Thuê người giả vờ bắt cóc vào rừng để thử lòng bạn trai, cuối cùng phải gọi cảnh sát cứu vì sợ ma

ĐỨC 2 XÍCH |

Sau đó, à mà không còn sau đó gì cho cô nàng này nữa!

Mới đây, một cô gái trẻ sống tại Thuận Khánh, Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã thuê người trói vào gốc cây ở một khu vực rừng núi vắng vẻ, giả vờ bị cướp để thử lòng bạn trai.

23 giờ ngày 26 tháng 11, một cú điện thoại của "kẻ bắt cóc" đã phá tan đêm yên bình vốn có của chàng trai Liu: "Bạn gái của mày đang ở trong tay tao, chuẩn bị 50.000 tệ tiền chuộc (177 triệu đồng), đừng gọi cảnh sát! Nếu không thì đừng nghĩ tới việc bạn gái mày được về."

Khi biết bạn gái bị kẻ xấu bắt cóc, Liu đã rất lo lắng nhưng chẳng biết phải làm gì hơn nên đành gọi cảnh sát giúp đỡ.

Khi cảnh sát đang điều tra thì bỗng có tin cấp báo: Người dân nghe thấy tiếng một phụ nữ kêu cứu tại một quả đồi ở Thuận Khánh. Cảnh sát lập tức vào núi và tìm thấy được cô Luo, bạn gái của Liu đang bị trói ở gốc cây.

Thuê người giả vờ bắt cóc vào rừng để thử lòng bạn trai, cuối cùng phải gọi cảnh sát cứu vì sợ ma - Ảnh 1.

Cô Lou lúc được phát hiện bị trói trên cây

Thuê người giả vờ bắt cóc vào rừng để thử lòng bạn trai, cuối cùng phải gọi cảnh sát cứu vì sợ ma - Ảnh 2.

Và khai nhận mình đã bị bắt cóc

Khi được hỏi về quá trình bị bắt cóc và những đặc điểm của “kẻ bắt cóc”, cô Luo này bỗng trả lời những thông tin không rõ ràng, câu trước đá câu sau bôm bốp.

Hài hước hơn, “bọn bắt cóc” vẫn đòi tiền chuộc qua điện thoại mà không hề “để ý” rằng nạn nhân đã được giải cứu. Trước nhiều nghi vấn, đội đặc nhiệm quyết định điều tra kĩ hơn vụ án này.

Sau khi bị cảnh sát hỏi cung, cuối cùng cô Lou đã phải khai nhận rằng toàn bộ sự việc là do mình chỉ huy đạo diễn. Mục đích là để xem bạn trai yêu mình tới nhường nào.

Để "vụ bắt cóc" chân thực nhất có thể, Luo đưa điện thoại di động của mình cho người cùng làng, nhờ anh này gọi cho bạn trai đòi tiền chuộc và đặc biệt chọn một vùng núi vắng vẻ để đồng bọn trói vào gốc cây.

Thuê người giả vờ bắt cóc vào rừng để thử lòng bạn trai, cuối cùng phải gọi cảnh sát cứu vì sợ ma - Ảnh 3.

Lou và đồng bọn bị tóm tại sở cảnh sát

Sau khi mấy anh bạn cùng làng bỏ đi, Lou bỗng lo sợ sẽ gặp côn đồ, rồi nghĩ rằng trong rừng buổi tối có ma, hơn nữa trời về đêm càng lạnh. Vì vậy cô này đã hét ầm lên và tự tay phá hỏng kế hoạch của mình.

Hiện Luo và đồng bọn đã bị tạm giữ về tội gây rối trật tự công cộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại