Thu Thủy khóc nói về hôn nhân nguội lạnh: Thà không chồng còn hơn phải chịu cảnh dồn nén

Long Phạm |

"Sau khi chia tay, tôi rất khó khăn, sống chật vật cả về kinh tế lẫn tinh thần" – Thu Thủy vừa khóc vừa chia sẻ.

Thời gian vừa rồi, dư luận khá bất ngờ khi ca sĩ Thu Thủy tuyên bố li dị chồng. Ai cũng tiếc cho mối tình kéo dài 17 năm trời của cô.

Tại buổi giao lưu cùng khán giả trên fanpage facebook Afamily tối qua (29/11), Thu Thủy lần đầu tiên chia sẻ biến cố gia đình trước công chúng.

Khi mang thai, chồng tôi thường xuyên bỏ đi

Trong cuộc sống, tôi luôn muốn những điều bình an nhất cho gia đình. Ngoài công việc, lựa chọn hàng đầu của tôi vẫn là gia đình.

Thời điểm 2014, tôi tham gia Bước nhảy hoàn vũ. Trong thâm tâm tôi khi ấy đã quyết định sẽ bỏ hết showbiz để về làm vợ, làm mẹ, dù đoạt giải hay không. Tôi không tiếc nuối điều gì hết và rất hạnh phúc vì đã dám đánh đổi sự nghiệp cho gia đình mình.

2014, tôi kết hôn sau 13 năm yêu nhau. Nhưng đúng là, người tính không bằng trời tính. Chuyện kết hôn khác hoàn toàn việc yêu 13 năm. Đã có nhiều hiểu lầm xảy ra, khiến chúng tôi bị áp lực.

Khi tôi mang thai, chồng tôi thường xuyên bỏ đi vì áp lực của lần đầu tiên làm cha. Có lần, anh đi phượt những 15 ngày. Anh lao vào các cuộc vui để thăng bằng lại con người. Điều này khiến một người vợ đang mang thai như tôi bị tổn thương.

Thu Thủy khóc nói về hôn nhân nguội lạnh: Thà không chồng còn hơn phải chịu cảnh dồn nén - Ảnh 1.

Thu Thủy và chồng thời còn mặn nồng.

Anh có thể ở cạnh tôi 24/24 nếu chúng tôi thăng hoa. Nhưng chỉ cần có áp lực một chút thôi là sẵn sàng bỏ tôi để đi xa. Anh không có nguyên tắc nào trong cuộc sống và luôn bảo vệ tự do của mình, còn tôi lại sống nguyên tắc. Điều này khiến chúng tôi ngày một xa nhau hơn.

Tôi cũng hiểu con người anh như vậy nên trước khi kết hôn đã từng có lúc muốn dừng lại rồi. Nhưng có lẽ do duyên phận nên tôi chấp nhận quay lại để cho anh cơ hội và tiến tới kết hôn. Tôi không ngờ sau khi kết hôn, mọi chuyện lại như vậy.

Thà không có chồng còn hơn phải chịu cảnh dồn nén

Thực ra, khi quen anh, tôi học hỏi được rất nhiều điều từ anh và cả hai đều muốn vun đắp cho nhau. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều cột mốc trong 13 năm yêu nhau rồi. Nhưng đến thời điểm trục trặc xảy đến thì đành chấp nhận thôi. Dù có muốn vượt thế nào cũng không được nữa.

Tình yêu của anh dành cho tôi sau khi kết hôn không còn như lúc đầu. Điều này khiến tôi không thể giữ được anh. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ tình yêu thương sẽ hóa giải tất cả, nhưng giờ tôi đành đầu hàng số phận thôi.

Thu Thủy khóc nói về hôn nhân nguội lạnh: Thà không chồng còn hơn phải chịu cảnh dồn nén - Ảnh 2.

Có thể với người khác, họ sẽ cố chịu đựng. Nhưng với người phụ nữ độc lập như tôi, thì thà không có chồng còn hơn phải sống trong thiếu thốn tình cảm và chịu đựng sự dồn nén.

Đến giờ, tôi mới dám công khai chuyện li dị vì sợ khán giả sẽ buồn cho mình. Nhưng tôi không mất niềm tin vào tình yêu. Tất cả là do hết duyên hết phận thôi. Có những đôi yêu nhau hai mấy năm vẫn chia tay cơ mà.

Nếu có về cũng chỉ trách móc

Trong 3 năm sống chung, tôi luôn níu kéo, nhưng không được thì đành chịu. Tôi đã trả hết nợ với anh rồi. Chồng tôi là con ngựa hoang không ai kìm được, nên việc chia tay có lẽ sẽ khiến anh thoải mái hơn.

Thời điểm trước khi chia tay, anh đi rất nhiều, hiếm khi về nhà. Anh không biết ngủ tối là gì, thức hết đêm rồi sáng ngủ nhiều. Về nhà được ít hôm rồi lại đi biền biệt.

Không những vậy, khi đi thì anh tắt máy, gọi kiểu gì cũng không được. Lần nào anh bắt máy cũng nói rất nhanh rồi lại cúp. Nếu có về, anh cũng chỉ trách móc. Khi con bập bẹ, câu đầu tiên nó phát thành lời là gọi ba, nhưng ba nó đâu có nghe

Thu Thủy khóc nói về hôn nhân nguội lạnh: Thà không chồng còn hơn phải chịu cảnh dồn nén - Ảnh 3.

Vì thế, tôi quyết định bế con đi để anh phải suy nghĩ. Anh có suy nghĩ, nhưng vẫn chán ngán và không thật lòng. Đến một cái tin nhắn hay lời hỏi thăm cũng chẳng có. Anh đòi gặp con, nhưng qua loa chưa đến một tiếng rồi lại đi.

Tôi là người trọng tình cảm nên không thể chịu được cảnh đó, dù với anh, đó là chuyện bình thường. Không chỉ riêng tôi, cả gia đình ảnh cũng không thể hiểu được anh đang nghĩ gì.

Một người cha dù máu lạnh cũng không bỏ con mình

Từ khi yêu nhau, anh đã không thích tôi hát song ca với người khác. Mỗi lần tôi song ca hay quay MV với người khác là anh khó chịu. Lúc đó tôi nghĩ, chắc anh vẫn còn yêu mình nên cố thuyết phục anh cho tôi quay lại với nghề. Tôi không muốn làm gánh nặng cho anh. Vậy nhưng, anh lại tỏ vẻ khó chịu.

Tôi không hiểu anh nghĩ gì. Cứ mỗi lần đi về thấy con khóc hoặc đúng lúc tôi đang dạy con là ảnh thay đồ đi luôn. Tôi chẳng ép buộc anh về giờ này giờ kia, nhưng đã làm chồng rồi thì nên chấp nhận hi sinh vì gia đình một chút.

Nhiều lúc, anh đi tới 3 giờ, 5 giờ sáng mà tôi không biết anh đi với ai. Tôi đã cố thông cảm, nhưng anh không chịu dành thời gian cho con. Anh cố gắng bảo vệ suy nghĩ của mình nên sẵn sàng bỏ tôi và con ở nhà để bỏ đi như không có gì xảy ra.

Thu Thủy khóc nói về hôn nhân nguội lạnh: Thà không chồng còn hơn phải chịu cảnh dồn nén - Ảnh 4.

Chồng Thuy Thủy ghen khi cô hát cùng ca sĩ khác

Tôi là ca sĩ mà chẳng đi thâu đêm suốt sáng được như anh. Ba mẹ tôi còn bảo: "Mày mà cưới nó mày sẽ khóc dài dài".

Lúc đó, tôi vẫn thương và cố gắng hiểu anh. Tôi sẵn sàng cho anh đi, chỉ yêu cầu thứ 7, chủ nhật thì ở nhà để gần con và dẫn con đi chơi. Anh có làm nhưng có vẻ quá khó khăn. Tôi cảm giác như chồng mình không cần con.

Đáng lẽ ra, dù hết tình cảm với tôi thì anh vẫn phải thương con và bên con, nhưng anh không hề. Anh đối xử với tôi thế nào tôi cũng chấp nhận được. Nhưng tôi không thể chịu được cái cảnh con mình không có bố đi cùng.

Tất nhiên, tôi có giận và nặng lời với anh. Nhưng là một người cha, dù máu lạnh cỡ nào cũng không thể bỏ con mình. Nếu không nhắn tin hỏi thăm, ít ra cũng phải có hành động nào đó. Đằng này, anh lại trốn chạy.

Sống chật vật sau khi chia tay

Thời điểm chia tay, gia đình hai bên là bị tổn thương nhiều nhất. Bản thân tôi cũng suy sụp, khóc thét rồi ốm nhiều, mất ngủ. Tôi gầy đi rất nhiều, khiến ai cũng chê. Chẳng ai biết tôi đã trải qua những biến cố đau buồn như thế nào. Nhưng tôi luôn biết tự chăm sóc cho mình nên cũng vượt qua được.

Sau khi chia tay, tôi rất khó khăn, sống chật vật cả về kinh tế lẫn tinh thần. Vì thế, tôi phải quay lại sân khấu và các gameshow chỉ 3 tháng sau để kiếm sống, lo cho con. Trên tivi, lúc nào tôi cũng phải giấu mọi thứ để tươi tỉnh.

Với lại, tôi cũng muốn tiếp tục công việc của mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Người ta mời thì tôi làm thôi.

Dù sao, tôi thấy mình còn may mắn vì đằng sau vẫn có cha mẹ, bạn bè ủng hộ, động viên. Mọi chuyện với tôi không quá to tát.

Thu Thủy khóc nói về hôn nhân nguội lạnh: Thà không chồng còn hơn phải chịu cảnh dồn nén - Ảnh 5.

Tôi vẫn hơn nhiều người trong showbiz là chuyện tình của tôi kéo dài được 17 năm mới tan vỡ. Sau 17 năm, tôi mới quay lại cuộc sống độc thân. Coi như mình nghỉ, tạm dừng không yêu nữa cũng được.

Sau chuyện này, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn vì đã vượt qua sự nhõng nhẽo của mình khi còn được gia đình nuông chiều. Tôi trở nên độc lập, bản lĩnh hơn để bước ra đương đầu được với cuộc sống.

Anh là người sâu sắc và tham vọng, còn tôi có chiều sâu hơn về tình cảm gia đình, nên không hợp lắm với anh. Anh thường nghĩ nhiều về sự nghiệp hơn, nên không có nhiều kinh nghiệm khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Trong hôn nhân, tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Nếu chẳng may tôi có làm anh tổn thương thì tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới anh. Tôi luôn mong anh sống tốt.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại