Cưu Ma Trí, cao tăng xứ Thổ Phồn, là một trong những nhân vật có nội công và kiến thức võ học uyên thâm nhất trong thế giới Kim Dung. Ông tinh thông nhiều tuyệt kỹ của Thiếu Lâm và các môn phái khác, nhưng khi đến Thiếu Lâm Tự "tỉ võ", lại thua trong tay một tiểu hòa thượng còn trẻ, võ công chưa luyện lâu năm là Hư Trúc.
Nhiều người thắc mắc: tại sao một cao thủ "toàn năng" như Cưu Ma Trí lại thất bại trước Hư Trúc?
Mục đích của Cưu Ma Trí khi đến Thiếu Lâm
Cưu Ma Trí đến núi Thiếu Thất không phải vì hiếu thắng cá nhân, mà để làm suy yếu tinh thần võ lâm Trung Nguyên. Lúc đó, các môn phái ở Đại Tống đang tổ chức đại hội chọn minh chủ võ lâm. Nếu họ đoàn kết lại, sức mạnh ấy sẽ đe dọa đến Thổ Phồn. Vì vậy, Cưu Ma Trí quyết định "ra tay trước", công khai đánh bại Thiếu Lâm vốn biểu tượng của võ lâm Trung Nguyên nhằm khiến các phái khác khiếp sợ.

Cưu Ma Trí đến núi Thiếu Thất không phải vì hiếu thắng cá nhân, mà để làm suy yếu tinh thần võ lâm Trung Nguyên. (Ảnh: Sohu)
Cách ông chọn để sỉ nhục Thiếu Lâm là dùng chính 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm để đánh bại các cao tăng của họ nhằm chứng minh rằng mình không chỉ học được mà còn luyện đến mức tinh diệu hơn cả người trong phái.
Tuy nhiên, Cưu Ma Trí đã đánh giá sai bản thân. Dù ông học được nhiều tuyệt kỹ Thiếu Lâm, nhưng sức mạnh của những chiêu đó không bằng Hỏa Diễm Đao.
Trong trận đấu với Hư Trúc, Kim Dung viết rõ: "Thấy 72 tuyệt kỹ không hiệu quả, Cưu Ma Trí đổi sang Hỏa Diễm Đao. Lúc này, chưởng lực tăng mạnh, mỗi chiêu đều có thể phá hủy chân khí đối phương."

Cách Cưu Ma Trí chọn để sỉ nhục Thiếu Lâm là dùng chính 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm để đánh bại các cao tăng. (Ảnh: Sohu)
Các cao tăng Thiếu Lâm chứng kiến cũng phải thừa nhận: "Chưởng pháp của Cưu Ma Trí uy mãnh hơn hẳn lúc trước, nếu Hư Trúc bị đánh trúng một chiêu, tất sẽ mất mạng."
Thế nhưng, đã quá muộn. Vì trước đó, Cưu Ma Trí mải "khoe chiêu", để Hư Trúc có thời gian thích nghi, thuần thục chiêu pháp, lại còn bị Hư Trúc nắm lấy một tay. Từ đó, hai người trở thành song đấu một tay mà ở thế này, Cưu Ma Trí lại hoàn toàn bất lợi.
Hư Trúc vốn học võ theo kiểu thuần phản xạ, không bị bó buộc bởi chiêu thức, nên càng đánh càng mạnh. Còn Cưu Ma Trí người vốn dùng song thủ chỉ còn một tay, khiến sức mạnh giảm một nửa, Hỏa Diễm Đao cũng không thể thi triển.
Vì sao không thể phá phòng ngự của Hư Trúc?
Nhiều người hiểu lầm rằng Cưu Ma Trí không đủ sức xuyên phá nội lực của Hư Trúc, nhưng thực tế không phải vậy. Vấn đề là ông dùng sai loại công pháp.

Cưu Ma Trí mải "khoe chiêu", để Hư Trúc có thời gian thích nghi, thuần thục chiêu pháp, lại còn bị Hư Trúc nắm lấy một tay. (Ảnh: Sohu)
Cưu Ma Trí phải dựa vào Tiểu Vô Tướng Công để thi triển tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Nhưng bản Tiểu Vô Tướng Công của ông chưa hoàn chỉnh, chỉ là phiên bản học lỏm, lại bị Hư Trúc là người có gốc công phu giống mà sâu hơn khắc chế hoàn toàn.
Kim Dung viết: "Cưu Ma Trí cảm thấy chưởng lực của đối phương ẩn chứa lực hút, vừa khắc chế hoàn toàn nội công của mình. Ông rùng mình, nhận ra đây chính là nền tảng của Tiểu Vô Tướng Công."

Cưu Ma Trí và Hư Trúc cũng vậy, hai công pháp cùng gốc, nhưng trình độ của Hư Trúc cao hơn, khiến chiêu của Cưu Ma Trí hoàn toàn vô hiệu. (Ảnh: Sohu)
Hiện tượng này giống như trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Diệt Tuyệt Sư Thái khi đánh Trương Vô Kỵ, dùng chiêu Phật Quang Phổ Chiếu vốn dựa hoàn toàn trên Cửu Dương Chân Kinh lại gây sát thương bằng 0, vì Trương Vô Kỵ cũng có Cửu Dương Công, khiến lực đánh bị hóa giải.
Cưu Ma Trí và Hư Trúc cũng vậy, hai công pháp cùng gốc, nhưng trình độ của Hư Trúc cao hơn, khiến chiêu của Cưu Ma Trí hoàn toàn vô hiệu.
Nếu Cưu Ma Trí đánh lại lần nữa
Thực ra, nếu tái đấu, Cưu Ma Trí vẫn có cơ hội thắng Hư Trúc chỉ cần ông không "diễn". Nếu ngay từ đầu dùng Hỏa Diễm Đao và ra tay sát chiêu, cục diện sẽ rất khác.
Trong truyện, có chi tiết chứng minh điều này: "Khi đấu với Huyền Độ, Cưu Ma Trí nôn nóng thắng lợi, dùng Hỏa Diễm Đao toàn lực, chỉ một chiêu đã hạ sát đối thủ."
Điều này cho thấy Hỏa Diễm Đao của Cưu Ma Trí mạnh hơn nhiều so với những tuyệt kỹ Thiếu Lâm ông học để khoe mẽ.

Cưu Ma Trí thua không phải vì yếu hơn Hư Trúc, mà vì ông quá ham thể hiện, quá tự phụ. (Ảnh: Sohu)
Về sau, khi ông dùng dao găm tấn công, Hư Trúc không biết cách hóa giải vũ khí, liền bị đâm trúng vai. Kim Dung viết: "Hư Trúc chỉ học được cách tay không phá chiêu, nay thấy ánh thép lóe lên, không kịp phản ứng, bị đâm trúng vai, máu tuôn xối xả."
Nếu Cưu Ma Trí cầm vũ khí lớn hơn như đại đao thì Hư Trúc có thể mất cả cánh tay, và trận đấu chắc chắn kết thúc ngay lập tức.
Cưu Ma Trí thua không phải vì yếu hơn Hư Trúc, mà vì ông quá ham thể hiện, quá tự phụ.
Ông có trong tay hàng chục tuyệt kỹ Thiếu Lâm, nhưng lại quên mất rằng "nhiều không bằng tinh". Khi buông bỏ bản ngã, trở lại với Hỏa Diễm Đao thì ông mới là kẻ thật sự đáng sợ.
Nói cách khác, Cưu Ma Trí thua vì muốn làm "ngôi sao võ học", không phải vì ông không đủ mạnh để thắng.
Theo Sohu, Sina, 163