Tiêu hơn 1 tỷ tiền chat mạng ảo, người đàn ông khiến mẹ già uất nghẹn tới mức qua đời

Phương An |

Sau khi nghe con trai thông báo về khoản nợ hơn 1 tỷ đồng do sử dụng mạng chat ảo, bà mẹ 63 tuổi không nói gì, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt và qua đời ngay trong đêm hôm đó.

Anh Vương (tên giả) năm nay ngoài 30 tuổi, sống tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đã thành gia lập nghiệp và có một cô con gái xinh xắn. 

Gia đình anh thuộc hộ trung bình nhưng vào đầu năm 2018, cuộc sống của anh đã thay đổi kể từ khi anh nghiện game online và trò chuyện trực tuyến.

Thậm chí, để nâng cao trình độ, thỉnh thoảng anh Vương còn tham gia vào các diễn đàn hoặc xem video hướng dẫn trên các kênh thông tin liên quan. 

Trong quá trình này, anh Vương tình cờ phát hiện ra phần mềm trò chuyện trực tuyến Momo. Cảm thấy khá thú vị nên anh tải ứng dụng xuống một quyết đoán và đăng ký tài khoản. 

Nhưng rồi anh Vương bị chìm đắm trong thế giới ảo đó không thể thoát ra được.

Tiêu hơn 1 tỷ tiền chat mạng ảo, người đàn ông khiến mẹ già uất nghẹn tới mức qua đời - Ảnh 1.

Anh Vương đắm chìm trong mạng chat ảo khiến số nợ ngày càng tăng lên.

Anh Vương cũng thừa nhận, anh đã chat với 7-8 cô gái qua ứng dụng và chuyển tiền vào tài khoản của họ. 

Ban đầu, số tiền tặng chỉ là 5 tệ (gần 17 nghìn đồng), 10 tệ (hơn 33 nghìn đồng) và sau đó số tiền lên tới trăm tệ, nghìn tệ. Tổng cộng trong suốt một năm, anh Vương đã tặng cho các cô gái 320.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng). 

Tính trung bình, mỗi cô gái được anh Vương chuyển hơn 40.000 tệ (gần 135 triệu đồng) vào ví điện tử, ngoài ra còn có các quà tặng khác quy ra tiền như nhẫn kim cương 2.000 tệ (khoảng 6,7 triệu đồng), lâu đài 5.000 tệ (khoảng 16,8 triệu đồng)

Được biết, gia đình anh Vương có thu nhập trung bình, tiền lương hàng tháng của anh đều đưa hết cho vợ và anh chỉ giữ lại 900 tệ (khoảng 3 triệu đồng) tiền tiêu vặt mỗi tháng. 

Để việc chat trực tuyến với các người đẹp được thuận lợi, anh Vương đã tạo rất nhiều thẻ tín dụng với số tiền thấp nhất là 5.000 tệ (khoảng 16,8 triệu đồng) và thẻ cao nhất là 30.000 tệ (khoảng 101 triệu đồng) và số tiền đó nhanh chóng tăng lên 100.000 tệ (hơn 336 triệu đồng).

"Ban đầu chúng tôi còn e dè, ngại ngùng, không biết nói chuyện gì. Sau đó, khi đã quen thân, chúng tôi gọi nhau là 'vợ, chồng', có lúc là 'huynh, muội' trên mạng. Các cô gái đó rất xinh đẹp và nóng bỏng", anh Vương nói.

Tiêu hơn 1 tỷ tiền chat mạng ảo, người đàn ông khiến mẹ già uất nghẹn tới mức qua đời - Ảnh 2.

Lịch sử chi tiêu hàng tháng trên ví điện tử của anh Vương.

Vợ anh Vương nhiều lần nghi ngờ nhưng khi gặng hỏi, anh chỉ trả lời qua quýt và tiếp tục sử dụng mạng chat ảo. 

Một đêm nọ, thấy chồng đang cặm cụi vào điện thoại, chị Vương đã giật điện thoại của chồng thì bất ngờ phát hiện lịch sử chi tiêu hàng tháng trên ví điện tử của chồng lên tới hơn 10.000 tệ. 

Biết không thể giấu được nữa, anh Vương đành phải thú nhận với vợ rằng anh bị chìm đắm trong mạng xã hội ảo trong suốt một năm qua và có khoản nợ hơn 1 tỷ đồng.

Quá sốc trước sự việc, hai vợ chồng đã cãi nhau một trận ầm ĩ và chị vợ nhất quyết đòi ly hôn. 

Tuy nhiên, anh Vương đã khẩn thiết xin lỗi vợ và thậm chí dọa sẽ tự tử nếu hai người ly hôn. Cuối cùng chị vợ cũng nguôi ngoai.

Do lương hàng tháng của anh Vương không cao, chỉ được 4.000 tệ (khoảng 13,4 triệu đồng) mỗi tháng trong khi thu nhập của vợ anh là 3.000 tệ (hơn 10 triệu đồng). 

Trừ các chi tiêu hàng ngày thì số tiền dư dả ra chả đáng được bao nhiêu. Vì vậy, cả hai quyết định nói chuyện này cho bố mẹ anh Vương biết, nhờ ông bà giúp đỡ.

Khi biết chuyện, bố anh Vương đã đánh anh một trận, trong khi bà mẹ 63 tuổi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó, bà nằm lên giường, chân tay ngừng cử động và lạnh dần. 

Sau khi bác sĩ tới kiểm tra, họ kết luận rằng cụ bà đã "đi xa" do tinh thần bị đả kích quá lớn. Cuối cùng, bố anh Vương phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo trả khoản nợ thẻ tín dụng cho con trai.

"Ứng dụng đó khiến tôi nghiện không khác gì cờ bạc. Tôi rất hối hận do mẹ vì tôi mà qua đời. Tôi có lỗi với mẹ. Tôi là một tội nhân. Trong tương lai, tôi phải hiếu thảo với cha để chuộc lại lỗi lầm của mình", anh Vương nghẹn ngào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại