệm DNA theo lời khuyên của mọi người.