*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Được cho đi từ khi mới lọt lòng, sau 19 năm, Sơn rất mong sớm tìm được cội nguồn, biết mẹ của mình là ai, nhìn mẹ như thế nào.
Bà Xê gặp gỡ, nảy sinh tình cảm với ông Thuận và sinh được 2 người con. Chuyện tình ngang trái này đã khiến bà phải chịu nhiều ấm ức.
29 năm qua, chị Mỹ không có bất cứ tin tức gì của đứa con trai đã được cho đi từ khi lọt lòng.
Ngày 11/10/1997, chị Chi sinh một bé gái tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM rồi giao lại cho một bà sơ.
Sau 50 năm, kết quả ADN đã khiến gia đình bà Hoa xảy ra xáo trộn.
Vì không môn đăng hộ đối, chuyện tình cảm của ông Toàn và bà Yến bị nhà gái ngăn cấm.
Sau nhiều năm đau đáu về nguồn cội, Thủy không ngờ mình đã tìm được mẹ một cách siêu tốc chỉ với 30 phút.
Bao năm qua, anh Sơn vẫn trăn trở câu hỏi vì sao mẹ lại bỏ rơi mình, cho đến ngày gặp lại bà, anh mới biết một sự thật khác.
Chị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
Nhiều lần lặn lội từ Mỹ về Việt Nam tìm nguồn gốc, nhưng vào thời điểm nhận kết quả ADN trùng khớp với mẹ ruột, Quỳnh có phản ứng bất ngờ.
Ngày đó, có nhiều người muốn xin chị Mỹ Tiên về nuôi nhưng khi đến xem xong, họ đều ra về tay không.
Mẹ tưởng con ngồi với bố, bố nghĩ con đi với mẹ, bé gái 7 tuổi đã rời xa hơi ấm gia đình kể từ giây phút ấy.