Thu Phương: Ăn mặc đẹp rồi đi ngủ, bắt nhân viên 9 giờ sáng phải gọi cửa vì ám ảnh 1 nỗi sợ

Tùng Ninh |

"Tôi phải bảo các em nhân viên khách sạn rằng: Sáng mai 9 giờ chưa thấy chị đâu thì lên phòng gọi cửa, kiểm tra xem chị như thế nào" – Thu Phương kể.

Mới đây, chương trình Chị đẹp rẽ gió đạp sóng đã lên sóng, với phần tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề từ các nữ nghệ sĩ tham gia.

Ca sĩ Trang Pháp tiết lộ: "Nỗi sợ là một thứ rất đẹp vì sẽ khiến ta kể ra những câu chuyện buồn mà không cần rơi nước mắt hoặc nhớ lại mà không cảm thấy nặng lòng.

Thu Phương: Ăn mặc đẹp rồi đi ngủ, bắt nhân viên 9 giờ sáng phải gọi cửa vì ám ảnh 1 nỗi sợ- Ảnh 1.

Trang Pháp

Tôi vẫn nhớ như in ngày 21/7/2021, tôi bị cơn rối loạn hoảng sợ, một loại rối loạn tâm lý. Lúc đó, tim tôi đập nhanh, chân tay run, mồ hôi vã ra. Tôi còn tưởng tôi bị đau tim.

Tôi nhập viện ngay lập tức, nhưng bác sĩ khám xong bảo oxy của tôi bình thường, trong khi tôi cứ kêu là không thở được. May quá, tôi có một người bạn cũng bị như tôi và bạn ấy cho tôi số của bác sĩ điều trị cho bạn ấy. Đó là một bác sĩ tâm lý và bác sĩ ấy bảo tôi rằng tôi chỉ bị rối loạn tâm lý thôi, không phải bệnh lý.

Bác sĩ chữa cho tôi bằng cách bắt tôi phải đối diện với nỗi sợ của mình. Cách bác sĩ làm là bắt tôi chạy trên máy chạy bộ, chạy đến khi tim đập nhanh thì thôi và mỗi ngày một lần như vậy.

Tôi chạy có 30 phút thôi nhưng trong 30 phút đó vô cùng khủng khiếp. Tôi không còn nghĩ tới áp lực công việc, ngày mai phải đi diễn thế nào, chỉ nghĩ về gia đình, người thân".

Thu Phương nghe vậy cũng nói: "Tôi là bệnh nhân tim từ bé, phải đối diện với nỗi sợ bệnh tim mỗi ngày. Có những giai đoạn rất khó khăn với tôi và bác sĩ bảo tôi nên nghỉ hát vì hát thì phải có nhiều cảm xúc, nhiều cảm xúc vui buồn quá ảnh hưởng đến tim mạch.

Thu Phương: Ăn mặc đẹp rồi đi ngủ, bắt nhân viên 9 giờ sáng phải gọi cửa vì ám ảnh 1 nỗi sợ- Ảnh 3.

Thu Phương

Tôi về Việt Nam, ở trong khách sạn một mình. Có những lúc, tôi mặc quần áo đẹp, trang điểm rồi lên giường đi ngủ vì tôi rất sợ sẽ bị làm sao, không tỉnh lại nữa... Tôi rất sợ và việc phải đối diện với nó thôi cũng đủ sợ rồi.

Trong đêm công diễn 3, tôi phải tập nhiều động tác nhanh quá, khó quá nên choáng váng và sợ hãi. Lúc về, tôi phải ở khách sạn 1 mình và cực kỳ sợ việc đó. Tôi phải bảo các em nhân viên khách sạn rằng: Sáng mai 9 giờ chưa thấy chị đâu thì lên phòng gọi cửa, kiểm tra xem chị như thế nào. Có những thứ tưởng đùa thôi nhưng lại là thật".

Diệu Nhi thì chia sẻ về chuyện tình yêu: "Trước đây tôi yêu một người, rồi lại chia tay, nhưng lại quay lại, xong lại chia tay. Tôi chỉ có hai mối tình cho đến khi lấy chồng".

Huyền Baby nghe vậy liền nhận định: "Phụ nữ thường một khi đã chia tay là đi luôn, ít khi quay lại lắm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại