Tiểu thương ở Hà Nội dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết

Đặng Long |

Nhiều tiểu thương dựng lều, căng bạt ngoài vỉa hè để trông cây cảnh ở Hà Nội những ngày Tết Nguyên Đán cận kề. Họ thay nhau ngủ qua đêm để đề phòng bị kẻ gian trộm hàng.

Tiểu thương ở Hà Nội dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết - Ảnh 1.

Khoảng một tuần nay, các gian hàng tại chợ cây cảnh ở Hà Nội xuất hiện nhiều căn lều do tiểu thương dựng lên để trông cây cảnh của mình. Với họ, đây là việc diễn ra vào mỗi dịp Tết Nguyên đán tới gần.

Tiểu thương ở Hà Nội dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết - Ảnh 2.

Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ chỉ xuống thấp, người trông cây cảnh ở khu vực đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) phải kéo kín lều khi ngủ.

Tiểu thương ở Hà Nội dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết - Ảnh 3.

Những chiếc lều thô sơ được đặt giữa những hàng cây cảnh. Thay phiên nhau, các tiểu thương ở đây phải thức trắng đêm để trông gian hàng của mình.

Tiểu thương ở Hà Nội dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết - Ảnh 4.

Một vài tiểu thương không có lều, chỉ có thể căng tạm vài tấm vải bạt, cọc tre thành chỗ nghỉ tạm qua đêm.

Tiểu thương ở Hà Nội dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết - Ảnh 5.

Tiểu thương khác tranh thủ tính toán, kiểm kê lại hàng hóa, doanh thu bán cây của cả một ngày.

Tiểu thương ở Hà Nội dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết - Ảnh 6.

Nhiều năm theo gia đình dựng lều ở khu vực đường Lạc Long Quân, anh Duẩn (19 tuổi) đã quen cảnh "màn trời chiếu đất" mỗi dịp Tết đến xuân về. "Mình dựng lều ở đây được 5 ngày rồi, đêm ở đây lạnh lắm, phải chuẩn bị đầy đủ chăn chiếu để giữ ấm, lúc mình ngủ cũng phải kéo kín lều để tránh gió lùa".

Tiểu thương ở Hà Nội dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết - Ảnh 7.

Lần đầu tiên theo gia đình lên Hà Nội bán cây cảnh, anh Thuận (18 tuổi, Hoài Đức) phải thay phiên với anh rể để trông gian hàng quất của gia đình. "Mình năm nay mới tốt nghiệp, nên tranh thủ giúp anh rể lên đây trông cây. Buổi tối thì anh em mang cây cho khách, tới đêm thì lại thay phiên nhau thức để trông, đề phòng mất trộm".

Tiểu thương ở Hà Nội dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết - Ảnh 8.

Cứ như thế, họ thay nhau thức đêm. Trong trường hợp nếu cả 2 cùng mệt, thì sẽ quây toàn bộ cây lại bằng lưới hoặc bạt, rồi mới tạm an tâm đi ngủ.

Tiểu thương ở Hà Nội dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết - Ảnh 9.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, nếu không có gì thay đổi, thì họ sẽ dựng lều bán hàng đến 30 Tết. Đến lúc đó, trong trường hợp vẫn còn cây thì sẽ chở lại về vườn và nghỉ bán.

Tiểu thương ở Hà Nội dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết - Ảnh 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ ban ngày trong những ngày Tết lại khá ấm áp, vào khoảng 18-20 độ C. Rét chủ yếu tập trung vào ban đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại