Thực hiện nghi lễ tẩy trần cơ thể, "pháp sư" bị bỏng nặng trong nồi xông hơi rồi tử vong

Tuyết Nhung |

Không may mắn như những lần trước, lần này vị "pháp sư" đã phải bỏ mạng bởi màn biểu diễn của chính mình.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh một "pháp sư" tử vong sau khi thực hiện màn trình diễn ngồi lồng hấp đã được đăng tải khiến nhiều người xem phải thót tim hoảng sợ.

"Pháp sư" tử vong sau màn trình diễn ngồi lồng hấp ở Malaysia.

Được biết, sự việc trên diễn ra tại một ngôi đền Trung Quốc ở Suala Sanglang – một ngôi làng nhỏ ven biển phía bắc Malaysia. Vị "pháp sư" trong đoạn video trên là Lim Ba – 68 tuổi. Lim đã thực hiện màn trình diễn ngồi lồng hấp để thanh lọc cơ thể, tâm hồn và cầu nguyện với thần linh.

Theo những hình ảnh từ đoạn video cho thấy, Lim ngồi xếp bằng ở tư thế hoa sen bên trong một cái chảo to bằng kim loại. Ông chấp hai tay cầu nguyện trong khi những người phụ tá bắt đầu dùng một chiếc lồng to đậy lên trên rồi châm lửa phía dưới.

Sau 30 phút, mọi người bắt đầu nghe thấy âm thanh đập vào thành nồi cầu cứu vang lên từ bên trong. Những người phụ tá vội vã chạy đến nâng chiếc lồng hấp lên và nhìn thấy Lim đã bất tỉnh từ lúc nào, xung quanh đều là hơi nước mù mịt.

Thực hiện nghi lễ tẩy trần cơ thể, pháp sư bị bỏng nặng trong nồi xông hơi rồi tử vong - Ảnh 2.

Lim Ba - "pháp sư" tử vong bởi màn biểu diễn của chính mình.

Khi được đưa ra ngoài, Lim đã không qua khỏi. "Pháp sư" này đã tử vong bởi màn trình diễn của chính mình. Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết Lim tử vong do lên cơn đau tim cùng nhiều vết bỏng nặng ở khắp người.

Trả lời phỏng vấn của The Star, Kang Huai - 32 tuổi, con trai út của Lim nói: "Bất chấp sự phản đối từ phía gia đình, cha tôi đã thực hiện màn trình diễn ngồi lồng hấp này được hơn 10 năm. Thông thường mọi người còn đặt cơm, bắp và các loại bánh chay vào trong chảo để hấp cùng với cha tôi."

Wei Ling – 37 tuổi, con gái của Lim lại cho biết trước màn trình diễn vào ngày định mệnh đó, Lim chỉ ăn khoai lang và bánh đậu xanh. Trước khi ngồi vào lồng hấp, ông còn vui vẻ chụp ảnh với các tín đồ.

Thực hiện nghi lễ tẩy trần cơ thể, pháp sư bị bỏng nặng trong nồi xông hơi rồi tử vong - Ảnh 3.

Vị "pháp sư" ngồi vào chảo ở tư thế hoa sen để những phụ tá đậy nắp rồi châm lửa.

Ông Tan Hoe Chioew – chủ tịch Liên hiện các Hiệp hội Đạo giáo ở Malaysia nói rằng những nghi thức ‘hấp người’ như thế thường được gọi là ‘fa shu’, một trò ảo thuật hay một màn trình diễn và chúng đều không phải là một phần nghi lễ của Đạo giáo chính thống.

"Những nghi thức ‘hấp người’ này thường hiếm khi được thực hiện và tôi không dám đưa ra bất kì ý kiến nào về những điều cần thiết để chuẩn bị cho một màn trình diễn như thế.

Những hoạt động này thường được thực hiện để thu hút tín đồ và khảo nghiệm sức chịu đựng của người thực hiện. Nhưng nói chung, những màn trình diễn gây nguy hiểm như thế thường không được khuyến khích."

Thực hiện nghi lễ tẩy trần cơ thể, pháp sư bị bỏng nặng trong nồi xông hơi rồi tử vong - Ảnh 4.

Sau màn trình diễn, người pháp sư đã tử vong do lên cơn đau tim và nhiều vết bỏng nặng.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5015171/Malaysian-accidentally-steams-death-WOK.html

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại