Tiếng khóc xé lòng giữa đêm ở vùng quê có 9 học sinh tử nạn

Bảo Ngọc |

“Con ơi sao con bỏ cha mẹ mà đi? Hè này mẹ con mình hứa với nhau là đi Sài Gòn chơi mà sao giờ con nằm im như vậy?", tiếng than khóc xé lòng của người mẹ khiến ai cũng xót xa.

Con chưa đi Sài Gòn mà

Hơn 10 giờ tối 15-4, những ngôi nhà ở xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn chong đèn sáng trưng khác xa với cảnh tối mịt thường ngày.

Người dân nơi đây vẫn đang bàng hoàng trước cái chết của 9 em học sinh trong xã do duối nước trên sông Trà Khúc vào buổi chiều cùng ngày.

Họ ngồi dặn dò con cháu mình tuyệt đối không được tự ý tắm sông để không còn xảy ra thảm nạn.

Người dân Nghĩa Hà vẫn còn bàng hoàng với cái chết thương tâm của 9 em học sinh
Người dân Nghĩa Hà vẫn còn bàng hoàng với cái chết thương tâm của 9 em học sinh

Giữa đêm khuya, những tiếng khóc ai oán vang lên khắp nơi.

Ngôi nhà của bà Ngô Thị Hai vẫn còn rất đông người đi lại để lo cho đám tang của em Nguyễn Minh Hoàng. Bà Hai chẳng còn đủ sức để ngồi, nằm sóng soài bên thi thể con trai liên tục khóc than.

Tiếng khóc xé lòng của bà càng khiến cho người chứng kiến thêm đau buồn khi nhìn thi thể cháu Hoàng nằm trên chiếc giường tre, chiếc chiếu cói phủ kín toàn thân.

Trưa 15-4, Hoàng xin phép mẹ đi học rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà. Hai tiếng sau, bà Hai nhận tin sét đánh từ hàng xóm.

“Con ơi là con, sao lại bỏ mẹ mà ra đi vậy? Con đi học mà sao bây giờ lại nằm ở đây thế này?

Con dậy đi con ơi. Bà con hàng xóm đến nhà mình đông lắm này, dậy chào mọi người đi con.

Hè này, mẹ con mình hứa là đi Sài Gòn chơi mà sao giờ con nằm im như vậy? Dậy đi con, mai mẹ con mình đi Sài Gòn ngay mà. Con chưa được đi Sài Gòn chơi như ao ước mà", bà Hai khóc than.

Người nhà cho biết, ngày thường Hoàng rất ngoan và lễ phép. Em cũng chẳng bao giờ đi tắm sông hay đùa nghịch dưới nước.

Bà Hai than khóc vật vã khi mất đi đứa con trai yêu dấu
Bà Hai than khóc vật vã khi mất đi đứa con trai yêu dấu

Cách nhà bà Hai không xa, bà Nguyễn Thị Hồng cũng ngồi thất thần dựa lung vào bức tường. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào thi thể cậu con trai Lê Văn Đô cũng được đặt giữa nhà.

"Nó đi học buổi sáng về rồi phụ tôi nấu ăn. Ăn cơm xong nó rửa chén, bát rồi mới xin phép qua nhà bạn cùng nhau đến trường. Ai dè đâu… ", bà Hồng nói không hết câu rồi ngã vật xuống sàn nhà.

Gia đình các nạn nhân đều khó khăn

Ông Nguyễn Nhanh, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Hà cho biết đến cuối giờ chiều ngày 15-4, danh tính 9 nạn nhân đã được xác định rõ.

Các nạn nhân gồm: Trần Tấn Phát, Lê Văn Đô, Phạm Xu Sum, Lê Như Quy, Phạm Văn Thành, Cao Ngọc Vũ, Nguyễn Minh Hoàng, Trịnh Hữu Nhân và Võ Thành Chung. Tất cả các em đều là học sinh lớp 6B trường THCS Nghĩa Hà.

Thi thể các em cũng đã được bàn giao cho gia đình làm lễ an tang.

Người nhà bà Hồng đau đớn bên thi thể của em Lê Văn Đô
Người nhà bà Hồng đau đớn bên thi thể của em Lê Văn Đô

Ông Nhanh cũng cho hay nguyên nhân ban đầu khiến các em tử vong là do đuối nước.

“Khi trục vớt, có 6 em chết trong tư thế nắm tay nhau. Có thể một em bị đuối nước rồi các em còn lại cố cứu nên cùng nhau chìm.

Có hai bạn gái đứng trên bờ đã cố gắng kêu cứu nhưng khi người dân đến hiện trường thì đã quá muộn.

Vụ tai nạn này không chỉ khiến gia đình các em đau đớn mà địa phương cũng vô cùng choáng váng”, ông Nhanh nói.

Trong tối 15-4, chính quyền xã Nghĩa Hà đã đến từng nhà thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình nạn nhân.

“Cả 9 gia đình có cuộc sống rất khó khăn. Có nhiều em bố mẹ đi làm ăn xa chưa kịp về nhìn mặt con lần cuối.

Chúng tôi sẽ tìm cách hỗ trợ gia đình các em vượt qua nỗi đau này. Chính quyền xã cũng sẽ gắn biển cảnh báo nơi các em gặp nạn”, ông Nhanh cho hay.

Cũng trong chiều 15-4, ông Lê Viết Chữ, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, chia sẻ nổi đau của gia đình các nạn nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có công điện chia buồn sâu sắc đến gia đình các học sinh bị nạn.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi sớm có các biện pháp khắc phục hậu quả, không để xảy ra sự cố tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại