Tìm gặp nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam: Không dám nhận "người hùng", càng chưa dám kể chuyện với bố mẹ

Phạm Trang |

Đi ngang qua hiện trường, nam sinh 20 tuổi không do dự lao vào căn nhà 6 tầng đang bốc cháy, cùng nhiều người khác tìm cách tiếp cận từ mái để đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Chiều 24/3, vụ cháy tại căn nhà nhiều tầng trên đường Lĩnh Nam (Hà Nội) không chỉ khiến nhiều người thót tim mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ mạng xã hội khi hình ảnh một nam sinh trẻ tuổi với khuôn mặt lấm lem sau khi tham gia cứu người được chia sẻ rộng rãi, tuy nhiên, nhân vật trong câu chuyện là Lê Tú (20 tuổi), sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội lại tỏ ra khá bình tĩnh và nhiều lần khẳng định rằng những thông tin lan truyền về mình có phần sai lệch, thậm chí bị thổi phồng quá mức so với thực tế.

Lê Tú chia sẻ lại toàn bộ quá trình phối hợp, giải cứu những nạn nhân gặp nạn trong ngôi nhà cháy. Thực hiện: NXH

Tìm gặp nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam: Không dám nhận "người hùng", càng chưa dám kể chuyện với bố mẹ- Ảnh 1.

Hình ảnh Tú trong vụ cháy được chia sẻ

Theo lời Tú, ngay từ tối hôm xảy ra sự việc, khi xem lại các đoạn clip và bài đăng trên mạng xã hội, cậu đã nhận ra nhiều chi tiết không chính xác, đặc biệt là việc bị hiểu nhầm là người trực tiếp đập mái để tiếp cận các nạn nhân, trong khi thực tế trước đó đã có hai người khác thực hiện việc này và cứu được hai cụ già ra ngoài.

Còn Tú chỉ là một trong số những người tham gia hỗ trợ sau đó, nhưng do thông tin bị lan truyền liên tục, nhiều bài viết vẫn tiếp tục lặp lại chi tiết sai khiến câu chuyện bị lệch đi so với thực tế.

“Thực ra hôm qua em xem nhiều clip, thấy thông tin mọi người đăng hơi sai. Mọi người nghĩ em là người đập mái, nhưng không phải. Em đã giải thích rồi mà nhiều bài vẫn đăng liên tục nên bị sai lệch quá”, Tú nói.

Tìm gặp nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam: Không dám nhận "người hùng", càng chưa dám kể chuyện với bố mẹ- Ảnh 2.

Lê Tú (Ảnh: Như Hoàn

Thời điểm xảy ra vụ cháy, Tú chỉ tình cờ đi ngang qua khu vực và lập tức bị thu hút bởi tình huống khẩn cấp đang diễn ra, không có nhiều thời gian suy nghĩ, cậu “phi vào” theo đúng cách diễn đạt của mình khi thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội ở tầng hai, nơi được xác định là khu vực cháy lớn nhất.

“Lửa bùng mạnh nhất ở tầng hai, mọi người cố lên từ tầng một nhưng không được nên chuyển sang leo từ nhà bên cạnh, trèo lên mái rồi tìm cách chui xuống. Trước đó đã có hai người đập mái, cứu được hai cụ già. Bên trong vẫn còn các em nhỏ và một số người nên em tham gia cùng mọi người.

Trên tầng cao có sẵn thang, chúng em bắc sang, trèo qua rồi chui xuống lỗ đã được đập trước đó. Lúc ấy đã vào rồi thì không nghĩ nhiều nữa.”

Tìm gặp nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam: Không dám nhận "người hùng", càng chưa dám kể chuyện với bố mẹ- Ảnh 3.
Tìm gặp nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam: Không dám nhận "người hùng", càng chưa dám kể chuyện với bố mẹ- Ảnh 4.

Ảnh: Như Hoàn

Dù thừa nhận bản thân có sợ độ cao và nhận thức rõ sự nguy hiểm khi phía dưới là khoảng không cùng khói lửa bao trùm, nhưng Tú cho biết trong khoảnh khắc ấy gần như không còn thời gian để do dự, tất cả chỉ gói gọn trong một quyết định là đã leo lên thì phải đi tiếp, không thể quay đầu.

“Em chui từ mái tôn xuống, bên trong toàn khói. Em và một người khác đi cùng nhau, việc đầu tiên là tìm nước. Trên mái có mấy bình tôn lớn nhưng không phá được, sau đó mới tìm được bồn nước. Em cởi áo, làm ướt rồi trùm lên mặt, sau đó cùng người kia tiếp tục đi xuống dưới.

Em không trực tiếp bế các bé ra ngoài. Người đi cùng em là người nhà nạn nhân và đã liên lạc trước nên biết vị trí cần hỗ trợ. Còn em không biết cấu trúc ngôi nhà, chỉ mò theo trong khói để hỗ trợ.”

Dù không trực tiếp bế các em nhỏ ra ngoài, Tú vẫn đóng vai trò trong chuỗi phối hợp chung khi tham gia mở đường, tiếp cận khu vực có người mắc kẹt và hỗ trợ quá trình di chuyển từ trong nhà cháy sang nhà bên cạnh, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa những người ở trên mái, những người giữ thang và cả người thân bên dưới liên tục gọi điện hướng dẫn, tạo thành một mạng lưới hỗ trợ tạm thời nhưng hiệu quả trong hoàn cảnh không có bất kỳ thiết bị chuyên dụng nào.

Nhắc lại cảm giác khi đứng trên mái tôn ở độ cao lớn trong khi xung quanh khói bốc lên dày đặc, Tú không phủ nhận nỗi sợ, nhưng đồng thời cũng cho biết chính thông tin về việc vẫn còn trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong đã khiến cậu buộc phải gạt bỏ sự do dự để hành động nhanh nhất có thể.

Tìm gặp nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam: Không dám nhận "người hùng", càng chưa dám kể chuyện với bố mẹ- Ảnh 5.

“Sợ thì sợ chứ nhưng mà em thấy liều thì hơn. Vì lúc đó là bắc thang để đi ngang qua từ tầng bảy mà, phải nhìn vào thang để đi chứ không bao giờ nhìn xuống dưới. Lúc đứng trên mái tôn thì cũng trơn nữa, cũng sợ. Đầu tiên nghe ông bà chưa được cứu đã lo lắng rồi. Về sau cứu được ông bà, nghe còn mấy cháu nhỏ mắc kẹt lại càng lo lắng hơn nữa. Thế nên em chỉ muốn thực hiện nhanh nhất.”

Điều khiến Tú nhấn mạnh nhiều lần trong suốt câu chuyện là việc bản thân không phải “người hùng” như cách nhiều người gọi, bởi theo cậu, toàn bộ quá trình cứu người là kết quả của sự phối hợp và nỗ lực từ rất nhiều người.

“Em không phải người hùng. Tất cả mọi người đều giúp nhau, ai cũng có công. Từ người giữ thang, người phá mái, đến những người trong nhà cố gắng chờ đợi, tất cả đều quan trọng”, Tú nói.

Thậm chí trong khoảnh khắc hỗn loạn bên trong căn nhà cháy, mọi người gần như không thể nhận ra nhau do khói và sự căng thẳng bao trùm, chỉ đến khi ra ngoài an toàn mới biết ai đã cùng mình tham gia vào cuộc giải cứu. Nam sinh cũng nhấn mạnh rằng những người trực tiếp lao sâu vào bên trong mới là những người đối mặt nguy hiểm lớn nhất.

“Có những người hít nhiều khói phải nhập viện. Anh đập mái tôn là người bị bỏng nặng nhất”, Tú cho biết.

Sau khi sự việc kết thúc, dù được nhiều người biết đến, Tú lại lựa chọn cách giữ kín với gia đình khi chỉ gửi một bức ảnh và nói rằng mình bị ngã để tránh khiến bố mẹ lo lắng.

“Em giấu bố mẹ. Em chỉ gửi cho mẹ một cái ảnh và bảo con bị ngã.”

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với Tú không phải là lúc lao vào đám cháy mà là khi tất cả mọi người được đưa ra ngoài an toàn, đứng giữa làn khói nhưng có thể nhìn thấy nhau, nhận ra nhau và cùng vỡ òa trong sự nhẹ nhõm.

Khi đó không còn ai nghĩ đến nguy hiểm vừa trải qua mà chỉ còn lại cảm giác vui mừng và sự gắn kết giữa những con người xa lạ, và với riêng Tú, hành động ngày hôm đó xuất phát từ một suy nghĩ rất đơn giản rằng nếu mình làm điều tốt cho người khác thì một ngày nào đó, gia đình mình cũng có thể nhận lại những điều tốt đẹp từ cuộc sống.

“Chỉ cần thấy mọi người ra đầy đủ, đứng trong làn khói mà vui không tả nổi. Ai cũng cười, vỗ vai nhau ăn mừng. Rất đoàn kết” Tú kể “Em luôn nghĩ nếu mình làm điều tốt cho người khác, thì sau này gia đình mình cũng sẽ gặp điều tốt, gặp những người tốt”.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, hồi 17h52 ngày 24/3/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố (CATP) Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm đã thông báo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 12 và số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP điều động 04 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động thêm 02 xe chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường để tổ chức chỉ đạo.

Tìm gặp nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam: Không dám nhận "người hùng", càng chưa dám kể chuyện với bố mẹ- Ảnh 6.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Tìm gặp nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam: Không dám nhận "người hùng", càng chưa dám kể chuyện với bố mẹ- Ảnh 7.
Tìm gặp nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam: Không dám nhận "người hùng", càng chưa dám kể chuyện với bố mẹ- Ảnh 8.

Sau khoảng 08 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, dân phòng, dân quân tự vệ và người dân đã tiếp cận hiện trường và tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 18h18, các lực lượng cùng người dân đã cứu được toàn bộ 7 người (trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ) từ lối thoát nạn khẩn cấp tại tầng tum sang nhà bên cạnh, đưa xuống an toàn bằng thang di động và bàn giao cho lực lượng y tế. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Đến khoảng 18h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Các đơn vị tiếp tục làm mát, thoát khói và rà soát hiện trường.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại